Chân dài bóc đường dây bán dâm bạc tỷ của đồng nghiệp

Người mẫu trẻ đã thẳng thừng từ chối vì muốn đi lên bằng nghề mẫu chứ không phải bằng thân xác.

Chân dài bóc đường dây bán dâm bạc tỷ của đồng nghiệp - 1

Jazz Egger là người mẫu gốc Úc hiện đang hoạt động ở London

Jazz Egger, một người mẫu 20 tuổi vừa gây chấn động khi tiết lộ những sự thật đen tối đằng sau vẻ hào nhoáng của ngành công nghiệp người mẫu, đó là bán dâm! Cái giá phải trả cho các chân dài hàng đầu có thể lên tới 2 triệu đô la (tương đương 45 tỷ đồng), song cô từ chối tiết lộ tên tuổi của các nhân vật.

Chân dài gốc Úc kể rằng, trong một sự kiện diễn ra tại một club xa xỉ ở London, cô được gợi ý “dự tiệc” trên du thuyền với các tỷ phú người Hy Lạp. Bù lại, người đẹp sẽ có một hợp đồng làm mẫu cực kỳ béo bở!

Nhận thấy có mùi “mờ ám” đằng sau lời mời trên, Jazz quyết định từ chối.

Nhưng vài tuần tiếp sau đó, lại thêm lời đề nghị “ăn tối” với một nam diễn viên nổi tiếng bay tới. Và cái giá cho buổi “gặp gỡ thân mật” này là khoảng 60 triệu đồng, kèm thêm chi tiết rằng buổi gặp gỡ sẽ “chỉ kéo dài 1-2 tiếng đồng hồ”!

Chân dài bóc đường dây bán dâm bạc tỷ của đồng nghiệp - 2

Cô từng nhận được nhiều lời “gạ gẫm” ăn tối, qua đêm cùng các đại gia

Trong những đoạn tin nhắn được Jazz Egger công bố để làm bằng chứng, có thể thấy, người đàn ông tên George đã nói với người đẹp rằng, mọi cô nàng đều thích quan hệ với những anh chàng bảnh bao, vậy thì có gì mà phải xấu hổ? Khi ấy, cô mẫu trẻ tuổi mới cay đắng nhận ra, đó là cách mà ngành công nghiệp người mẫu đã và đang vận hành. Dẫu vậy, chân dài 20 tuổi đã thẳng thừng đáp lại lời gạ gẫm khi tuyên bố: “Tôi là người mẫu chứ không phải gái bán hoa!”.

Jazz Egger cũng cho hay, cô không phải người duy nhất nhận được những tin nhắn kiểu vậy. Khi biết cô công bố những đoạn tin nhắn, nhiều bạn bè đang làm mẫu của cô cũng đã gọi cho cô để chia sẻ về việc họ bị gạ gẫm ra sao.

Nhưng liệu có bao nhiêu cô gái như Jazz Egger, đủ dũng cảm để nói “không” với những lời đề nghị?

Chân dài bóc đường dây bán dâm bạc tỷ của đồng nghiệp - 3

Người mẫu trẻ đã thẳng thừng từ chối vì muốn đi lên bằng nghề mẫu chứ không phải bằng thân xác

Cách đây không lâu, siêu mẫu Sophie Anderton từng khiến showbiz Anh xôn xao khi thừa nhận mình từng là gái gọi cao cấp với giá lên tới gần 450 triệu/giờ.

Còn Chrissy Teigen, chân dài nổi tiếng với những shoot hình áo tắm nóng bỏng cũng từng tiết lộ rằng, có nhiều người mẫu giờ đây kiếm tiền bằng thân xác, chứ không phải bằng nghề mẫu nữa rồi. Bà xã của John Legend cho hay, khi cô tới dự Cannes, có những nhân vật sẵn sàng bỏ ra tới 700 triệu đồng cho một đêm “vui vẻ” với các chân dài. Đó là lý do mà nhiều cô nàng xinh đẹp, dù chẳng có vai trò gì ở Cannes, cũng xúng xính váy áo hàng hiệu để bay tới.

Năm 2015, trong bài phỏng vấn với tạp chí OK, một nhân vật trong ngành giải trí cho biết, những người đàn ông giàu có thường tìm đến các agency khi có nhu cầu về người đẹp. Một bữa tối thân mật có thể lên tới 6 con số, tức là hàng triệu đô la và đương nhiên, agency đó sẽ cắt lại không ít.

Vậy nên, đừng bao giờ mơ tưởng tới việc bạn được đi du lịch, dự tiệc tùng trên du thuyền với các đại gia, thiếu gia mà hoàn toàn miễn phí. Cái gì cũng có giá của nó...

Chân dài bóc đường dây bán dâm bạc tỷ của đồng nghiệp - 4

Siêu mẫu Sophie Anderton từng thừa nhận bán dâm

Chân dài bóc đường dây bán dâm bạc tỷ của đồng nghiệp - 5

Chrissy Teigen cũng từng chia sẻ về nhiều mặt trái của ngành thời trang, trong đó có việc các chân dài kiếm tiền bằng thân xác

Mại dâm sau sàn diễn!

Nhiều mẫu trẻ, kể cả siêu mẫu, vẫn dễ sa chân vào tệ mại dâm bất cứ lúc nào.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huân Y Thảo ([Tên nguồn])
Điểm tin thời trang hàng TUẦN Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN