Covid-19: Những bức ảnh khiến người Brazil khóc

Những bức ảnh về cuộc khủng hoảng đói giữa dịch Covid-19 ở Brazil – quốc gia đông dân nhất Mỹ Latin – khiến nhiều người phải rơi nước mắt, The Guardian đưa tin.

Một người đàn ông bới xương để tìm thức ăn ở Brazil (ảnh: Guardian)

Một người đàn ông bới xương để tìm thức ăn ở Brazil (ảnh: Guardian)

Hàng triệu người ở Brazil đang rơi vào cảnh thiếu thức ăn nghiêm trọng do dịch Covid-19 đẩy giá hàng hóa thiết yếu tăng vọt.

Hình ảnh nhiều người bới những đống xương, thịt thối để tìm đồ ăn ở Rio – thành phố du lịch nổi tiếng giàu có ở Brazil – khiến dư luận nước này chỉ trích chính phủ gay gắt.

“Có những ngày tôi muốn khóc. Trước dịch Covid-19, một số người gặp tôi để xin xương, nội tạng cho vật nuôi của họ. Giờ họ xin những thứ bỏ đi đó để làm đồ ăn”, José Divino Santos – nhân viên vận tải của một nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi ở Rio – nói.

Denise da Silva – một người làm nghề nhặt rác 51 tuổi ở Rio – nói bà đang phải nuôi 5 đứa con cùng 12 đứa cháu và mọi thứ đang ngày càng thiếu thốn do dịch bệnh.

Bức ảnh người dân phải bới xương, thịt bỏ đi để tìm thức ăn được đăng trên trang nhất của tờ Extra với tiêu đề “Brazil, 2021: Nỗi đau của nạn đói”

Bức ảnh người dân phải bới xương, thịt bỏ đi để tìm thức ăn được đăng trên trang nhất của tờ Extra với tiêu đề “Brazil, 2021: Nỗi đau của nạn đói”

“Đã lâu lắm rồi tôi không có chút thịt để ăn. Được bới xương để tìm đồ ăn là điều rất may mắn rồi”, bà Denise da Silva nói.

Hình ảnh người dân phải bới xương, thịt để tìm thức ăn được đăng trên trang nhất của tờ Extra với tiêu đề “Brazil 2021: Nỗi đau của nạn đói” khiến nhiều người Brazil phẫn nộ. Chính phủ của Tổng thống Jair Bolsonaro đang hứng chịu làn sóng làn sóng chỉ trích gay gắt từ dư luận trong nước.

Ước tính có khoảng 19 triệu người Brazil bị đói kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát ở nước này. Đến ngày 4.10, hơn 600.000 người đã tử vong do dịch bệnh ở Brazil.

Người dân biểu tình vì nạn đói hoành hành giữa đại dịch (ảnh: Guardian)

Người dân biểu tình vì nạn đói hoành hành giữa đại dịch (ảnh: Guardian)

Hàng nghìn người biểu tình đã tuần hành trên khắp các đường phố ở Rio để phản đối biện pháp ứng phó với dịch Covid-19 của Tổng thống Jair Bolsonaro.

“Ông ấy không chăm lo cho người dân”, Alex Frechette – nghệ sĩ 43 tuổi – nói khi đang ôm bức tranh vẽ cảnh Tổng thống Bolsonaro tươi cười bên cạnh 3 đứa trẻ đang bới xương tìm đồ ăn.

“Mọi thứ thật tồi tệ vào lúc này. Nhiều người phải bới những đống xương, thịt thối để tìm đồ ăn. Một số người thậm chí còn chẳng có gì để ăn”, Barbosa – cư dân ở Rio – nói.

Một người phụ nữ bới thịt thối để tìm thức ăn ở Rio (ảnh: Guardian)

Một người phụ nữ bới thịt thối để tìm thức ăn ở Rio (ảnh: Guardian)

Trong phiên điều trần trước quốc hội Brazil về những tác động của Covid-19 hồi tuần trước, thượng nghị sĩ Humberto Costa tuyên bố những gì đang diễn ra ở nước này là “thảm kịch”.

“Tỷ lệ thất nghiệp gia tăng. Bất bình đẳng trong xã hội ngày càng lớn. Nghèo đói gia tăng. Nạn đói đang quay trở lại. Chính phủ phải chịu trách nhiệm cho sự tồi tệ này”, ông Costa nói.

Khi De Souza – phóng viên tờ Extra – khuyên một người phụ nữ không nên ăn thịt bỏ đi, bà trả lời:

“Chàng trai trẻ, hoặc ăn những thứ này hoặc là chết đói”.

Nguồn: [Link nguồn]

Covid-19: Quốc gia đầu tiên trên thế giới quy định 2 mũi tiêm vắc xin chưa phải là đầy đủ

Quốc gia Trung Đông hôm 3/10 đưa ra các quy định mới để xác định tình trạng tiêm chủng vắc xin Covid-19, yêu cầu phải...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam - The Guardian ([Tên nguồn])
Tác động của dịch Covid-19 đến kinh tế Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN