Hồng Kông: Hàng trăm nghìn dân sống trong “nhà quan tài”

Những căn nhà này chỉ đủ để nằm xuống và treo vài bộ quần áo.

Hồng Kông: Hàng trăm nghìn dân sống trong “nhà quan tài” - 1

Simon Wong, hút thuốc trong căn "nhà quan tài" của mình

Simon Wong đã dành 20 năm qua để học cách sống một cách ít ỏi hơn: ít tiền, ít đồ đạc, và đáng chú ý nhất, ít không gian hơn.

Wong, 61 tuổi, là một trong số hàng trăm nghìn người dân Hồng Kông buộc phải sống trong những “căn nhà quan tài”. Thực tế, đó là những cái chuồng rộng gần 2m2, chỉ đủ không gian nằm xuống, treo một vài bộ quần áo.

Tuy căn hộ rất nhỏ nhưng tiền thuê nhà hàng tháng của ông Wong lên tới 226 USD (hơn 5 triệu đồng), theo Business Insider. Số tiền này tuy không đủ thuê một căn hộ nhiều không gian ở các thành phố lớn của Mỹ như New York và San Francisco nhưng đủ tại nhiều thị trấn Mỹ.

Thế nhưng, với ông Wong, số tiền này chỉ giúp ông có được một không gian rộng 120x180cm.

Hồng Kông: Hàng trăm nghìn dân sống trong “nhà quan tài” - 2

Nhà của ông Wong rộng 120x180cm, chỉ vừa để nằm và treo vài bộ quần áo

Giá thuê nhà tại Hồng Kông hiện đang ở mức cao kỉ lục, với giá trung bình 128 USD/m2 (gần 3 triệu đồng).

Ông Lương Chấn Anh, đặc khu trưởng Hồng Kông gọi cuộc khủng hoảng nhà ở này là “mối nguy trầm trọng nhất" đối với xã hội khi chỉ 7% diện tích đất của thành phố được quy hoạch cho nhà ở.

Những người như ông Wong chịu ảnh hưởng trực tiếp của sự khan hiếm nhà phải chăng. Chính phủ ước tính khoảng 200.000 người đang phải sống trong “nhà quan tài”. Nhưng như một phát ngôn viên của Hiệp hội Tổ chức Cộng đồng nói với Reuters rằng con số thực tế có thể cao hơn nhiều.

Wong đã nộp đơn xin nhà ở công cộng nhưng đến giờ vẫn chưa nhận được câu trả lời.

Hồng Kông: Hàng trăm nghìn dân sống trong “nhà quan tài” - 3

Một người phụ nữ Hồng Kông sống trong căn hộ rộng 6 m vuông cùng con trai

Cuộc sống của ông Wong, do còn độc thân, nên vẫn rộng rãi hơn nhiều người. Với những người có gia đình, họ còn phải đối mặt với việc chia sẻ không gian riêng. Một số gia đình không có sự lựa chọn nào khác, đành phải sống trong “nhà chia rẽ”, nơi cha và con gái có thể sống trong 1 căn phòng và mẹ và con trai ở ngoài hành lang.

Trong khi đó, ông Wong được xem TV thoải mái hoặc hút thuốc lá trong giới hạn nhà của mình.

Hồng Kông đã công bố kế hoạch xây dựng nhiều nhà giá cả phải chăng hơn trong thập kỷ tiếp theo. Đến năm 2027, Hồng Kông dự định xây thêm 280.000 nhà công cộng và 180.000 nhà riêng.

Nhưng trong lúc chờ đợi, nhiều người dân buộc phải chuyển vào những căn nhà siêu nhỏ, kể cả khi họ phải hy sinh mọi tiện nghi của mình, để có nơi trú ẩn mỗi tối.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trà My - Business Insider ([Tên nguồn])
Thời sự thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN