Cuộc sống xa hoa và quả đắng của một "trùm internet lậu”

Đế chế internet lậu Megaupload đã bị đánh sập từ năm 2012 nhưng lối sống vương giả bậc nhất của ông chủ Kim Dotcom thì vẫn được nhắc đến như huyền thoại trong giới nhà giàu.

Cuộc sống xa hoa và quả đắng của một "trùm internet lậu” - 1

Kim Dotcom trong một phiên điều trần. Tỷ phú Đức bị cáo buộc vi phạm bản quyền và rửa tiền thông qua đế chế Megaupload.

Biệt thự trong truyền thuyết của tỷ phú hacker

Kim Dotcom sinh ra tại Kiel, Đức, tên thật là Kim Schmitz. Anh ta cư trú tại New Zealand sau khi đầu tư ít nhất 10 triệu đô la NZ vào nước này, mặc dù từng có 2 tiền án.

Ông chủ Megaupload có thể là rất tự hào khi sống ở một trong những tòa lâu đài xa hoa nhất New Zealand. Nhưng vào ngày 19.1.2012, anh ta đã bị cảnh sát bắt giữ tại lô đất trị giá 24 triệu USD này. Khi đó, anh ta trốn trong căn phòng an toàn, tay lăm lăm cầm khẩu súng đã nạp đạn trong bữa tiệc sinh nhật lần thứ 38 của mình.

Căn phòng an toàn ấy được bao quanh bởi một bể bơi đầy nước suối, một gara ô tô với sàn nhà lát kính, những chiếc đầu nhân vật hoạt hình quá khổ treo trên tường và những bức tượng hươu cao cổ khổng lồ trong khu vườn của biệt thự. Đây chỉ là một vài trong số rất nhiều đồ đạc sang trọng của căn biệt thự phía bắc Auckland này. Được biết Dotcom đã thuê lại mảnh đất từ một công ty sau đó cải tạo thành căn biệt thự trị giá 3,1 triệu USD.

Cuộc sống xa hoa và quả đắng của một "trùm internet lậu” - 2

Khu "biệt phủ" xa hoa nhất New Zealand của Kim Dotcom

"Khi chúng tôi ở đấy, chúng tôi gọi đây là "hoạt động cải tạo nhà hoành tráng, mang phong cách triệu phú", một người từng cải tạo căn biệt thự nói với cánh báo chí.

Do không vượt qua được bài kiểm tra "nhân cách", điều kiện cần thiết để mua bất động sản tại New Zealand, Dotcom đã phải thuê lại một biện thự rộng 2.300 mét vuông tại Coatesville. Sau đó, anh ta tiến hành cải tạo và khiến ngôi nhà hoàn toàn lột xác, trở thành một trong những lâu đài xa hoa nhất New Zealand.

"Thật điên rồ, bên trong còn điên rồ hơn”, người cải tạo tòa lâu đài nói với phóng viên. Người này cho biết Dotcom có một chiếc ti vi dưới chân giường được cho là lớn nhất New Zealand

Cuộc sống xa hoa và quả đắng của một "trùm internet lậu” - 3

Gia đình Dotcom như ở thiên đường trong căn biệt thự xa hoa bậc nhất tại Auckland, New Zealand.

Ngoài ra, vị tí phủ này còn có một hồ bơi nước nóng gần phòng ngủ của mình. Hồ bơi này có loa dưới nước, nước suối thì được nhập khẩu và một chiếc thang điều chỉnh được trị giá 15.000 đô NZ.

Một căn phòng khác còn có 7 chiếc tivi 60 inch, mỗi chiếc đều đi kèm với ghế Xbox và ghế Lazyboy.

Khi bước vào gara ô tô của vị tỷ phú này, người thợ cải tạo nhà kia còn lặng người đi trước những gì bày ra trước mắt. Gara có sàn lát kính và là "nhà kho" chứa ít nhất 18 xe sang bao gồm một chiếc Cadillac hồng phiên bản 1959, 3 chiếc xe với các biển "HACKER", "MAFIA", "STONED", "KIMCOM", "GUILTY", "GOD" và "POLICE".

Con cái của ông trùm Megaupload có khu sinh hoạt riêng trong biệt thự và các phòng của chúng hướng nhìn ra bức tượng tê giác ở trong vườn.

Trước khi bị bắt, Dotcom từng nói với phóng viên tờ Herald rằng việc định cư ở New Zealand sẽ cho phép gia đình mình sống ở "một thiên đường hiếm hoi trên Trái đất".

Cuộc sống xa hoa và quả đắng của một "trùm internet lậu” - 4

Cuộc sống xa hoa và quả đắng của một "trùm internet lậu” - 5

Kim Dotcom thường xuyên xuất hiện trên báo chí bên cạnh siêu xe và gái đẹp.

"Tôi thông minh hơn Bill Gates"

Dotcom bắt đầu làm việc với máy tính từ khi còn rất nhỏ. Từ khi còn là một đứa bé, anh ta đã sao chép các trò chơi trên máy tính rồi bán cho bạn bè. Theo Reuters, khi internet mới xuất hiện, Dotcom đã bắt đầu dùng điện thoại tấn công vào các máy tính .

Anh ta không hề che giấu việc mình từng là một kẻ tấn công mạng, xâm nhập vào mạng máy tính của NASA, Lầu Năm Góc và ít nhất là một ngân hàng lớn.

Khi thế hệ hacker tiên phong hết thời, Dotcom cũng vậy. Năm 1998, anh ta bị kết án vì tội tấn công máy tính. Sau vụ này, anh ta đã kiếm được tiền nhờ tư vấn bảo mật máy tính và đầu tư vốn mạo hiểm thông qua công ty Kimvestor.

Theo tạp chí Der Spiegel của Đức, Dotcom từng tự hào mình sẽ trở thành một trong những người đàn ông giàu nhất thế giới. Vậy làm thế nào mà anh ta lại dám quả quyết như vậy? "Tôi thông minh hơn Bill Gates", đó là câu trả lời của Dotcom.

Cuộc sống xa hoa và quả đắng của một "trùm internet lậu” - 6

Ông chủ Megaupload là người thích hưởng thụ

Dotcom nổi tiếng với lối sống xa hoa và các kỹ năng siêu việt về máy tính của mình. Gã khổng lồ cao 2m, nặng hơn 130kg này thường xuất hiện trên các tờ báo khổ nhỏ của Đức với những chiếc xe đắt tiền và một cô người mẫu trong vòng tay.

Có thời điểm website của Dotcom đăng tải các bức ảnh anh ta đang lái xe, bắn súng hoặc bay vòng quanh thế giới bằng máy bay riêng trong những kỳ nghỉ xa hoa.

FBI cho biết vào năm 2010, Dotcom kiếm được khoảng 115.000 USD mỗi ngày từ công việc kinh doanh của mình. Anh ta bị giới chức Mỹ cáo buộc tội vi phạm bản quyền internet.

Khi những cáo buộc này gây xôn xao dư luận, chính quyền Mỹ còn đang tranh cãi nhiều về vi phạm bản quyền thì thông tin về lối sống xa hoa của ông trùm Megaupload bắt đầu được tiết lộ. Nhiều nguồn tin  cho biết Dotcom đã kiếm được khoảng 175 triệu USD từ hoạt động phân phối phim, nhạc và các nội dung khác trên internet.

Năm 2010, Dotcom đã bỏ ra 500.000 đô la NZ để xem bắn pháo hoa đêm giao thừa từ trực thăng riêng tại Auckland.

Cuộc sống xa hoa và quả đắng của một "trùm internet lậu” - 7

Dotcom từng chi 500.000 đô NZ để bắn pháo hoa ở Auckland và theo dõi màn trình diễn từ trực thăng riêng.

"Tôi có một thái độ khác đối với tiền bạc, không giống những người thích tích tiền", ông chủ Megaupload chia sẻ trong một chương trình truyền hình tại Đức. Dotcom là người thích tiêu tiền và tận hưởng những thú vui mà đồng tiền mang lại.

Cuộc đột kích vào ngôi biệt thự xa hoa hôm sinh nhật khiến Dotcom phải đối mặt với 13 cáo buộc trong đó có âm mưu lật đổ, âm mưu thực hiện hành vi vi phạm bản quyền, rửa tiền và vi phạm bản quyền hình sự. Sau vụ bắt giữ không lâu, Dotcom được tại ngoại. Kể từ đó đến nay, ông trùm này vẫn phải trải qua nhiều lần tố tụng và kháng cáo để tránh bị dẫn độ về Mỹ.

Ngày 20.2.2017, một tòa án ở New Zealand đã phán quyết Dotcom cùng với các đồng phạm Mathias Ortmann, Bram van der Kolk, Carter Edwards, có thể bị dẫn độ về Mỹ vì những cáo buộc gian lận liên quan đến Megaupload. Tuy nhiên, Dotcom phủ nhận mọi lời buộc tội, đồng thời còn tố ngược các quan chức Mỹ đang thay mặt cho những hãng phim Hollywood trả thù mình.

Ngày 5.7.2018, Tòa phúc thẩm New Zealand giữ nguyên phán quyết của tòa cấp dưới. Luật sư của Dotcom cho biết anh ta sẽ kháng cáo lên Tòa án Tối cao. Trong một trạng thái cập nhật trên Twitter hồi tháng 7.2018, Dotcom cho biết mình đã trải qua 165 ngày ra hầu tòa và tốn 40 triệu USD cho các chi phí pháp lý.

Tháng 12.2018, Tòa án Tối cao New Zealand đã đưa ra phán quyết là tòa có đủ thẩm quyền xử kháng cáo cho Dotcom. Nếu không có gì thay đổi, phiên xét xử sẽ diễn ra vào năm 2019 này.

Tỉ phú tai tiếng vì dùng máy bay chở gái mại dâm đi chơi

Tỉ phú người Nga không chỉ lắm mưu mẹo trong kinh doanh mà còn rất “quái” trong thú ăn chơi của mình.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bảo Linh - WSJ/SMH ([Tên nguồn])
Giới siêu giàu ăn chơi Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN