Mỹ: Thanh niên bị lột đồ đánh đập ở khu phố người Hoa, bất ngờ khi biết sự thật

Sự kiện: Tin tức Mỹ

Theo các luật sư, một thanh niên bị lột trần và đánh đập bởi nhóm người sau khi xuống xe buýt. Nhiều người cho rằng, thanh niên này là nạn nhân nhưng sự thật không phải như vậy.

Video chứa hình ảnh bạo lực, độc giả cân nhắc kỹ trước khi xem: Nguồn: Daily Mail

Tờ Daily Mail hôm 29/1 đưa tin, Walter Ward, 26 tuổi, dường như là nạn nhân của một vụ tấn công bạo lực hôm 22/1 tại điểm dừng xe buýt ở khu phố người Hoa, thành phố New York, bang New York, Mỹ. 

Nhưng các luật sư và một hành khách đi cùng xe buýt với Ward nói rằng, thanh niên này thực chất là một kẻ cướp. Tờ New York Daily News đưa tin, vài giờ trước vụ tấn công bạo lực ở khu phố người Hoa, Ward đã dùng súng uy hiếp và cướp tài sản của thanh niên 20 tuổi Jahi Nimmons. 

Khi một nhóm 13 người đuổi bắt và tấn công Ward, họ muốn đòi lại công bằng cho nạn nhân bị cướp trước đó. 

Theo Kevin McCall - luật sư của người bị cướp, vụ việc xảy ra trong chuyến xe buýt đêm kéo dài 14 tiếng từ thành phố Atlanta tới thành phố New York. 

McCall cho hay, Ward đã chĩa súng vào Jahi và bắt thanh niên 20 tuổi này phải đưa các tài sản giá trị, gồm một chiếc đồng hồ Apple Watch, 2 điện thoại di động và đôi giày trị giá hơn 1.000 USD. 

"Khi thân chủ tôi bị uy hiếp trên xe buýt, cậu ấy đã rất lo sợ cho tính mạng", luật sư McCall nói trong cuộc họp báo hôm 29/1. 

Theo New York Daily News, một hành khách khác có tên là Relley đã xác nhận tuyên bố của luật sư McCall là chính xác. Relley cho biết, bản thân đã lên xe buýt ở Charlotte và thấy Jahi gần như bị lột sạch. 

"Cậu ấy không có giày, không có áo khoác, không quần jeans. Tôi tự hỏi: 'Cái quái gì đang diễn ra vậy?' Cậu ấy đang run rẩy và nói: 'Đừng có lại gần hắn [Ward]. Hắn ta vừa cướp sạch đồ của tôi'", Relley nói với phóng viên. 

Jahi đã mượn điện thoại của Relley để nhắn cho các thành viên trong gia đình, gọi họ tập trung chờ tại điểm dừng xe buýt ở thành phố New York. 

Relley đồng ý. Anh là một trong số 4 người đã cho Jahi mượn điện thoại để nhắn tin về nhà. Cassandra Nimmons, bà của nạn nhân, nói rằng nhận được nhiều tin nhắn của cháu trai từ nhiều số điện thoại lạ. 

"Jahi nói rằng, Ward dọa nếu báo cảnh sát, hắn sẽ tìm đến nhà của Jahi để giết hại các thành viên trong gia đình. Hắn sẽ lần tới được vì có trong tay thẻ căn cước của cháu tôi", bà Cassandra nói. 

Khi chiếc xe buýt tới điểm dừng, người thân của Jahi đã chờ sẵn và lao vào tấn công Ward. 

Video từ camera an ninh cho thấy, người thân của Jahi đi về phía lối đi dành cho người đi bộ. Sau đó, cảnh quay chuyển tới màn Ward bị rượt đuổi. Nhóm người bắt được thanh niên 26 tuổi và bắt đầu đấm đá. 

"Họ đã cho tên cướp một bài học nhớ đời", Relley chia sẻ với phóng viên. Ward bị thương ở đầu, tay, lưng và trước ngực. 

Các nguồn tin từ cảnh sát cho biết, Ward có liên kết với Mac Baller Brims - một trong những băng nhóm nguy hiểm nhất ở thành phố New York, theo New York Post. 

Nhiều hành khách trên xe buýt ở khu phố người Hoa ủng hộ tuyên bố, cho rằng Ward không phải là nạn nhân. Nhiều người nhớ lại những lần đi xe buýt đêm bị Ward và đồng bọn cướp sạch đồ giá trị. 

Tuy nhiên, hành động đánh đập, lột đồ của các thành viên gia đình Jahi dành cho Ward được cho là vi phạm pháp luật. Jahi cùng 2 thành viên gia đình đã ra đầu thú với cảnh sát hôm 29/1. Họ có thể đối mặt với cáo buộc cướp và hành hung tập thể.

Luật sư McCall biện hộ rằng, các thành viên gia đình Jahi chỉ đang lấy lại những thứ đồ mà Ward đã cướp từ Jahi. 

Cảnh sát địa phương đã tiếp nhận trường hợp của Ward và đang điều tra để hoàn tất hồ sơ vụ việc.

Nguồn: [Link nguồn]

Người phụ nữ khốn khổ bị đốt nhà, đánh đập, lột đồ diễu phố ở Ấn Độ

Đám đông mù quáng vì tức giận đã đánh đập, lột quần áo và bắt người phụ nữ đi diễu phố.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - Tổng hợp ([Tên nguồn])
Tin tức Mỹ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN