Giám đốc điển trai sát hại con gái nóng bỏng của chủ tịch rồi tự sát

Sự kiện: Tin tức Anh

Cả 2 đều thuộc tầng lớp thượng lưu và có tiếng tăm trong khu vực địa phương. Thảm kịch này đã gây sốc cho tất cả những ai biết họ.

Ngày 27/8, cảnh sát thành phố Northampton (Anh) đã đến gõ cửa một biệt thự sau khi nhận được cuộc gọi báo cáo liên quan tới phúc lợi của một người dân địa phương.

Sau nhiều lần gọi cửa nhưng không ai đáp lại, cảnh sát cảm thấy có điều không ổn nên đột nhập vào nhà, phát hiện bên trong là thi thể một người phụ nữ có nhiều vết đâm chí mạng trên người và bên cạnh là thi thể một người đàn ông khác. Án mạng được cho là đã xảy ra vài ngày trước khi cảnh sát đến nơi.

Căn biệt thự nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Sina

Căn biệt thự nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Sina

Vụ việc nhanh chóng thu hút sự chú ý của giới truyền thông bởi đây không phải là khu vực an ninh kém và hai người chết đều thuộc tầng lớp thượng lưu, có tiếng tăm nhất định trong khu vực địa phương.

Người đàn ông được xác định là Benjamin Green, 41 tuổi, chủ của căn biệt và là cha của 3 đứa trẻ. Người phụ nữ là Maddie Durdant-Hollamby, một vũ công có tiếng và cả đang trong mối quan hệ hẹn hò.

Dựa trên việc phục dựng hiện trường, cảnh sát đã loại trừ các khả năng khác và xác định Benjamin giết Maddie bằng dao rồi tự sát. Thảm kịch này đã gây sốc cho tất cả những ai biết họ.

Benjamin Green và Maddie Durdant-Hollamby. Ảnh: Sina

Benjamin Green và Maddie Durdant-Hollamby. Ảnh: Sina

Maddie sinh ra trong một gia đình có tiềm lực tài chính mạnh mẽ. Cha cô là Stephen, chủ tịch của một công ty vật liệu xây dựng lớn và cũng là chủ tịch liên đoàn của Câu lạc bộ thể thao Parkfield, ông rất nổi tiếng trong khu vực địa phương.

Là tiểu thư khuê các, Maddie từ nhỏ đã sống vô lo, được gia đình hết lòng ủng hộ để theo đuổi ước mơ và trở thành một vũ công tài năng.

Năm 20 tuổi, Maddie đã đưa ra một số ý tưởng về tiếp thị, vì vậy, cha cô muốn cho cô không gian để thể hiện tài năng và đưa cô đến công ty của mình.

Thời điểm đó, Benjamin là giám đốc tiếp thị của công ty. Cả hai gặp nhau trong công việc và rất hợp nhau. Câu chuyện của họ dần chuyển từ chuyện công sang chuyện riêng.

Benjamin đã thể hiện nét quyến rũ của một người đàn ông trưởng thành. Anh ấy có chí tiến thủ, biết quan tâm và nhường nhịn Maddie về mọi mặt. Ngoài ra, Benjamin còn tích cực tham gia vào các hoạt động xã hội và thường xuyên gây quỹ từ thiện cho trẻ em mắc bệnh ung thư.

Những hành động ấm áp đó đã khiến cô gái tuổi đời con trẻ như Maddie xiêu lòng.

Người bạn chung của họ cho biết: "Đây là một cặp trai tài gái sắc. Họ rất hạnh phúc trong suốt hai năm bên nhau".

Thậm chí không lâu trước khi xảy ra án mạng, cả hai đã đi nghỉ ở nước ngoài để mừng Benjamin được thăng chức và chia sẻ nhiều hình ảnh lãng mạn trên mạng xã hội.

Một người bạn thở dài: "Họ có tất cả, cả vật chất lẫn tinh thần. Tôi không thể tin được rằng anh ta thực sự đã giết Maddie rồi tự sát".

Benjamin và Maddie được cho là rất hạnh phúc trong 2 năm quen nhau. Ảnh: Sina

Benjamin và Maddie được cho là rất hạnh phúc trong 2 năm quen nhau. Ảnh: Sina

Trên thực tế, theo điều tra của cảnh sát sau khi vụ việc xảy ra, mọi người xung quanh Benjamin đều cảm thấy đây là một người đàn ông có cuộc sống riêng tư khá phức tạp.

Một người hàng xóm cho biết: "Anh ấy rất ngạo mạn và khó gần".

"Anh ấy có ít nhất ba cô bạn gái ra vào nhà mình, tất cả đều ở độ tuổi đôi mươi, Cứ mỗi nửa năm lại có cô gái mới xuất hiện", người này cho biết thêm.

Một người bạn gái cũ của Benjamin, cho biết: "Anh ấy chỉ thích những cô gái trẻ hơn anh ấy nhiều tuổi. Nhiều cô gái thậm chí chỉ ở tuổi vị thành niên. Trong năm tôi quen anh ấy, anh ấy đã ngủ với hàng trăm cô gái và khoe khoang với tất cả bạn bè của mình".

Một người bạn khác của Benjamin cũng đưa ra nhận xét tương tự: "Anh ta coi phụ nữ như tài sản riêng và chỉ muốn chinh phục họ mà không có chút tôn trọng nào. Anh ta rất thô lỗ. Thậm chí, anh ta còn quan hệ cùng lúc với 8 phụ nữ khi đã có gia đình và có con... Anh ta giàu có nhưng anh ta là một kẻ nghiện tình dục lệch lạc".

Trong một tuyên bố, gia đình của Maddie cho hay: "Chúng tôi hoàn toàn bị tổn thương trước sự ra đi của Maddie, cô con gái xinh đẹp, em gái, cháu gái và cháu gái của chúng tôi".

Một người quen biết gia đình Maddie cho biết, người cha Stephen của Maddie không hài lòng về Benjamin, không chỉ vì Benjamin chỉ kém ông có 7 tuổi, mà còn vì Stephen cho rằng Benjamin là một người rất khó kiểm soát.

"Anh ấy tầm tuổi bố mẹ Maddie, lại có 3 người con trong cuộc hôn nhân trước. Điều này khiến bố mẹ Maddie rất lo lắng... Bất kỳ một cô gái 22 tuổi nào về nhà với một người đàn ông như vậy, bố mẹ đều không thể yên tâm", người này chia sẻ.

Nguồn: [Link nguồn]

Tiền nhiều để làm gì?: Triệu phú điển trai tuyển trợ lý đi khắp thế gian

Triệu phú người Úc 26 tuổi rao tin tuyển trợ lý có thể cùng anh đi khắp nơi trên thế giới để phát triển hoạt động...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoa Vũ (Theo Sina) ([Tên nguồn])
Tin tức Anh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN