Cố mà đẹp!!!

Sự kiện: Hôm nay mặc gì?

Dù có bị dòm ngó khó chịu tới đâu, đã là phụ nữ vẫn phải cố mà đẹp, vẫn phải cố thu hút.

Trước một bộ đầm đẹp...

- Người sẽ mua ngay lập tức không suy nghĩ đắn đo.

- Người sẽ ngẫm nghĩ và mua nó

- Người sẽ mặc cả và mua nó.

- Người sẽ phân bì so đo, tìm mọi khuyết điểm để chê và... sau cùng không thể đòi giảm giá, vẫn phải mua nó!

- Người sẽ trầm trồ khen đẹp và không mua nó.

- Người sẽ ngày ngày đến ngắm nghía nó và chờ dịp giảm giá để mua nó

- Người thấy đẹp nên dù không mặc cũng phải giới thiệu cho các chị em khác.

Trước người phụ nữ đẹp...

- Người đàn ông sẽ hỏi cưới nàng ngay lập tức

- Người đàn ông sẽ si mê nàng

- Người đàn ông sẽ tìm hiểu và yêu nàng

- Người đàn ông sẽ tìm cách chiếm đoạt nàng và bỏ rơi

- Người đàn ông sẽ tìm mọi cách để có nàng, và khi không có được sẽ gièm pha

- Người đàn ông sẽ thở dài và tự ti và nghĩ rằng "còn lâu mới đến lượt mình"

- Người đàn ông sẽ mỉm cười và làm bạn với nàng

- Người đàn bà sẽ ái mộ nàng

- Người đàn bà sẽ ghen tị và cạnh tranh với nàng

-Người đàn bà sẽ cùng người đàn ông nói xấu nàng đầy khoái chí.

Bởi vậy người ta nói phụ nữ thu hút cũng như một bộ đầm đẹp, cứ ở yên một chỗ, lỗng lẫy như vậy, không cần nói, không cần cười tự dưng cũng có người đến ve vãn, dụ dỗ, sỉ vả, chê bai... trăm thứ cảm xúc. Giả sử nàng có không tì vết thật thì thiên hạ cũng phải lồng lộn lật tung từng milimet để tìm bằng chứng về sự kém hoàn hảo của nàng, ít ra cũng phải được một cái bĩu môi mới thoả.

Nhưng bạn chớ có nghĩ rằng "ôi, thế tội gì đẹp". Bạn hoàn toàn nhầm, chả nhẽ bạn lại muốn làm chiếc đầm xấu cuối giá treo đồ đến cuối mùa sale người ta cũng chưa thèm ngó? Làm người phụ nữ mà đến bĩu môi người ta cũng không chắc đã dành cho bạn bởi người ta còn đang mải bới lông tìm vết người đẹp? Chắc chắn cảm giác bị bỏ quên còn đau đớn hơn mọi sự để ý, dèm pha, ghen tị.

Thế nên mới nói rằng, dù có bị dòm ngó khó chịu tới đâu đã là phụ nữ vẫn phải cố mà đẹp, vẫn phải cố thu hút. Và nàng sẽ mách bạn một mẹo nhỏ để thu hút và nổi bật trong mùa lễ hội cuối năm này nhé, đó là chọn đồ ánh kim hoặc đồ da. Với 2 chất liệu này chỉ nên chọn những thiết kế đơn giản bởi bản thân chất liệu đã tạo sức hút mạnh mẽ rồi. Cuối cùng hãy nhớ mang theo bên mình một thỏi son nhé, đừng bao giờ tiệc tùng mà lại quên son môi nếu như bạn không muốn mình nhạt nhoà thiếu thu hút!

Cố mà đẹp!!! - 1

Đừng bao giờ tiệc tùng mà lại quên son môi nếu như bạn không muốn mình nhạt nhoà thiếu thu hút

Tiểu thư Loire

 Theo dõi nhật ký của tiểu thư Loire qua chuyên đề Hôm nay mặc gì? vào 7h30 sáng các ngày thứ 3, 5, 7 hàng tuần. 
Chia sẻ với tiểu thư Loire bằng cách bấm vào "ý kiến phản hồi"

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn])
Hôm nay mặc gì? Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN