Truy nóng 2 tên cướp tài sản của các cặp tình nhân

Sau 15 phút truy nóng, CAP Mỹ An và Đội CSĐTTPVTTXH CAQ Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng) đã bắt được hai đối tượng dùng dao khống chế, cướp tài sản của các cặp tình nhân trên địa bàn Q. Ngũ Hành Sơn. Tang vật thu giữ gồm 4 ĐTDĐ, xe máy Exciter BKS 92G1-098.75, 2 con dao và một số tài sản khác.

* Sau khi cướp, đối tượng còn vô cớ chém người khác bị thương

21 giờ 25 ngày 25/12, CAP Mỹ An được trình báo của đôi nam nữ về việc vừa bị hai đối tượng điều khiển xe máy hiệu Exciter màu xanh, không đội mũ bảo hiểm, dùng dao khống chế cướp 2 ĐTDĐ và 220.000 đồng dưới chân cầu Tuyên Sơn (đường Chương Dương, P. Khuê Mỹ). Ngay lập tức, CAP Mỹ An điện báo sự việc với CAQ Ngũ Hành Sơn. Nhận thấy sự việc có tính chất phức tạp, Thượng tá Ngô Đình Thu - Phó trưởng CAQ Ngũ Hành Sơn đã trực tiếp chỉ đạo Đội CSĐTTPVTTXH CAQ và CAP Mỹ An chia thành nhiều tổ tiến hành truy nóng đối tượng.

Truy nóng 2 tên cướp tài sản của các cặp tình nhân - 1

Thượng tá Ngô Đình Thu - Phó trưởng CAQ Ngũ Hành Sơn chỉ đạo lực lượng truy tìm hung khí đối tượng dùng gây án

Đến 21 giờ 40 cùng ngày, tổ công tác thuộc CAP Mỹ An trên đường làm nhiệm vụ thì phát hiện hai thanh niên điều khiển xe máy hiệu Exciter BKS 92G1-098.75 có đặc điểm nhân dạng giống bị hại cung cấp đang ghé vào một quán tạp hóa trên đường Trần Khánh Dư (P. Mỹ An) để mua thuốc lá liền ập đến bắt giữ. Phát hiện lực lượng CA, hai thanh niên vội tăng ga bỏ chạy nhưng ngay lập tức bị tổ công tác quật ngã xe. Để tìm đường thoát thân, hai thanh niên bỏ xe chạy bộ nhưng chỉ được một đoạn thì bị bắt, đưa về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan CA, hai thanh niên khai tên Đinh Văn Vũ (1992) và Đinh Quý Liêm (1993, đều quê thôn 2, Hương An, Quế Sơn, Quảng Nam, tạm trú số 21/39-Chế Lan Viên, P. Mỹ An) nhưng một mực kêu oan, cho rằng mình không phạm tội gì. Tuy nhiên, trước lý lẽ đấu tranh sắc bén của các CBCS, hai đối tượng phải thừa nhận vừa thực hiện vụ cướp tài sản của một cặp tình nhân dưới chân cầu Tuyên Sơn (P. Khuê Mỹ). Ngay sau đó, vụ việc được CAP Mỹ An chuyển cho Đội CSĐTTPVTTXH CAQ Ngũ Hành Sơn tiếp tục điều tra làm rõ.

Mở rộng điều tra, hai đối tượng thừa nhận, ngoài vụ cướp dưới chân cầu Tuyên Sơn, cách đó hơn 1 giờ chúng cũng đã dùng dao khống chế một đôi nam nữ trên đường Trường Sa (P. Hòa Hải) để cướp tài sản.

Truy nóng 2 tên cướp tài sản của các cặp tình nhân - 2

Vũ, Liêm...

Truy nóng 2 tên cướp tài sản của các cặp tình nhân - 3

 ...cùng phương tiện gây án

Theo khai nhận, 19 giờ ngày 25-12, Liêm rủ Vũ đến quán vỉa hè nằm trên đường Phan Tứ (P. Mỹ An) để nhậu. Trong lúc “chén chú chén anh”, Liêm tâm sự: “Gần về quê rồi mà tao lỡ cầm cái điện thoại, không có tiền chuộc”. Nghe thế, Vũ liền an ủi: “Để từ từ kiếm tiền rồi chuộc về chứ lo chi cho mệt”. Đến 20 giờ tan cuộc nhậu, Vũ lên tiếng: “Hay giờ tao với mi chạy xuống biển coi có cặp nào tâm sự thì cướp điện thoại về bán lấy tiền chuộc điện thoại mi ra”. Nghe đề xuất, Liêm liền gật đầu đồng ý. Để bạn yên tâm, Vũ rút con dao bấm 2 lưỡi trong người ra khoe.

Sau khi thống nhất phương án hành động, Liêm điều khiển xe máy Exciter BKS 92G1-098.75 chở Vũ lên đường tìm “mục tiêu”. Tuy nhiên, do thấy chỉ có một con dao thì chưa đủ nên Liêm chở Vũ về phòng trọ của hai người tại số 21/39- Chế Lan Viên để lấy thêm một con dao nhọn. Có đủ “hàng”, Liêm điều khiển xe máy chở Vũ chạy dọc đường Trường Sa theo hướng vào Quảng Nam tìm. Khi đến đoạn gần sân golf Đà Nẵng (P. Hòa Hải), phát hiện anh Phan Tấn Trung (1991, trú tổ 55, P. Hòa Hiệp Nam, Q. Liên Chiểu) chở chị Lê Thị Minh Nguyệt (1986, trú xã Hòa Liên, H. Hòa Vang) đi ngược chiều, Vũ bảo Liêm quay đầu đuổi theo. Sau khi Liêm áp sát và chặn xe của anh Trung lại, Vũ nhảy xuống rút con dao bấm ra kê vào cổ anh Trung, yêu cầu: “Có tiền thì đưa đây gấp, nếu còn chần chừ thì tao sẽ cho ăn đòn”.

Quá bất ngờ, lại thấy thái độ hung hăng của Vũ và Liêm, anh Trung, chị Nguyệt đành móc túi lấy toàn bộ tài sản gồm 2 ĐTDĐ và 15.000 đồng giao nộp. Lấy được tài sản, Liêm chở Vũ về Điện Dương - Điện Ngọc rồi rẽ lên ngã ba Cây Xoài chạy về Đà Nẵng theo hướng đường Trần Đại Nghĩa - Lê Văn Hiến. Đến đường Bùi Tá Hán (P. Khuê Mỹ), Liêm cho xe rẽ trái chạy lên bờ sông Hàn (đường Chương Dương, P. Khuê Mỹ) để tiếp tục tìm “mục tiêu”.

Tại đây, phát hiện anh Nguyễn Vĩnh Phú (1992, trú tổ 29, P. Khuê Mỹ) và chị Nguyễn Thị Quyên (1992, quê Xuân Thành, Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang đứng tâm sự dưới chân cầu Tuyên Sơn, Liêm liền ép xe lại, Vũ nhảy xuống rút con dao bấm ra khống chế, uy hiếp và yêu cầu đưa tài sản. Không còn cách nào khác, anh Phú và chị Quyên đành lấy ĐTDĐ hiệu Galaxy Y và chiếc Nokia C1 cùng 220.000 đồng “cống nạp” cho chúng. Sau khi 2 tên cướp bỏ đi, anh Phú và chị Quyên đến CAP Mỹ An trình báo sự việc và điện báo cho CAQ Ngũ Hành Sơn.

Truy nóng 2 tên cướp tài sản của các cặp tình nhân - 4

Tang vật của hai vụ cướp

Sau khi cướp được tài sản, Liêm điều khiển xe máy chở Vũ chạy về nhà của Phan Ngọc Thịnh (1990, số 43-An Thượng 18, tổ 114, P. Mỹ An) rồi rủ Thịnh về phòng trọ của mình tại số 21/39- Chế Lan Viên chơi. Tại đây, thấy anh Phan Trung Thành (1990, quê Quảng Hưng, Quảng Trạch, Quảng Bình) đang chào bạn gái để ra về (bạn gái anh Thành trú cùng dãy trọ với Vũ-Liêm), Vũ châm chọc “Chúc mừng Giáng sinh vui vẻ” thì anh trả lời “Cảm ơn, chào tạm biệt!”. Nghe anh Thành nói thế, Vũ lớn giọng “Thấy cái mặt mày nó kênh kênh sao đấy” rồi cầm con dao lao đến chém hai nhát vào cổ và đầu anh Trung gây thương tích. Anh Trung được người dân đưa đến Trung tâm Y tế Q. Sơn Trà cấp cứu, còn Vũ - Liêm đến quán tạp hóa trên đường Trần Khánh Dư mua thuốc lá thì bị bắt giữ...

Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT CAQ Ngũ Hành Sơn tiếp tục điều tra làm rõ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Dũng (Công an Đà Nẵng)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN