Chuyện ông Biden đến thăm gia đình TQ, tặng tiền, "phán" tương lai của cậu bé 9 tuổi

Gần 20 năm trước, người dân ngôi làng nhỏ bé, nghèo nàn ở Trung Quốc đã được một người đàn ông Mỹ ghé thăm. Ít ai ngờ rằng đó là ông Joe Biden – người giờ đây sắp trở thành tân Tổng thống Mỹ.

Ông Biden đến thăm ngôi làng nghèo ở Trung Quốc năm 2001 (ảnh: SCMP)

Ông Biden đến thăm ngôi làng nghèo ở Trung Quốc năm 2001 (ảnh: SCMP)

Tháng 8.2001, ông Biden khi đó còn là Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ có chuyến thăm chính thức Trung Quốc. Ông dừng chân tại làng Yanzikou, gần thủ đô Bắc Kinh.

Tại đây, ông Biden có dịp tìm hiểu đời sống của người dân Trung Quốc, trò chuyện với dân làng, mua kem cho các em nhỏ. Ông Biden cũng là người rất thích ăn kem.

Tang Shaojun, khi đó mới 21 tuổi, đang ở nhà trông đứa con 2 tháng tuổi, tỏ ra vô cùng bất ngờ trước sự xuất hiện của người đàn ông lạ mặt. Cảnh tượng quan chức nước ngoài đến gõ cửa nhà dân là đặc biệt hiếm thấy ở vùng nông thôn Trung Quốc thời điểm đó.

“Tôi nghĩ rằng ông ấy chọn nhà tôi vì nhà tôi nghèo nhất làng”, bà Tang nhớ lại.

“Chúng tôi khi đó còn không có tủ lạnh hay đồ điện hiện đại. Bếp gas cũng không có mà phải đun bếp than. Ruồi bay vo ve khắp nơi”, Liu Changkai, chồng bà Tang, nói.

Ông Biden bế cậu con trai sơ sinh của đôi vợ chồng nghèo lên và hôn đứa trẻ. Trước khi ra về, ông Biden còn âm thầm để lại 30 USD trong bếp của đôi vợ chồng như quà chia tay gia đình.

“Ông ấy nói sẽ đến thăm chúng tôi trong tương lai. Ông ấy kể rằng mình cũng có một cô con gái mới sinh”, bà Tang nhớ lại.

“Tôi rất vui mừng nếu ông ấy đến thăm lần nữa. Đó là một người rất gần gũi, thân thiện”, ông Liu nói.

Cặp vợ chồng nghèo không biết rằng người đàn ông đến thăm họ năm đó giờ sắp trở thành Tổng thống Mỹ.

“Nếu không gây thêm rắc rối với Trung Quốc, tôi chào đón ông ấy quay lại bất cứ lúc nào”, ông Liu nói về ông Joe Biden.

Ông Biden bắt tay cậu bé 9 tuổi, nói rằng ngày nào đó cậu có thể trở thành lãnh đạo Trung Quốc (ảnh: SCMP)

Ông Biden bắt tay cậu bé 9 tuổi, nói rằng ngày nào đó cậu có thể trở thành lãnh đạo Trung Quốc (ảnh: SCMP)

Gần 20 năm đã trôi qua, tốc độ tăng trưởng kinh tế đáng nể của Trung Quốc đã thay đổi diện mạo của làng Yanzikou. Hầu hết nhà bằng đất, đá khi xưa giờ đã bị phá bỏ, xây lại thành nhà 2 – 3 tầng.

“Tôi cũng nhớ người đàn ông này. Ông ấy thân thiện lắm, chào hỏi tất cả mọi người ông ấy gặp. Ông ấy còn mua kem cho lũ trẻ”, Li Hua, nông dân 57 tuổi, kể lại khi nhìn bức ảnh ông Biden.

Người có kỷ niệm đặc biệt nhất với ông Biden ở làng Yanzikou có lẽ là Gao Shan.

Gao khi đó 9 tuổi, đã gặp và bắt tay với ông Biden – Tổng thống Mỹ tương lai. Ông Biden nắm tay Gao và nói rằng, một ngày nào đó, cậu có thể trở thành lãnh đạo của Trung Quốc.

“Ông ấy chúc tôi khỏe mạnh và nói rằng tôi có thể trở thành nguyên thủ quốc gia. Giờ ông ấy sắp là Tổng thống Mỹ còn tôi thì bán hàng tạp hóa trong làng. Tôi chúc ông ấy thành công”, Gao kể lại.

Nguồn: [Link nguồn]

Những điều đặc biệt thế giới có thể chưa biết về ông Joe Biden

Ông Joe Biden – người vừa đắc cử tổng thống Mỹ – đã trải qua nhiều thăng trầm, “khóc nhiều hơn là cười”, trước...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – SCMP ([Tên nguồn])
Bầu cử Tổng thống Mỹ 2020 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN