7 vụ án kỳ bí có thể được giải mã trong năm 2021

Lịch sử tư pháp Mỹ hiện đại ghi nhận nhiều vụ án kinh hoàng, kỳ bí khiến các nhà điều tra đau đầu tìm lời giải suốt nhiều thập kỷ. Dưới đây là một số vụ án kinh điển được kỳ vọng sẽ sáng tỏ trong năm 2021.

Sát nhân Zodiac

Trong hai năm 1968 và 1969, sát nhân Zodiac khét tiếng đã sát hại ít nhất 5 người tại khu vực vịnh San Francisco. Một số nhân chứng mô tả, kẻ sát nhân là một nam giới da trắng từ 25 đến 30 tuổi, cắt tóc húi cua và đeo kính.

Phác thảo chân dung sát nhân Zodiac

Phác thảo chân dung sát nhân Zodiac

Tuy nhiên, cảnh sát đã bỏ lọt nghi phạm và cho đến nay tên sát nhân vẫn chưa phải đền tội. 

Vào tháng 12/2020, một nhóm phá mã quốc tế gồm 3 người tuyên bố đã giải mã được một thông điệp bí ẩn từ sát nhân Zodiac. Điều này dấy lên hi vọng vụ án sẽ sớm được làm sáng tỏ để đưa tên sát nhân – kẻ được cho là đã 85 tuổi - ra trước vòng móng ngựa.

Ngoài ra, 50 năm trước, sát nhân Zodiac cũng gửi một lá thư cho một luật sư ở San Francisco và có thể đã dùng nước bọt để dán con tem. Theo đó, người ta hi vọng công nghệ DNA hiện đại ngày nay có thể giúp xác minh danh tính của kẻ sát nhân này. 

Vụ án kinh hoàng “Cậu bé trong hộp”

Bí ẩn kinh hoàng “Cậu bé trong hộp” vẫn chưa có lời giải sau hơn 60 năm. Vụ án này còn được gọi là “Đứa trẻ vô danh của nước Mỹ”. 

Theo đó, ngày 25/2/1957, thi thể của một bé trai (được cho là từ 3 đến 7 tuổi) được phát hiện trong một công viên ở khu Fox Chase của thành phố Philadelphia, Pennsylvania.

Thi thể không còn nguyên vẹn, không mặc quần áo của cậu bé được quấn trong một chiếc chăn và được đặt trong hộp của một chiếc nôi. Cơ thể suy dinh dưỡng nặng của cậu bé chi chít những vết sẹo phẫu thuật ở cằm, bẹn và mắt cá chân. 

Thời điểm đó, cảnh sát đã gửi nửa triệu tờ thông tin truy nã tới các hộ gia đình ở khu vực Philadelphia và các khu vực khác nhưng không có thông tin gì của nạn nhân lẫn nghi phạm. Cảnh sát cũng tái tạo khuôn mặt của cậu bé nhưng vẫn không ai biết danh tính nạn nhân. 

Cậu bé đáng thương hiện được chôn cất tại nghĩa trang Ivy Hill ở Cedarbrook, Philadelphia. Các nhà điều tra hi vọng những tiến bộ trong công nghệ DNA hiện nay sẽ giúp làm sáng tỏ vụ án trong năm nay. 

Vụ giết người bí ẩn ở Delphi 

Chân dung 2 nạn nhân

Chân dung 2 nạn nhân

Chiều ngày 13/2/2017, hai cô bé Abigail Williams, 13 tuổi và Liberty German, 14 tuổi cùng nhau dạo chơi tại đường mòn lịch sử Delphi ở Indiana. Tuy nhiên, đến tối 2 cô bé không về nhà mà mất tích bí ẩn.

Ngày hôm sau, thi thể của cả hai được phát hiện tại cầu Monon High. Trên điện thoại của Liberty, cảnh sát tìm thấy một đoạn video khá nhiễu nhưng có thể nghe rõ giọng của một người đàn ông nói với họ: "Hãy xuống đồi đi”.

FBI cho biết, kẻ tình nghi giết người được cho là một người đàn ông da trắng, nặng từ 80 – 90kg và cao khoảng 1,7m. Hắn được mô tả là mặc quần bò xanh, áo khoác hoặc áo khoác màu xanh lam bên ngoài áo len có mũ trùm đầu. Tuy nhiên, chưa ai bị bắt vì vụ giết người này.

Phác họa nghi phạm

Phác họa nghi phạm

Gần đây, 2 thám tử của hạt Carroll cùng 2 thám tử của cảnh sát tiểu bang Indiana và các nhân viên thực thi pháp luật khác vừa được chỉ định tham gia vụ án. Điều này dấy lên hy vọng rằng, cuối cùng những thám tử này sẽ giúp gia đình 2 nạn nhân đòi lại công lý.

Sự biến mất của Susan Powell

Vào tháng 12/2009, người phụ nữ tên là Susan Powell ở thành phố West Valley, bang Utah đã biến mất một cách bí ẩn. Chồng cô, Josh Powell khai rằng, anh ta đã đưa 2 con trai Braden và Charlie đi cắm trại vào nửa đêm nhưng Susan quyết định ở nhà vì bị ốm. 

Gia đình Powell

Gia đình Powell

Sau đó, Susan biến mất không dấu vết. Các điều tra viên ở West Valley đã phát hiện ra rằng, Susan để lại một mảnh giấy viết tay trong một chiếc két an toàn tại ngân hàng nơi cô làm việc. 

Trong mảnh giấy, cô kể chi tiết về việc Josh đã mua một hợp đồng bảo hiểm nhân thọ trị giá 1 triệu USD cho vợ và nhấn mạnh: "Nếu tôi chết, đó có thể không phải là một tai nạn”.

Bất chấp mọi nghi ngờ, Josh không bao giờ bị buộc tội trong vụ mất tích của vợ do thiếu bằng chứng. Sau đó, vào năm 2012, Josh tự sát cùng hai con trai của mình trong một vụ nổ sau khi đổ xăng quanh nhà rồi châm lửa.  

Theo báo cáo khám nghiệm tử thi, cảnh sát cho rằng, Josh đã tấn công 2 con trai Braden, 5 tuổi và Charlie 7 tuổi bằng một chiếc rìu nhỏ trước khi bị ngạt khói. 

Năm 2021, có thông báo rằng phần 2 của chương trình tội phạm phát sóng qua radio mang tên Cold sẽ đề cập đến sự biến mất bí ẩn của Susan, dấy lên hi vọng vụ án sớm được làm sáng tỏ.

Sự biến mất kỳ lạ của Asha Degree

Vào ngày 14/2/2000, cô bé Asha Degree, 9 tuổi ở Bắc Carolina bất ngờ biến mất khỏi phòng ngủ. Khoảng 2h30 người nhà phát hiện sự việc và báo cảnh sát. Trong nhà khi đó có mẹ bé Iquilla Degree, bố bé Harold Degree và anh trai cô bé.

Không có dấu hiệu đột nhập từ bên ngoài hoặc dấu vết lạ nào.

Vụ án Asha Degree được hi vọng được giải mã vào năm nay.

Vụ án Asha Degree được hi vọng được giải mã vào năm nay.

Hai nhân chứng tiết lộ rằng, họ đã nhìn thấy Asha đi dọc theo quốc lộ đối diện với nhà của cô bé nhưng khi họ tiếp cận, cô bé đã biến mất trong rừng. Một số người khác lại cho biết, họ thấy ​​Asha đi vào một chiếc Ford Thunderbird hoặc Lincoln Mark IV mẫu 1970 màu xanh lá cây vào đêm hôm đó.

Vào tháng 8/2001, công nhân xây dựng bất ngờ tìm thấy một túi đựng các cuốn sách được xác nhận thuộc về Asha cách vị trí cuối cùng nhân chứng nhìn thấy cô bé khoảng 55 km.

Năm 2020, trong một cuộc phỏng vấn, mẹ bé Asha chia sẻ: “20 năm trôi qua, tôi vẫn tin con gái mình còn sống. Tôi không tin con mình đã chết. Tôi không tin rằng một đứa trẻ 9 tuổi có thể biến mất mà không ai hay biết gì”.

Hiện FBI đang tìm kiếm các manh mối mới trong vụ án, dấy lên hi vọng tìm thấy Asha.

Cái chết bí ẩn của Missy Bevers

Nghi phạm mặc áo đen đã tấn công nạn nhân vào sáng sớm

Nghi phạm mặc áo đen đã tấn công nạn nhân vào sáng sớm

Vào ngày 18/4/2016, bà mẹ 3 con Terri Missy Bevers, 45 tuổi ở Red Oak, Texas được phát hiện nằm gục với nhiều vết thương nặng ở đầu và ngực vào lúc 5h tại nhà thờ Midlothian – nơi cô dạy thể dục buổi sáng. 

Các học sinh của Beavers là những người đầu tiên phát hiện ra cô và gọi cấp cứu. Tuy nhiên, nạn nhân đã không thể qua khỏi. Sau đó, cảnh sát thu được một đoạn video từ camera an ninh cho thấy một kẻ tấn công đã đột nhập vào nhà thờ. Hắn đội mũ bảo hiểm che kín mặt, đeo găng tay và mang theo một cái búa.

Chồng của Missy, Brandon Bevers khai với cảnh sát rằng, họ có một cuộc hôn nhân hạnh phúc, nhưng các nhà điều tra đã thu hồi được tin nhắn từ điện thoại của Missy chứng minh điều ngược lại. Theo đó, cặp đôi có vấn đề về tài chính và không chung thủy với nhau. Tuy nhiên, Brandon có bằng chứng ngoại phạm rõ ràng và cuối cùng không bị coi là nghi phạm của vụ án.

Cảnh sát hiện vẫn đang truy tìm hung thủ và đã đưa ra phần thưởng 10.000 USD cho bất kỳ thông tin nào về vụ án. 

Cô bé Maddie McCann biến mất

Vào ngày 3/5/2007, Madeleine “Maddie” McCann, 3 tuổi, biến mất bí ẩn khỏi giường ngủ khi cùng gia đình đi nghỉ mát ở Praia da Luz, Bồ Đào Nha.

Chân dung cô bé Madeleine “Maddie” McCann

Chân dung cô bé Madeleine “Maddie” McCann

Maddie bị bố mẹ bỏ lại trong căn hộ, ngủ trên giường với 2 em song sinh 2 tuổi của mình. Bố mẹ Maddie khi đó đang ăn tối trong một nhà hàng cách đó 55m. Một tiếng rưỡi sau bữa tối, mẹ của Madeleine, Kate McCann vào phòng kiểm tra con thì phát hiện Maddie đã biến mất.

Cha mẹ của cô bé, Kate và Gerry McCann tuyên bố, họ sẽ làm "bất cứ điều gì cần thiết" để tìm lại con gái.

Năm 2020, có một nghi phạm mới trong vụ án được xác định là một tội phạm tình dục người Đức tên là Christian Brueckner. Nghi phạm hiện đang ngồi tù vì cưỡng hiếp một phụ nữ 72 tuổi tại cùng khu nghỉ mát nơi Maddie mất tích.

Mark Hofmann, nhà phân tích tội phạm và tình báo có trụ sở tại Đức cho biết, Brueckner hoàn toàn khớp với hồ sơ của một kẻ có khả năng bắt cóc hoặc giết hại một bé gái. Các nhà điều tra cũng lần được tín hiệu điện thoại di động của hắn tại hiện trường vụ án hoặc ít nhất là gần hiện trường vụ án vào đêm Maddie biến mất. Hiện vụ án vẫn đang được điều tra và được hy vọng sẽ sớm có kết luận cuối cùng trong năm nay.

Nguồn: [Link nguồn]

FBI công bố hồ sơ vụ án kinh hoàng nhất nước Mỹ

Vì sao Samuel Little, kẻ sát hại đến 93 phụ nữ, có thể trốn thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật suốt 50 năm qua?...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bảo Minh (theo Listverse) ([Tên nguồn])
Bí ẩn lịch sử thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN