Italia: Dùng tình dục "chữa ung thư" cho nữ bệnh nhân, vừa cởi đồ thì sững người vì sự lạ

Bác sĩ phụ khoa nổi tiếng, chuyên lừa nữ bệnh nhân vào khách sạn để “chữa bệnh ung thư” vừa bị chương trình phóng sự điều tra “Le Lene” (Italia) vạch mặt.

Bác sĩ Miniello vào khách sạn cùng nữ diễn viên mà không biết mình đã “sa lưới” (ảnh: Daily Mail)

Bác sĩ Miniello vào khách sạn cùng nữ diễn viên mà không biết mình đã “sa lưới” (ảnh: Daily Mail)

Giovanni Miniello, 60 tuổi – bác sĩ phụ khoa có tiếng ở thành phố Bari (Italia) – phải nộp đơn từ chức sau khi “sập bẫy” bởi chính “con mồi” của mình.

Chương trình “Le Lene” cho hay, họ nhận được thư tố cáo từ một người phụ nữ tên Anna Maria từng là “nạn nhân” của bác sĩ Miniello. Trong thư, Miniello bị cáo buộc đã nói dối rằng Anna Maria mắc bệnh ung thư và phải quan hệ tình dục với ông ta nếu muốn chữa khỏi.

“Ông ta nói tôi bị ung thư trong khi kết quả xét nghiệm hoàn toàn âm tính”, Anna Maria viết.

“Ông ta đã sờ ngực tôi và nói rằng mình thích những phụ nữ có bộ ngực vừa phải”, Anna Maria cáo buộc.

Để kiểm chứng, chương trình “Le Lene” đã thuê một diễn viên xinh đẹp đóng giả làm bệnh nhân và tìm đến nơi bác sĩ Miniello làm việc.

Miniello nói nếu đeo bao cao su, ông ta sẽ không thể “truyền kháng thể chống ung thư” cho bệnh nhân (ảnh: Daily Mail)

Miniello nói nếu đeo bao cao su, ông ta sẽ không thể “truyền kháng thể chống ung thư” cho bệnh nhân (ảnh: Daily Mail)

Kết quả đúng như dự đoán, Miniello kết luận nữ diễn viên bị nhiễm virus HPV – loại virus truyền qua đường tình dục, có nguy cơ cao gây ung thư. Đáng nói, kết quả xét nghiệm HPV của nữ diễn viên hoàn toàn âm tính.

Miniello nói mình có thể “truyền khả năng miễn dịch HPV” cho nữ diễn viên bằng cách quan hệ tình dục vì ông ta “đã được tiêm phòng”.

“Tôi đã cứu nhiều phụ nữ khỏi bệnh ung thư. Tất cả những người phụ nữ quan hệ tình dục với tôi đều miễn nhiễm với HPV”, bác sĩ Miniello nói với nữ diễn viên mà không biết mình đã bị ghi âm.

Theo kế hoạch vạch ra từ trước, nữ diễn viên đồng ý gặp Miniello trong khách sạn để “chữa bệnh”.

“Nếu đeo bao cao su, tôi sẽ không thể truyền cho cô những kháng thể khỏe mạnh để chống lại HPV”, Miniello nói với nữ diễn viên.

Miniello bị vạch mặt lúc chuẩn bị “chữa bệnh”

Miniello bị vạch mặt lúc chuẩn bị “chữa bệnh”

Khi Miniello vừa cởi quần áo ngoài và chuẩn bị “chữa bệnh”, các phóng viên của “Le Lene” ập vào chụp ảnh và vạch mặt ông ta. Trong ảnh chụp tại hiện trường, nữ diễn viên nở nụ cười tươi trong khi bác sĩ Miniello bán khỏa thân với khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ.

Bác sĩ Miniello cho hay, ông sẽ kiện chương trình “Le Lene” vì “bôi nhọ” danh tiếng của mình.

“Suốt 40 năm hành nghề, tôi đã điều trị thành công cho hàng trăm phụ nữ mắc ung thư. Tôi chỉ đề nghị với các cô gái một phương pháp điều trị mới, hiệu quả cao. Tôi chưa bao giờ ép buộc ai quan hệ tình dục với mình”, ông Miniello phân bua.

Sau khi Miniello “sập bẫy”, ít nhất 15 phụ nữ đã liên hệ với “Le Lene” và nói rằng mình từng là nạn nhân của phương pháp chữa ung thư “lạ đời”.

Văn phòng công tố Bari đã mở cuộc điều tra đối với Miniello và cho biết hành vi lừa đảo của bác sĩ này sẽ sớm được làm sáng tỏ.

Nguồn: [Link nguồn]

Ấn Độ: Bác sĩ kết luận tử vong, đưa vào tủ đông nhà xác và điều không ngờ sau một đêm

Một người đàn ông Ấn Độ không may gặp tai nạn giao thông, được đưa đến bệnh viện khi đã tử vong, theo chẩn đoán...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – Daily Mail ([Tên nguồn])
Thời sự thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN