Không bán được do dịch Covid-19, người nông dân cắt bỏ hoa để dọn vườn

Hàng nghìn mét vuông trồng hoa tại làng hoa Tây Tựu (quận Bắc Từ Liêm) rơi vào tình trạng chết khô, bỏ không do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Làng hoa Tây Tựu (quận Bắc Từ Liêm) vốn được biết đến là một trong những nơi trồng hoa lớn nhất miền Bắc. Nơi đây cung ứng các loại hoa tươi phục vụ nhu cầu của không chỉ người dân Hà Nội, mà còn cho nhiều tỉnh thành miền Bắc.

Làng hoa Tây Tựu (quận Bắc Từ Liêm) vốn được biết đến là một trong những nơi trồng hoa lớn nhất miền Bắc. Nơi đây cung ứng các loại hoa tươi phục vụ nhu cầu của không chỉ người dân Hà Nội, mà còn cho nhiều tỉnh thành miền Bắc.

Tuy nhiên, TP. Hà Nội hiện nay đang áp dụng giãn cách xã hội toàn thành phố để phòng, chống dịch Covid-19, điều này khiến cho vựa hoa nơi đây rơi vào tình thế bán không được, giữ cũng không xong.

Tuy nhiên, TP. Hà Nội hiện nay đang áp dụng giãn cách xã hội toàn thành phố để phòng, chống dịch Covid-19, điều này khiến cho vựa hoa nơi đây rơi vào tình thế bán không được, giữ cũng không xong.

Ghi nhận của Người Đưa Tin Pháp Luật tại đây chiều ngày 11/8, nhiều ruộng hoa tại đây đều đã nở rộ chờ thu hoạch, thế nhưng không khí thu hoạch lại vô cùng ảm đạm.

Ghi nhận của Người Đưa Tin Pháp Luật tại đây chiều ngày 11/8, nhiều ruộng hoa tại đây đều đã nở rộ chờ thu hoạch, thế nhưng không khí thu hoạch lại vô cùng ảm đạm.

Tất cả ruộng hoa đều có tình trạng chung là mặc dù đã tới ngày cắt bán nhưng vẫn phải "“nằm im” trên ruộng.

Tất cả ruộng hoa đều có tình trạng chung là mặc dù đã tới ngày cắt bán nhưng vẫn phải "“nằm im” trên ruộng.

Nhiều người phải cắt bỏ hoa để kịp vụ sau, số khác thì bỏ hoang ruộng. Theo chia sẻ của chị Hà (người trồng hoa nơi đây) cho biết, những năm trước, đây là thời điểm tất bật thu hoạch hàng nghìn bông hoa hồng để mang đi tiêu thụ, thì năm nay cả gia đình chị lại phải cắt bỏ cả ruộng hoa do không tiêu thụ được. 

Nhiều người phải cắt bỏ hoa để kịp vụ sau, số khác thì bỏ hoang ruộng. Theo chia sẻ của chị Hà (người trồng hoa nơi đây) cho biết, những năm trước, đây là thời điểm tất bật thu hoạch hàng nghìn bông hoa hồng để mang đi tiêu thụ, thì năm nay cả gia đình chị lại phải cắt bỏ cả ruộng hoa do không tiêu thụ được. 

"Tiếc lắm ruộng hoa cúc hôm qua mới nhổ bỏ, hôm nay lại đến ruộng hoa hồng. Hi vọng Hà Nội mau chóng dập được dịch để chúng tôi có thể buôn bán hoa trở lại vào vụ mùa mới", chị Hà trăn trở.

"Tiếc lắm ruộng hoa cúc hôm qua mới nhổ bỏ, hôm nay lại đến ruộng hoa hồng. Hi vọng Hà Nội mau chóng dập được dịch để chúng tôi có thể buôn bán hoa trở lại vào vụ mùa mới", chị Hà trăn trở.

Trước đây nếu khó tiêu thụ, người trồng hoa sẽ thu hoạch hoa rồi cho vào kho lạnh để bảo quản, nhưng năm nay do việc buôn bán không thuận lợi nên người dân cũng không đủ kinh phí để duy trì kho lạnh.

Trước đây nếu khó tiêu thụ, người trồng hoa sẽ thu hoạch hoa rồi cho vào kho lạnh để bảo quản, nhưng năm nay do việc buôn bán không thuận lợi nên người dân cũng không đủ kinh phí để duy trì kho lạnh.

Bà Nguyễn Thị Dậu chia sẻ: "Không chỉ riêng tôi mà tất cả người trồng hoa ở Tây Tựu đều bị như vậy, từ đầu năm đến giờ dịch bệnh làm ảnh hưởng rất nhiều tới việc buôn bán của chúng tôi. Một số hộ dân đã bỏ hoang ruộng hoa gần 2 tháng nay, chờ dịch qua rồi mới bắt đầu lại từ đầu”.

Bà Nguyễn Thị Dậu chia sẻ: "Không chỉ riêng tôi mà tất cả người trồng hoa ở Tây Tựu đều bị như vậy, từ đầu năm đến giờ dịch bệnh làm ảnh hưởng rất nhiều tới việc buôn bán của chúng tôi. Một số hộ dân đã bỏ hoang ruộng hoa gần 2 tháng nay, chờ dịch qua rồi mới bắt đầu lại từ đầu”.

Không có người mua hoa, người nông dân đành ngậm ngùi bỏ ruộng, không trồng nữa, chờ hết dịch Covid-19.

Không có người mua hoa, người nông dân đành ngậm ngùi bỏ ruộng, không trồng nữa, chờ hết dịch Covid-19.

Những ruộng hoa đầy màu sắc trước kia giờ lại trở thành những thửa ruộng hoang cằn cỗi mọc đầy cỏ dại.

Những ruộng hoa đầy màu sắc trước kia giờ lại trở thành những thửa ruộng hoang cằn cỗi mọc đầy cỏ dại.

Mỗi ruộng hoa cắt bỏ người dân nơi đây phải thua lỗ rất nhiều, ngoài công sức bỏ ra còn cả chi phí phân bón, thuốc sâu, nhân công, điện thắp sáng,...

Mỗi ruộng hoa cắt bỏ người dân nơi đây phải thua lỗ rất nhiều, ngoài công sức bỏ ra còn cả chi phí phân bón, thuốc sâu, nhân công, điện thắp sáng,...

Đất khô cằn, bỏ không, không được chăm sóc đang là tình trạng chung của các ruộng hoa nơi đây.

Đất khô cằn, bỏ không, không được chăm sóc đang là tình trạng chung của các ruộng hoa nơi đây.

Tình cảnh “hoa cười, người khóc” do không có đầu ra khiến người nông dân không khỏi xót xa. Mong muốn lớn nhất của những người nông dân tại nơi đây chính là sớm hết thời gian giãn cách xã hội, để có thể buôn bán bù lỗ. 

Tình cảnh “hoa cười, người khóc” do không có đầu ra khiến người nông dân không khỏi xót xa. Mong muốn lớn nhất của những người nông dân tại nơi đây chính là sớm hết thời gian giãn cách xã hội, để có thể buôn bán bù lỗ. 

Nguồn: [Link nguồn]

Loại trà đắt đỏ, vàng bạc đá quý cũng khó có thể sánh bằng

Đối với thế giới của những người yêu trà, trà không chỉ là một loại đồ uống. Đó là cơ hội để kết nối với...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Hữu Thắng ([Tên nguồn])
Tác động của dịch Covid-19 đến kinh tế Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN