Hoan hô cuộc sống độc thân
Đây có phải tâm sự thật của những thành viên hội độc thân, hay chỉ là "mình đang ế thì mình nói thế"?
Nhiều người rất ngại ngùng khi nói về vấn đề hôn nhau, vậy xin tặng những người đó bài thơ này.
Tường thuật vụ tranh luận chưa đến hồi kết của 2 phe cực kỳ bảo thủ: Phe ăn và phe phản đối ăn thịt chó.
Có người từng "than thở" rằng: Vậy là đã hết mùa đông; Ra đường lại thấy toàn... mông với đùi!
Vào một ngày xấu trời, một "gã" trong cơ thể đòi nghỉ hưu, hãy cùng xem phản ứng của cộng đồng... cơ thể!
Có những chuyện chỉ cánh đàn ông biết thông tin, và có những cái chết mà chỉ đi mát-xa trá hình mới gặp.
Ngắm gái, nhất là gái xinh, có lợi đủ đường, hãy bỏ qua cái lườm của các nàng, cứ thong thả mà... ngắm!
Các chị em, đặc biệt là những chị em "xinh gái nhất nhà" hãy dành vài phút để đồng cảm cùng Song Nguyên.
Khi độc thân thì háo hức "săn vợ", khi có vợ rồi lại hồi tưởng thủa độc thân, vợ con về quê là khác ngay.
Lưu ý anh em, ảnh chỉ mang tính minh họa, đừng ra khỏi ngõ là ngó quanh xem có hình ảnh nào tương tự.
Tính đi tính lại thì trăm triệu chú chỉ một chú “nên người”, còn lại... chết hết! Cơ sự ấy bởi vì đâu?
Chuyển thể từ chuyện tiếu lâm dân gian VN, bà con đọc để thấy các cụ ta xưa cũng tếu không kém gì nay!
Nghiên cứu khoa học "xịn", không phải tầm phào đâu, đọc xong sẽ hết "rầu", nếu làm theo đúng cách.
Nếu cõng cô gái qua sông sẽ được trả ơn bằng "tình", nhưng gã trai lại gặp phải cảnh "cá treo mèo nhịn".
Thanh niên tốt nghiệp cao đẳng và đại học trở lên có tỷ lệ thất nghiệp rất cao.
Trời đã bắt đầu nắng nóng, sắp thấy phượng nở, một mùa thi nữa sắp bắt đầu.
Bà con đừng vội kết luận toàn chuyện hoang đường, biết đâu có vài chuyện thật?!
Dự báo từ sáng 16-11 đến hết đêm 18-11, khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng, phía Đông Quảng...