Chuyện xúc động giữa tâm dịch virus Vũ Hán

Trong khi dịch bệnh do virus Corona đang hoành hành thì ngay tại tâm dịch Vũ Hán, nhiều tài xế taxi đã bất chấp nguy hiểm, tình nguyện phục vụ người dân mà không nhận một đồng tiền công nào.

Ông Zhang Lei – một tài xế tình nguyện tại Vũ Hán (ảnh: Nytimes)

Ông Zhang Lei – một tài xế tình nguyện tại Vũ Hán (ảnh: Nytimes)

Mặc trên mình bộ đồ bảo hộ màu xanh, đeo kính và khẩu trang y tế, ông Zhang Lei – một tài xế taxi làm việc tại Vũ Hán, vẫn hàng ngày chở các cư dân tại vùng tâm dịch, đặc biệt là những người già, đi mua thực phẩm, thuốc men và tới các bệnh viện.

Theo ông Zhang chia sẻ, một ngày của ông thường rất dài. Ông phải làm việc 12 tiếng/ngày và đi khắp nơi trong thành phố. Những con đường tại Vũ Hán giờ đây đều rất vắng vẻ vì lệnh phong tỏa, phương tiện công cộng không hoạt động nhằm hạn chế sự lây lan của virus Corona.

Lái chiếc ô tô màu xanh và trắng, ông Zhang là một trong số ít người hàng ngày vẫn di chuyển trên các con đường của Vũ Hán. Ông là một trong những tài xế chạy xe tình nguyện, không lấy tiền công nhằm giảm bớt sự khó khăn về giao thông tại Vũ Hán lúc này.

Ông Zang phải mặc đầy đủ đồ bảo hộ khi lái xe và không được phép chở người có dấu hiệu nhiễm virus Corona, đó là công việc của xe cứu thương. Hầu hết “khách hàng” của ông là những người nghèo và người cao tuổi.

 “Thật đau lòng. Không có ai chăm sóc họ cả”, ông Zhang chia sẻ.

Theo lời kể của ông Zhang, cũng giống như nhiều đồng nghiệp khác, ông không lấy tiền của người đi xe và tự trả tiền xăng. Tất nhiên, ông Zhang cũng hi vọng sau khi dịch bệnh chấm dứt, chính quyền địa phương có thể hỗ trợ cho mình được phần nào.

Giao thông vắng vẻ tại Vũ Hán trong những ngày chống dịch (ảnh: Nytimes)

Giao thông vắng vẻ tại Vũ Hán trong những ngày chống dịch (ảnh: Nytimes)

Nhiều người dùng mạng xã hội đã chia sẻ và dành lời khen ngợi cho công việc của ông Zhang và một số tài xế tình nguyện tại vùng dịch như ông.

“Thứ nhất là vì buồn chán. Thứ hai là để phục vụ mọi người. Tôi nghĩ tôi nên làm gì đó để đóng góp cho xã hội vào những lúc như thế này”, ông Zhang cho biết.

Công việc của ông Zhang rất vất vả, vì chỉ có khoảng 4 tài xế tình nguyện như ông phục vụ tại mỗi khu dân cư trong thành phố.

“Tất nhiên là chúng tôi rất lo lắng về việc có thể bị lây bệnh. Gia đình tôi cũng rất lo, họ không muốn chúng tôi rời nhà”, ông Zhang tâm sự về công việc của mình.

Ông Zhang cũng cho biết rằng, ngôi làng mà ông đang sống đến nay vẫn chưa ghi nhận một ca nhiễm virus Corona nào.

 “Một ai đó như tôi là điều nguy hiểm đối với họ. Tôi từng nhận được một thông báo từ làng của mình, yêu cầu chấm dứt ngay công việc này vì tôi làm việc quá gần chợ hải sản Huanan”, ông Zhang cho biết.

Nguồn: [Link nguồn]

Người đàn ông Trung Quốc xét nghiệm bốn lần mới phát hiện nhiễm virus Corona

Ủy ban y tế thành phố Thiên Tân, Trung Quốc vừa công bố về một trường hợp đặc biệt, khiến họ lo ngại rằng virus Corona...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – Nytimes ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN