Trận đấu nổi bật

carlos-vs-grigor
Miami Open presented by Itau
Carlos Alcaraz
0
Grigor Dimitrov
2
daniil-vs-jannik
Miami Open presented by Itau
Daniil Medvedev
-
Jannik Sinner
-

Taekwondo Việt Nam mới giành được 2 HCĐ: Buồn và hổ thẹn

Sự kiện: Asiad 2023

Phải đến ngày thi đấu thứ 3 tại ASIAD 2014, đội tuyển taekwondo Việt Nam mới giành nổi 2 tấm HCĐ.

Đây thực sự là một nỗi hổ thẹn đối với môn võ một thời từng mang về cho thể thao Việt Nam (TTVN) những tấm huy chương quý giá trên đấu trường châu lục và thế giới…

Trước thềm ASIAD 2014, Lê Huỳnh Châu được kỳ vọng như một trong những điểm sáng có thể giành huy chương, thậm chí là màu vàng cho TTVN. Dù gì anh cũng từng giành HCĐ thế giới 2011, có suất chính thức dự Olympic 2012 và đoạt HCV SEA Games 2013.

Ấy vậy mà trên thảm đấu -63kg nam ngày 2.10, võ sĩ năm nay 27 tuổi đã phải dừng bước ở tứ kết. Sau khi lần lượt vượt qua Yousef Ahmad (Jordan), Saud Ibrahim (Saudi Arabia) ở vòng 1/16 và 1/8, Huỳnh Châu đã thua 1-4 trước Akkarin Kitwijarn (Thái Lan).

Taekwondo Việt Nam mới giành được 2 HCĐ: Buồn và hổ thẹn - 1

Võ sĩ Lê Huỳnh Châu (trái) dừng bước ở tứ kết

Chẳng khá hơn Huỳnh Châu, đồng đội của anh là Phan Trung Đức thậm chí còn phải dừng bước ở vòng 1/8 hạng -68kg nam sau khi thua đối thủ quá mạnh là Behnam (Iran) 0-9. Cũng may là trong ngày thi đấu hôm qua, hai nữ võ sĩ Phạm Thị Thu Hiền (-62kg nữ) và Hà Thị Nguyên (-67kg nữ) còn gỡ gạc lại chút danh dự cho taekwondo Việt Nam khi giành 2 HCĐ. Ở bán kết, Hiền và Nguyên đều thua các võ sĩ chủ nhà Hàn Quốc được đánh giá mạnh hơn.

Trước đó, trong 2 ngày thi đấu 30.9, 1.10, các võ sĩ taekwondo khác là Nguyễn Thanh Thảo (-53kg nữ), Doãn Thị Hương Giang (-49kg nữ), Dương Thanh Tâm (-74kg nam), Nguyễn Trọng Cường (-87kg nam), Phạm Thị Hằng (-57kg nữ), Trương Thị Kim Tuyền (-46kg nữ), Nguyễn Văn Sơn (-80kg nam) cũng đã thất bại.

Trong ngày thi đấu cuối cùng của taekwondo tại ASIAD hôm nay (3.10), võ sĩ Nguyễn Văn Duy (-58kg nam) cũng được dự báo khó có thể gây bất ngờ. Trong trường hợp rời ASIAD 2014 với vỏn vẹn 2 HCĐ thì đây sẽ là kỳ Á vận hội đáng thất vọng nhất của taekwondo Việt Nam.

Chưa ai quên, ở ASIAD 1994, võ sĩ Trần Quang Hạ là người giành HCV duy nhất cho TTVN. Tới ASIAD 1998, đến lượt Hồ Nhất Thống cũng mang về tấm “vàng mười”. Thậm chí, tấm huy chương Olympic đầu tiên của TTVN cũng thuộc về 1 võ sĩ taekwondo là Trần Hiếu Ngân (HCB Olympic Sydney 2000).

Kể từ ASIAD 2002 (Busan, Hàn Quốc), 12 năm trôi qua, taekwondo Việt Nam cứ tụt dần đều. Sau ASIAD 2002 có 4 HCB, 1 HCĐ, tới ASIAD 2006, taekwondo chỉ còn đóng góp 2 HCB, 3 HCĐ cho TTVN. Gần đây nhất, ASIAD 2010, taekwondo giành 1 HCB của nữ võ sĩ Hoài Thu và 3 HCĐ.

Taekwondo Việt Nam mới giành được 2 HCĐ: Buồn và hổ thẹn - 2

Võ sĩ Hoài Thu (đỏ) giành HCB

Những con số khô khan nói trên đủ để khẳng định taekwondo đang sa sút trầm trọng. Nhưng hài hước thay, Đại hội nhiệm kỳ IV Liên đoàn Taekwondo Việt Nam (2013-2017) tổ chức hồi giữa tháng 3.2013 tại TP.HCM còn mạnh dạn đề ra tham vọng giành huy chương Olympic 2016 (?!).

Đặt câu hỏi này với cựu HLV đội tuyển taekwondo Việt Nam Hồ Anh Tuấn (hiện làm HLV taekwondo Hà Nội), phóng viên nhận được câu trả lời đầy chua xót: “Chúng ta không thiếu VĐV giỏi nhưng các em hầu hết đều bỏ ngang. Nói 2/3 thì hơi quá, nhưng phải đến quá nửa VĐV cứ học xong lớp 12 là nhấp nhỏm bỏ nghề. Các em không còn đam mê bởi không nhìn thấy tương lai sau khi giã từ sự nghiệp thi đấu đỉnh cao. Làm thầy, chúng tôi buồn lắm nhưng cũng chẳng biết khuyên giải thế nào”.

Theo HLV Hồ Anh Tuấn: “Nếu nói mục tiêu tìm suất chính thức dự Olympic 2016 thì còn khả thi. Chứ chẳng biết bao giờ, taekwondo Việt Nam mới có thể trải nghiệm lại vị ngọt giành huy chương Olympic – điều chúng ta đã làm được cách đây 14 năm. Đó thực sự là một nỗi đau với những người làm nghề như chúng tôi”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lê Đức (Dân Việt)
Asiad 2023 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN