Thanh Hóa: Nông dân ứa nước mắt vớt dưa hấu về cho bò ăn

Sự kiện: Kinh Doanh

Do ảnh hưởng của đợt mưa lũ mấy ngày qua, hàng chục hộ nông dân ở xã Quảng Nham, huyện Quảng Xương (Thanh Hóa) không kịp trở tay thu hoạch dưa hấu và hoa màu. Nước ngập ngày càng sâu khiến nhiều diện tích dưa hấu, khoai lang và hoa màu của bà con chìm trong biển nước.

Nhiều người dân ra đồng nhặt nhạnh thành quả lao động của mình dưới cánh đồng nước ngập trắng băng mà ứa nước mắt.

Bà Lê Thị Minh (65 tuổi, trú tại thôn Thanh, xã Quảng Nham), cho biết: Gia đình bà trồng 10 sào (5.000m2) dưa hấu và 5 sào (2.500m2) khoai lang đang chuẩn bị thu hoạch thì gặp đợt mưa kéo dài. Nước ngập trắng ruộng khiến dưa hấu mất sạch, còn khoai lang thì không kịp đào.

“Mọi năm, nhà tôi cũng trồng dưa hấu và khoai lang trên diện tích đất này. Khi dưa đến kỳ thu hoạch, thương lái đến tận ruộng thu mua với giá 6.000 đồng/kg, còn khoai lang cũng bán được 5.000 đồng/kg. Nhưng vụ này, dưa hấu đang bắt đầu thu hoạch thì gặp mưa, nước ngập úng mất hết cả rồi. Mấy sào khoai lang cũng chưa kịp đào, nên củ bị thối hết rồi chú ạ”- bà Minh buồn rầu nói.

Thanh Hóa: Nông dân ứa nước mắt vớt dưa hấu về cho bò ăn - 1

Hai vợ chồng bà Lê Thị Minh (65 tuổi, trú tại thôn Thanh, xã Quảng Nham) đi vớt dưa hấu chạy lụt. Ảnh: HĐ

Thanh Hóa: Nông dân ứa nước mắt vớt dưa hấu về cho bò ăn - 2

Thanh Hóa: Nông dân ứa nước mắt vớt dưa hấu về cho bò ăn - 3

Hai vợ chồng bà Minh đã già nhưng không thuê được người chạy lụt số dưa hấu, nên ông bà đưa xe bò ra kéo dưa về giữa lúc trời mưa tầm tã. Ảnh: HĐ

Còn gia đình bà Nguyễn Thị Gái (57 tuổi, ở thôn Hải, xã Quảng Nham) cũng trồng 18 sào (9.000m 2 ) dưa hấu, nhưng nước đã ngập trắng băng, coi như mất sạch. Trưa nay, vợ chồng bà Gái huy động các con ra đồng vớt vát số dưa hấu bị chìm trong nước lên đưa về chất đống.

Nhìn đống dưa hấu chất đầy ở trong nhà, ngoài sân và ngoài vườn cây, bà Gái nghẹn ngào: “Cực quá các chú ạ! Mấy tháng trời, cả nhà bỏ công sức ra chăm bẵm gần hai mẫu dưa, đang chuẩn bị thu hoạch thì trời đổ mưa như trút. Chỉ trong đêm qua đến sáng nay, toàn bộ cánh đồng dưa, khoai lang và hoa màu của nhà tôi và bà con ở đây coi như mất trắng rồi”.

Thanh Hóa: Nông dân ứa nước mắt vớt dưa hấu về cho bò ăn - 4

Dưa hấu của nông dân xã Quảng Nham, Quảng Xương ngập chìm trong nước. Ảnh: HĐ

Thanh Hóa: Nông dân ứa nước mắt vớt dưa hấu về cho bò ăn - 5

Bà Nguyễn Thị Gái (57 tuổi, ở thôn Hải, xã Quảng Nham) vớt dưa hấu về chất ở vườn nhà. Ảnh: HĐ

Theo tính toán của nông dân trồng dưa hấu ở xã Quảng Nham, bình quân mỗi sào (500m2 ) dưa hấu cho thu hoạch khoảng 3 tấn/vụ. Với giá bán bình quân tại ruộng khoảng 4.000 – 5.000 đồng/kg thì mỗi sào dưa hấu, người trồng dưa cũng thu về hơn chục triệu đồng mỗi vụ.

Thanh Hóa: Nông dân ứa nước mắt vớt dưa hấu về cho bò ăn - 6

Trời vẫn đổ mưa nên người dân xã Quảng Nham đưa dưa hấu về nhà chất đống. Ảnh: HĐ

Ông Trần Xuân Lờ - Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Nham, cho biết: Mấy ngày qua, trời mưa to khiến nhiều diện tích dưa hấu, khoai lang và hoa màu của bà con trong xã tập trung canh tác ở khu vực thôn Tân đã bị ngập úng.

“Chúng tôi đã thống kê toàn bộ diện tích dưa hấu và hoa màu của bà con tập trung canh tác ở khu vực thôn Tân, cho thấy có khoảng 20 ha với 53 hộ dân tham gia canh tác đã bị nước nhấn chìm. Bà con đang tranh thủ ra đồng thu hoạch dưa và khoai lang về nhà, nhưng có đưa về nhà thì cũng chưa chắc đã bán được cho ai. UBND xã đang làm báo cáo tổng hợp thiệt hại do thiên tai gây ra để trình lên huyện, có hướng hỗ trợ cho bà con”- ông Lờ cho hay.

Thanh Hóa: Nông dân ứa nước mắt vớt dưa hấu về cho bò ăn - 7

Thanh Hóa: Nông dân ứa nước mắt vớt dưa hấu về cho bò ăn - 8

Do trời ngày càng mưa to, dưa hấu không bán được nên người dân đem cho bò ăn. Ảnh: HĐ

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Đức ([Tên nguồn])
Kinh Doanh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN