Khai quật mộ nạn nhân của Đức Quốc xã, hé lộ tội ác khủng khiếp

Khu mộ tập thể chôn cất hơn 1.362 thi thể là nạn nhân của phát xít Đức mới được phát hiện ở tỉnh Leningrad, Nga hé lộ tội ác kinh hoàng trong Thế chiến II và khiến những người chứng kiến không cầm được nước mắt.

Hàng chục bao chứa hài cốt được tìm thấy trong mộ tập thể ở tỉnh Leningrad, Nga (ảnh: The Sun)

Hàng chục bao chứa hài cốt được tìm thấy trong mộ tập thể ở tỉnh Leningrad, Nga (ảnh: The Sun)

Có ít nhất 1.362 bộ hài cốt được tìm thấy. Trong đó, 675 bộ hài cốt là của trẻ em”, Sergei Beregovoi – một trong những tình nguyện viên tham gia tìm kiếm hài cốt các nạn nhân trong Thế chiến II ở Nga – nói.

Số hài cốt trên được phát hiện trong cuộc khai quật từ hôm 15.11, ở làng Novaya Burya, huyện Lomonosovsky, tỉnh Leningrad, Nga. Tất cả đều bị chôn trong tình trạng khỏa thân hoàn toàn nên gần như không thể xác định danh tính. Cuộc khai quật khu mộ tập thể vẫn đang được tiếp tục.

Các chuyên gia của đội tìm kiếm cho hay, những đứa trẻ chôn dưới khu mộ này không hề có dấu vết bị thương trước khi chết.

“Những đứa trẻ này đến từ trại tập trung tử thần Vyritsa ở thành phố Gatchina (Nga). Chúng được cho là bị giam giữ và rút cạn máu để cung cấp cho các binh lính phát xít Đức bị thương”, Beregovoi nói.

Trong Thế chiến II, trại tập trung Vyritsa là nơi được phát xít Đức thành lập với nhiệm vụ chuyên cung cấp máu cho binh sĩ bị thương trong chiến tranh xâm lược Liên Xô. Hàng nghìn người đã chết vì bị rút cạn máu ở đây.

“Từ trẻ sơ sinh đến thiếu niên. Hàng trăm đứa trẻ đã chết vì bị rút cạn máu. Tội ác kinh hoàng này chỉ nghĩ đến thôi đã khiến người ta rùng mình”, Beregovoi nói thêm.

Trẻ em bị nhốt trong “trại tử thần” Vyritsa (ảnh: The Sun)

Trẻ em bị nhốt trong “trại tử thần” Vyritsa (ảnh: The Sun)

“Chúng tôi vẫn đang đào và đào. Công việc vẫn chưa kết thúc”, Viktor Ionov trưởng nhóm tìm kiếm hài cốt nói với The Sun.

“Dấu vết từ các bộ hài cốt đào được cho thấy chỉ có một vài nạn nhân bị đánh đập trước khi chết. Không có dấu vết đạn bắn. Đa số họ chết vì bị thiếu máu cấp. Thành thật mà nói, tôi cảm thấy kinh hoàng. Tôi đã đào vô số mộ tập thể, nhưng nơi này mang đến một cảm giác thê lương khó tả”, Viktor Ionov chia sẻ.

Theo tài liệu lịch sử địa phương, lính Đức Quốc xã đã lập một doanh trại cách làng Viktor Ionov chỉ 300 mét trong cuộc vây đánh Leningrad kéo dài từ năm 1941 - 1944.

“Điều kỳ lạ nhất là những người cao tuổi trong làng đều nói họ không nhớ gì về trại lính Đức Quốc xã đó”, Viktor Ionov nói.

Nguồn: [Link nguồn]

Kinh hoàng băng đảng tội phạm thanh toán lẫn nhau ở Mexico: 9 xác chết treo trên cầu

9 xác chết trong tư thế treo cổ được phát hiện trên một cây cầu vượt ở thành phố Cuauhtemoc, bang Zacatecas, Mexico khiến...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – The Sun ([Tên nguồn])
Thời sự thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN