Người phụ nữ nhận 150 lô hàng dù không đặt, quyết định khiến nhiều người bất ngờ

Sự kiện: Kinh tế toàn cảnh

Một phụ nữ New York đã nhận được hơn 150 gói hàng khổng lồ trên Amazon chứa đầy khẩu trang và giá đỡ khẩu trang. Tuy nhiên người phụ nữ cho biết cô không đặt hàng và quyết định sẽ quyên góp số hàng này cho các bệnh viện sau khi dàn xếp với công ty giao hàng.

Jillian Cannan tại Buffalo (Hoa Kỳ) cho biết các gói hàng bắt đầu được chuyển đến từ ngày 5/6 và cô không nhận ra có điều gì bất thường về chúng cho đến khi xem xét kỹ hơn.

“Tôi nghĩ rằng đối tác kinh doanh của tôi đã đặt một cái gì đó cho studio của chúng tôi mà chúng tôi đang chờ đợi trong đơn hàng đặt trước”, cô nói với CNN. “Vì vậy, tôi đã mở chúng ra để sử dụng và tôi nhận ra chúng là các hộp khẩu trang và giá đỡ khẩu trang.”

Các lô hàng liên tục được giao đến nhà cô Jillian Cannan (Nguồn: UPI)

Các lô hàng liên tục được giao đến nhà cô Jillian Cannan (Nguồn: UPI)

Cannan cho biết cô và đối tác kinh doanh của mình chưa đặt hàng bất kỳ hộp khẩu trang nào, và cô nhanh chóng nhận ra những chiếc hộp có ghi địa chỉ của cô nhưng không phải tên cô.

“Lúc đầu, tôi nghĩ rằng đó là một trò lừa đảo, hoặc có thể ai đó đang cố gắng đẩy cho chúng tôi để dọn kho hàng của họ”, Cannan nói với NBC News. “Nhưng bởi vì tất cả các mặt hàng đều giống nhau, do đó tôi không nghĩ rằng đây là một trò lừa đảo.”

Cannan cho biết các hộp tiếp tục được chuyển đến qua Amazon, UPS và Bưu điện Hoa Kỳ. Cô cho biết cô thường xuyên liên hệ với Amazon khi các gói hàng tiếp tục được chuyển đến với số lượng ngày càng tăng.

“Sau đó, họ bắt đầu chở hàng đến bằng cả chiếc xe tải, chở hàng trên các pallet đến trước cửa nhà của chúng tôi”, cô nói.

Cannan cho biết cô đã nhận được hơn 150 lô hàng - chứa hàng nghìn hộp khẩu trang và giá đỡ khẩu trang - trước khi Amazon tìm cách giải quyết lỗi giao hàng này. Công ty cho biết người nhận bị chuyển nhầm sẽ được nhận lại những lô hàng khác và nói với Cannan rằng cô ấy có thể giữ những gì đã được chuyển đến nhà cô ấy.

Cannan, người sở hữu một studio tại nhà, cho biết cô quyết định sử dụng giá đỡ và khẩu trang để tạo ra bộ dụng cụ mặt nạ DIY và phân phát cho trẻ em tại các bệnh viện địa phương. Cô cho biết Amazon đã đồng ý quyên góp phần còn lại của các lô hàng để bù đắp cho sự bất tiện của cô.

Nguồn: [Link nguồn]

Xưa nhà nghèo rắc thứ này lên ăn với cơm thay thịt cá, nay thành đặc sản nửa triệu đồng mỗi cân, nhà có tiền mới dám mua

Đây là một món ăn dân dã thơm ngon, bùi béo rất quen thuộc, gắn liền với tuổi thơ của không ít người.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Nguyễn (Theo UPI) ([Tên nguồn])
Kinh tế toàn cảnh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN