Cuộc đào tẩu khỏi Nhật Bản ly kỳ như trong phim của cựu chủ tịch Nissan

Carlos Ghosn từng được ca ngợi ở Nhật Bản như một gã khổng lồ của ngành công nghiệp ô tô, từng là chủ tịch Nissan và Mitsubishi Motors, nhưng đã bị sa thải vào tháng 11.2018 vì những cáo buộc gian lận tài chính.

Carlos Ghosn từng được coi là biểu tượng thành công ở Nhật.

Carlos Ghosn từng được coi là biểu tượng thành công ở Nhật.

Theo CNN, Ghosn là người Pháp gốc Liban, đã phải nộp 1,5 tỉ yen (khoảng 13,8 triệu USD) để được tại ngoại ở Nhật, trong quá trình chờ xét xử năm 2020. Ghosn bị bắt năm 2018 vì khai báo dưới mức thu nhập thực khi ông này cho biết mình hưởng mức lương 44 triệu USD trong 5 năm. Ghosn cũng bị cáo buộc lạm dụng tín nhiệm và tài sản của Nissan.

Trong quá trình tại ngoại, Ghosn bị cảnh sát Nhật giám sát, bị hạn chế sử dụng điện thoại hay máy tính, bị tịch thu cả 3 hộ chiếu. Người đàn ông này thậm chí không thể rời căn hộ của mình ở Tokyo để ra ngoài mua một bịch sữa mà không để ai nhìn thấy. Nhưng không hiểu vì sao Ghosn vẫn đào tẩu được khỏi Nhật trước thềm năm mới.

Ghosn đã nộp 13,8 triệu USD để được tại ngoại, trước khi đào tẩu.

Ghosn đã nộp 13,8 triệu USD để được tại ngoại, trước khi đào tẩu.

Truyền thông Liban suy đoán Ghosn đã trốn trong một thùng chứa nhạc cụ, sau buổi biểu diễn của một nhóm nhạc tên Gregorian tại căn hộ của cựu chủ tịch Nissan. Một nguồn tin khác cho rằng dù bị tịch thu 3 hộ chiếu nhưng Ghosn có thể vẫn còn hộ chiếu giống hệt do Pháp cấp.

Junichiro Hironaka, luật sư đại diện cho Ghosn, nói rằng thân chủ mình chỉ có thể bỏ trốn nếu “có sự giúp đỡ của tổ chức lớn”.

Theo các nguồn tin, Ghosn bí mật rời căn hộ với trang phục của một thợ điện, lên chiếc máy bay phản lực chờ sẵn đến Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Từ đó, Ghosn tiếp tục hành trình đến Beirut, Liban và hạ cánh ở đây ngày 30.12.

Dữ liệu bay trên FlightRadar24 cho thấy một máy bay phản lực tư nhân Bombardier Challenger hạ cánh xuống Beirut vào lúc 4 giờ sáng. Ghosn đã đoàn tụ với vợ ở đây. Bà Carole Ghosn được cho là người dàn xếp để chồng đào tẩu khỏi Nhật.

Phóng viên chờ đợi bên ngoài căn hộ của Ghosn ở Beirut, Liban.

Phóng viên chờ đợi bên ngoài căn hộ của Ghosn ở Beirut, Liban.

Giới chức và công chúng Nhật Bản tỏ ra phẫn nộ khi Ghosn đào tẩu. Tờ  Japan Today gọi sự bỏ trốn này là một "sai sót an ninh đáng xấu hổ", khiến người Nhật "mất mặt".

Luật sư Hironaka nói việc thân chủ của ông đào tẩu khỏi Nhật là điều bất ngờ. "Chúng tôi rất bối rối và bị sốc", Hironaka nói.

An toàn ở Beirut, Ghosn tuyên bố mình “không chạy trốn công lý, mà đào tẩu để thoát khỏi sự bất công và yếu tố chính trị”.

Bộ trưởng Tư pháp Liban, Salim Jreissati khẳng định chính phủ nước này không liên quan đến việc Ghosn đào tẩu khỏi Nhật. “Chúng tôi không biết làm cách nào mà ông ta đến đây được”.

Nhật Bản không có thỏa thuận dẫn độ với Liban nên nhiều khả năng Ghosn sẽ không trở về Nhật để xét xử.

Nguồn: [Link nguồn]

Hé lộ chuyện bị giam cầm, đào tẩu thất bại của Công chúa Dubai

Mặc dù có cuộc sống vương giả, giàu có tột độ, Công chúa Dubai Latifa Al Maktoum luôn tìm kiếm tự do để rồi lại bị...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - CNN ([Tên nguồn])
Thời sự thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN