[ẢNH] Hành trình chạy trốn gian nan của cựu Tổng thống Afghanistan

Sự kiện: Tin tức Afghanistan

Khi Taliban áp sát thủ đô Kabul, Tổng thống Ghani cùng hàng chục cận vệ đã nhanh chóng tháo chạy sang Uzbekistan bằng trực thăng, sau đó họ bị quản thúc 31 tiếng trước khi được tới Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất (UAE).

"Khác với phía Uzbekistan, những
người Arab có thái độ tôn trọng và chào đón chúng tôi bằng những
chiếc xe đắt tiền", nguồn tin nói thêm rằng, không biết tung tích
của ông Ghani kể từ khi họ rời sân bay.

"Khác với phía Uzbekistan, những người Arab có thái độ tôn trọng và chào đón chúng tôi bằng những chiếc xe đắt tiền", nguồn tin nói thêm rằng, không biết tung tích của ông Ghani kể từ khi họ rời sân bay.

Một số quan chức tới gặp đoàn tùy
tùng của Ghani sau đó một ngày, cho biết họ không thể sống ở UAE và
sẽ phải đến nơi khác.

Một số quan chức tới gặp đoàn tùy tùng của Ghani sau đó một ngày, cho biết họ không thể sống ở UAE và sẽ phải đến nơi khác.

Phần lớn cận vệ và phi công đều không
có giấy tờ gì ngoài thẻ quân nhân. Họ được đưa tới một khu trại cho
người tị nạn Afghanistan do Mỹ thiết lập ở Abu Dhabi, trong khi một
số người khác tự tìm đường riêng.

Phần lớn cận vệ và phi công đều không có giấy tờ gì ngoài thẻ quân nhân. Họ được đưa tới một khu trại cho người tị nạn Afghanistan do Mỹ thiết lập ở Abu Dhabi, trong khi một số người khác tự tìm đường riêng.

Bộ Ngoại giao UAE hôm 18/8/2021 ra
thông cáo cho biết, Ashraf Ghani và gia đình được nhập cảnh vì lý
do nhân đạo, nhưng không cho biết nơi ở cụ thể và điều kiện tị nạn
chính trị với ông.

Bộ Ngoại giao UAE hôm 18/8/2021 ra thông cáo cho biết, Ashraf Ghani và gia đình được nhập cảnh vì lý do nhân đạo, nhưng không cho biết nơi ở cụ thể và điều kiện tị nạn chính trị với ông.

Từ UAE, cựu Tổng thống Ashraf Ghani
đã công khai xin lỗi người dân Afghanistan vì ra đi đột ngột. Ông
cho biết việc rời Kabul là để tránh nguy cơ giao tranh đẫm máu trên
đường phố, đồng thời phủ nhận thông tin đem theo hàng triệu
USD.

Từ UAE, cựu Tổng thống Ashraf Ghani đã công khai xin lỗi người dân Afghanistan vì ra đi đột ngột. Ông cho biết việc rời Kabul là để tránh nguy cơ giao tranh đẫm máu trên đường phố, đồng thời phủ nhận thông tin đem theo hàng triệu USD.

"Tôi rời đi vì sự thúc giục của lực
lượng an ninh, những người đã khuyên rằng ở lại chỉ tăng nguy cơ
châm ngòi cuộc giao tranh kinh hoàng, giống nội chiến những năm
1990", ông Ghani cho biết.

"Tôi rời đi vì sự thúc giục của lực lượng an ninh, những người đã khuyên rằng ở lại chỉ tăng nguy cơ châm ngòi cuộc giao tranh kinh hoàng, giống nội chiến những năm 1990", ông Ghani cho biết.

“Rời khỏi Kabul là quyết định khó
khăn nhất trong cuộc đời, nhưng tôi tin rằng đó là cách duy nhất để
giữ im tiếng súng và cứu 6 triệu dân Kabul”, ông Ghani nhấn
mạnh.

“Rời khỏi Kabul là quyết định khó khăn nhất trong cuộc đời, nhưng tôi tin rằng đó là cách duy nhất để giữ im tiếng súng và cứu 6 triệu dân Kabul”, ông Ghani nhấn mạnh.

Các quan chức của chính quyền
Afghanistan cũ dù đã lên tiếng gay gắt việc ông Ghani tháo chạy,
gọi đó là "hành động hèn nhát và sẽ bị lịch sử phán xét", nhưng
không quy kết việc ông ôm tiền đất nước tháo chạy.

Các quan chức của chính quyền Afghanistan cũ dù đã lên tiếng gay gắt việc ông Ghani tháo chạy, gọi đó là "hành động hèn nhát và sẽ bị lịch sử phán xét", nhưng không quy kết việc ông ôm tiền đất nước tháo chạy.

Cựu tổng thống Afghanistan cũng bày
tỏ nỗi "tiếc nuối sâu sắc" khi chính quyền của ông đã "kết thúc
trong bi kịch" mà không thể đảm bảo sự ổn định và thịnh vượng cho
đất nước.

Cựu tổng thống Afghanistan cũng bày tỏ nỗi "tiếc nuối sâu sắc" khi chính quyền của ông đã "kết thúc trong bi kịch" mà không thể đảm bảo sự ổn định và thịnh vượng cho đất nước.

"Tôi xin lỗi nhân dân Afghanistan vì
không thể đem tới kết cục khác. Cam kết của tôi với nhân dân
Afghanistan chưa bao giờ lay chuyển và sẽ soi đường cho tôi trong
suốt quãng đời còn lại", Ghani viết.

"Tôi xin lỗi nhân dân Afghanistan vì không thể đem tới kết cục khác. Cam kết của tôi với nhân dân Afghanistan chưa bao giờ lay chuyển và sẽ soi đường cho tôi trong suốt quãng đời còn lại", Ghani viết.

Việc Ghani vội vã di tản khi Taliban
tiến công vào thủ đô Kabul đã khiến ông cùng chính quyền cũ bị chỉ
trích phản bội và không chiến đấu cho đất nước.

Việc Ghani vội vã di tản khi Taliban tiến công vào thủ đô Kabul đã khiến ông cùng chính quyền cũ bị chỉ trích phản bội và không chiến đấu cho đất nước.

Tổng thống Ghani là nhà kinh tế học,
từng giảng dạy ở Đại học Berkeley và Johns Hopkins ở Mỹ giai đoạn
1983-1991, sau đó làm việc cho Ngân hàng Thế giới.

Tổng thống Ghani là nhà kinh tế học, từng giảng dạy ở Đại học Berkeley và Johns Hopkins ở Mỹ giai đoạn 1983-1991, sau đó làm việc cho Ngân hàng Thế giới.

Ông Ghani từng bỏ quốc tịch Mỹ để
tham gia cuộc bầu cử tổng thống Afghanistan năm 2009 nhưng thất
bại, mãi đến năm 2014 ông mới thắng cử lần đầu và tái đắc cử hồi
tháng 9/2019. Tuy nhiên cả hai lần thắng cử đều sa vào tranh cãi và
bị cáo buộc gian lận, dàn xếp.

Ông Ghani từng bỏ quốc tịch Mỹ để tham gia cuộc bầu cử tổng thống Afghanistan năm 2009 nhưng thất bại, mãi đến năm 2014 ông mới thắng cử lần đầu và tái đắc cử hồi tháng 9/2019. Tuy nhiên cả hai lần thắng cử đều sa vào tranh cãi và bị cáo buộc gian lận, dàn xếp.

"Ghani đã ra đi, bỏ mặc 38 triệu
người Afghanistan ở lại, đây là việc khó có thể tha thứ", một cựu
thành viên Hội đồng An ninh Quốc gia của Afghanistan nói.

"Ghani đã ra đi, bỏ mặc 38 triệu người Afghanistan ở lại, đây là việc khó có thể tha thứ", một cựu thành viên Hội đồng An ninh Quốc gia của Afghanistan nói.

Nguồn: [Link nguồn]

Hãng tin Khaama Press (Afghanistan) ngày 13-9 cho biết Taliban đã tìm thấy 6 triệu USD và 15 thỏi vàng trong nhà cựu Tổng thống Afghanistan...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Việt Hùng (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Tin tức Afghanistan Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN