Báo Mỹ: Ông Trump đã phê duyệt kế hoạch tấn công, chờ động thái từ Iran
Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đã phê duyệt kế hoạch tấn công Iran, nhưng hiện chưa đưa ra quyết định cuối cùng, truyền thông Mỹ cho biết.
Mỹ có thể không kích mục tiêu ở Iran nhưng ông Trump không muốn xung đột bị kéo dài và lan rộng. Ảnh: Reuters.
Theo CBS News, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phê duyệt các kế hoạch tấn công Iran vào tối thứ Ba. Tuy nhiên, ông chưa đưa ra quyết định cuối cùng về việc có tham gia chiến dịch không kích của Israel hay không. Một nguồn tin tình báo cấp cao và một quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ xác nhận thông tin này.
Nguồn tin cho biết, ông Trump trì hoãn quyết định cuối cùng để chờ xem liệu Tehran có đồng ý từ bỏ chương trình hạt nhân hay không.
Tránh bị kéo vào xung đột kéo dài
Giới chức Mỹ cho biết, hiện có nhiều cuộc thảo luận trong nội bộ chính quyền Trump về khả năng Mỹ tham gia không kích cùng Israel, bao gồm cả việc sử dụng siêu bom hạng nặng để tấn công các cơ sở hạt nhân nằm sâu dưới lòng đất của Iran.
Tuy ủng hộ lập luận của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu rằng chỉ có Mỹ mới có thể chấm dứt tham vọng hạt nhân của Iran một cách dứt điểm, ông Trump lại rất thận trọng với nguy cơ bị kéo vào một cuộc xung đột quân sự kéo dài ở nước ngoài – điều ông từng cam kết tránh xa từ nhiệm kỳ đầu.
Một số đồng minh châu Âu của Mỹ được thông báo rằng chính quyền Trump sẽ theo dõi kết quả của chiến dịch không kích của Israel trong tuần đầu tiên rồi mới quyết định có can dự quân sự hay không, theo hai nhà ngoại giao châu Âu.
Cho đến ngày thứ Tư, ông Trump tuyên bố vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng. “Tôi thích ra quyết định vào đúng một giây trước hạn chót”, ông Trump phát biểu trong Phòng Bầu dục. “Đặc biệt là với xung đột – mọi thứ có thể thay đổi rất nhanh, từ bên này sang bên kia”.
Phương án khả dĩ tránh sa lầy?
Theo một nguồn tin thân cận, ông Trump không cho rằng một cuộc tấn công quân sự của Mỹ sẽ đồng nghĩa với việc nước này can dự toàn diện vào chiến sự ở Trung Đông. Các cố vấn cũng cho rằng các đòn đánh giới hạn, dứt khoát sẽ khác với hành động quân sự quy mô lớn có thể khiến Mỹ sa lầy trong xung đột.
“Có thể Mỹ chỉ cần thả một vài quả MOAB vào cơ sở hạt nhân Fordow, rồi rút đi”, David Friedman, cựu đại sứ Mỹ tại Israel, viết trên mạng xã hội. MOAB hay GBU-43 là loại bom sức công phá lớn, còn được gọi là “mẹ của các loại bom”. Ngoài ra, Mỹ vẫn còn trong kho vũ khí một loại bom xuyên boongke có sức công phá còn lớn hơn là GBU-57.
Những tiếng nói có ảnh hưởng với ông Trump
Giám đốc CIA John Ratcliffe là một trong những cố vấn được ông Trump tin tưởng trong những ngày gần đây, cả trước và sau khi Israel mở đợt không kích đầu tiên. Ông Ratcliffe từng tham dự một cuộc họp kín tại Trại David ngày 8/6, nơi ông cập nhật tình hình tình báo mới nhất liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran và khả năng hành động tiếp theo của Israel.
Một quan chức cấp cao trong chính quyền tiết lộ, ban đầu đây không phải là một cuộc họp về tình báo, do đó Ratcliffe và Giám đốc Tình báo Quốc gia Tulsi Gabbard không có tên trong danh sách mời. Tuy nhiên, ông Ratcliffe đã được triệu tập gấp vào phút chót để báo cáo về tình hình khẩn cấp.
Tướng Michael Kurilla, chỉ huy Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), cũng là một nhân vật có ảnh hưởng lớn. Theo hai nguồn tin, ông Kurilla đã thúc đẩy tăng cường bố trí lực lượng Mỹ ở Trung Đông nhằm hỗ trợ Israel trước nguy cơ xung đột lan rộng.
Nguy cơ khó lường
Giới chuyên gia về Iran cho rằng nếu Mỹ tấn công, rất khó để tránh được một cuộc đđối đầu kéo dài, có thể suốt nhiệm kỳ tổng thống của ông Trump.
“Iran có thể không trụ được lâu trước một cuộc chiến với Mỹ, nhưng điều đó không có nghĩa là Washington sẽ dễ dàng đạt mục tiêu” một chuyên gia nhận định.
Ngoài phát biểu xin lỗi, Thủ tướng Thái Lan cũng cho biết Bộ Ngoại giao nước này đã triệu tập đại sứ Campuchia để làm rõ vụ việc rò rỉ đoạn ghi âm.
Nguồn: [Link nguồn]
-19/06/2025 08:52 AM (GMT+7)