Trận đấu nổi bật

jelena-vs-ons
Mutua Madrid Open
Jelena Ostapenko
0
Ons Jabeur
2
beatriz-vs-maria
Mutua Madrid Open
Beatriz Haddad Maia
2
Maria Sakkari
0
alexander-vs-ben
Mutua Madrid Open
Alexander Bublik
2
Ben Shelton
1
iga-vs-sara
Mutua Madrid Open
Iga Swiatek
2
Sara Sorribes Tormo
0
daniil-vs-sebastian
Mutua Madrid Open
Daniil Medvedev
2
Sebastian Korda
1
coco-vs-madison
Mutua Madrid Open
Coco Gauff
1
Madison Keys
2
rafael-vs-pedro
Mutua Madrid Open
Rafael Nadal
2
Pedro Cachin
1
cameron-vs-casper
Mutua Madrid Open
Cameron Norrie
0
Casper Ruud
2
sara-vs-elena
Mutua Madrid Open
Sara Bejlek
0
Elena Rybakina
2
jannik-vs-pavel
Mutua Madrid Open
Jannik Sinner
2
Pavel Kotov
0
danielle-vs-aryna
Mutua Madrid Open
Danielle Collins
1
Aryna Sabalenka
1

UFC: "Gã điên" McGregor không sợ khó, đánh là sướng

Không ai xứng làm "Soái ca UFC" hơn "Gã điên" McGregor. Võ sĩ 27 tuổi Ireland là một tay đấm cừ khôi, và điều đặc biệt nhất của McGregor anh là người dám nói và dám làm.

Ngay từ khi mới trình làng UFC vào 4/2013, Conor McGregor đã được đánh giá cao ở khả năng làm truyền thông cho một trận đấu. Hay nói cách khác trình độ "chém gió" thuộc hàng cao thủ của võ sĩ Ireland đã giúp cho mỗi trận đấu mà mình tham dự được chú ý nhiều hơn.

UFC: "Gã điên" McGregor không sợ khó, đánh là sướng - 1

"Soái ca" McGregor sẵn sàng chiến đấu với bất cứ đối thủ nào dù mạnh hay yếu

Rõ ràng chủ tịch UFC ông Dana White đã nhận thấy tiềm năng của McGregor khi anh còn thi đấu võ thuật tổng hợp MMA ở đấu trường Cage Contender hay còn gọi là CWFC (ra đời sau UFC). Tại CWFC, "Gã điên" thi đấu 14 trận (thắng 12, thua 2). Tay đấm người Ireland đã giành chức vô địch hạng lông và hạng nhẹ ở đấu trường này.

Đến với đấu trường UFC, McGregor được tôn vinh như một ngôi sao thực thụ, tay đấm người Ireland hội tụ đủ mọi yếu tố để thành ngôi sao, đó là sự tự tin, khả năng khuấy đảo truyền thông và hơn hết McGregor sở hữu những kỹ năng thi đấu đặc biệt.

Ngay ở trận đầu ra mắt UFC ngày 6/4/2013, McGregor đã có trận thắng bằng knock-out kỹ thuật Marcus Brimage khi thời gian của hiệp 1 mới trôi qua hơn 1 phút.

Đó là màn ra mắt không thể ấn tượng hơn của McGregor, trước khi trải qua 6 trận ở đấu trường UFC và hiện đang là nhà vô địch hạng lông.

UFC: "Gã điên" McGregor không sợ khó, đánh là sướng - 2

Như một cái dớp trước trận đấu gặp McGregor 4 đối thủ bất ngờ bị chấn thương không thể thi đấu

Nhưng có một cái dớp mà người ta khó lý giải, trong 7 trận đấu đã qua thì có 4 lần đối thủ của McGregor gặp phải chấn thương nặng trước các sự kiện thi đấu. Ở sự kiện UFC 26 diễn ra vào 17/8/2013, đối thủ của McGregor là Andy Ogle gặp chấn thương nặng Max Holloway là người được thay thế.

Lần thứ 2, ở sự kiện UFC 46 tay đấm Cole Miller bị gãy ngón tay bỏ cuộc, ban tổ chức UFC lại phải mời Diego Brandao làm "kẻ đóng thế" thi đấu với tay đấm Ireland. Ở lần thứ 3, Jose Aldo là cái tên gặp hạn, cựu vô địch hạng lông Brazil đã phải rút lui vì gãy xương sườn ở sự kiện UFC 189 (11/7/2015), thay thế Aldo là Mendes.

Hay mới đây nhất, Rafael dos Anjos nhà vô địch hạng nhẹ UFC cũng phải bỏ cuộc trước trận đấu với McGregor ở UFC 196 với lý do chấn thương bàn chân. Ngạc nhiên khi người lựa chọn thay thế Rafael là Nate Diaz người đang thi đấu ở hạng trung hơn McGregor hạng nhẹ (2 hạng cân).

Bất lợi là điều dễ hiểu với McGregor bởi sẽ phải tăng cân để phù hợp với hạng trung, tất nhiên việc tăng hơn chục kg sẽ khiến "Gã điên" Ireland nặng nề, di chuyển khó hơn. Bên cạnh đó, chiều cao thấp hơn đối thủ 13 cm mới là bất lợi hơn cả với McGregor.

Điều bất ngờ là sau khi được công bố với Nate, McGregor không phàn nàn mà anh còn thấy thích thú. Đó thật sự là một quyết định liều lĩnh và ngông cuồng, bởi đây là lần đầu tiên trong lịch sử UFC một võ sĩ dám nhảy hai hạng cân để đấu đối thủ.

UFC: "Gã điên" McGregor không sợ khó, đánh là sướng - 3

Thi đấu với Nate (phải) ở hạng trung (trên 80kg) quả thật là quyết định mạo hiểm với McGregor

Nhưng xét cho cùng McGregor chỉ đang thực hiện những gì mình đã nói ra, trước đó tay đấm 27 tuổi tuyên bố sẽ trở thành võ sĩ đầu tiên trở thành nhà vô địch 3 hạng cân khác nhau.

Tất nhiên người phải cảm ơn McGregor nhiều nhất không ai khác chính là ngài chủ tịch UFC - Dana White. Khi những trận đấu tưởng chứng phải hủy bỏ và các sự kiện UFC sau đó cũng chẳng còn giá trị, thì McGregor vẫn ở đó chiến đấu với các đối thủ "đóng thế" dù họ mạnh hay yếu.

Ở trận đấu tới đây với đối thủ cao hơn mình một cái đầu, có lợi thế về sải tay McGregor dù thắng hay thua vẫn sẽ được người ta tôn trọng, bởi McGregor là một "Gã điên" dám nói dám làm.

Chủ tịch Dana White đã từng so sánh McGregor giống huyền thoại boxing Muhammad Ali, và hiện tại người ta coi Conor McGregor như "Soái ca" làng UFC.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Hưng ([Tên nguồn])
UFC - Giải võ thuật lớn nhất thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN