Hát chế "chia tay đòi quà": Giận rồi (p1)
“Anh ơi mình chia tay nhé!”. "Ừ, nếu em thích thì mình chia tay, nhưng mà..."
Nguyên nhân nào khiến các ứng viên xin rút hồ sơ khi biết trước nội dung phim?
Kìa, một con gà trống đuổi theo một con gà mái, theo bạn hai con gà đang nghĩ gì?
Việt Nam, dù ở thời kỳ cơ cấu dân số "vàng", vẫn còn nhiều khó khăn thách thức!
Anh chàng nọ mặc cảm mình xấu xí da đen nên luôn ước mơ có kiếp khác "khác" hơn!
Chế theo bài hát “Cà phê một mình”, chia sẻ với bà con đang sống chung với ngập.
Lời chúc 20-10 tưng bừng, vui nhộn bằng thơ của Cười 24H gửi tới toàn thể chị em.
Thời xưa chưa có "Ngày Phụ nữ Việt Nam" nhưng có những lời chúc lưu danh thiên cổ. Còn thế hệ Adam thời @ thì...
Chọn quà gì cho 20-10, lời chúc nào cho 20-10, anh em phân vân đến mức... làm thơ được.
Đôi khi muốn chịu thay vợ cảnh đau đớn khi sinh nở nhưng chuyện đâu có dễ thế.
Hát theo bài hát Bụi phấn nhưng nhịp điệu chậm hơn và... mệt mỏi hơn nhiều.
Những lúc bị triều cường, ngập, bạn có thể vừa tung tăng vừa nhẩm hát bài này cho quên cái sự bực mình.
Vụ xả lũ đột ngột sáng 18/9 khiến hàng chục người mất tích, hàng chục ngôi nhà cùng hàng trăm ha hoa màutại thị trấn...
Thủa xưa, khi tạo ra muôn loài, Ngọc Hoàng đã "quên" làm chân cho loài người!
"Nhân dịp" xăng giảm giá, anh em Hội quán 24H có bài thơ "ăn theo" bài Ngày đầu tiên đi học.
Không chỉ hôm qua, mà hôm trước và... trước nữa, cảnh ngập triều cường đã quá quen với dân Sài Gòn.
Vài ý kiến ý cò về sản phẩm được cho là sáng tạo hoàn hảo của Thượng Đế: Phụ nữ!