Trận đấu nổi bật

alize-vs-jessika
L'Open 35 de Saint Malo
Alize Cornet
2
Jessika Ponchet
1
taylor-vs-andrey
Mutua Madrid Open
Taylor Fritz
0
Andrey Rublev
2
felix-vs-jiri
Mutua Madrid Open
Felix Auger-Aliassime
0
Jiri Lehecka
0
iga-vs-aryna
Mutua Madrid Open
Iga Swiatek
-
Aryna Sabalenka
-

Sững sờ cụ U70 đội quả dứa, chạy băng băng cán đích marathon

Sự kiện: Chạy bộ - marathon

(Tin thể thao, tin marathon) Chân chạy cao tuổi khiến người hâm mộ đi từ bất ngờ này tới ngạc nhiên khác.

Video khả năng chạy cùng với trái dứa trên đầu của Lederfien:

69 tuổi, vẫn đủ khả năng chạy marathon (hơn 42 km) đã là điều đáng khen, tuy nhiên Moshe Lederfien, VĐV người Israel còn gây sững sờ khi vừa đội quả dứa lên đầu và hoàn thành cự ly kể trên.

Moshe Lederfien và kĩ năng đặc biệt khi chạy bộ

Moshe Lederfien và kĩ năng đặc biệt khi chạy bộ

Thành tích 3 giờ 21 phút 48 giây của chân chạy Lederfien không quá đặc biệt nhưng ông trở thành VĐV nổi bật nhất sự kiện chạy bộ tại Seville ngày 18/2 nhờ khả năng "vừa chạy vừa làm xiếc" với trái dứa trên đầu.

Đội trái dứa và đi bộ cũng không hề đơn giản, Lederfien đã chạy bộ băng băng hết 42 km trong hơn 3 giờ đồng hồ, và thật ngạc nhiên khi trái dứa trên đầu ông không rơi bất cứ lần nào.

Thực tế, trong 5 năm qua, các VĐV và khán giả biết tới khả năng chạy bộ và giữ thăng bằng trái dứa trên đầu mà không cần bất kỳ vật dụng hỗ trợ nào của Lederfien.

Năm 2019, ông đã hoàn thành 11 cuộc chạy marathon với quả dứa trên đầu và duy trì tham dự các cuộc thi cho tới thời điểm hiện tại. Trước Seville, Lederfien tham gia các sự kiện marathon lớn như New York, Vienna, Berlin hay Valencia.

Lederfien bắt đầu chạy bộ khi đã 53 tuổi, mắc bệnh tiểu đường, huyết áp cao và nặng 130 kg. Bước sang tuổi 54, ông lần đầu tham dự cuộc thi marathon và đạt thành tích 4 giờ. Ngoài đội dứa, người đàn ông 69 tuổi cũng từng đội chiếc bình, hoặc chai nước khi chạy.

Lederfien giải thích: "Trái cây là 1 trong những thực phẩm quan trọng nhất đối với con người và tôi muốn mang điều tốt đẹp đó đến với mọi người. Mối liên hệ giữa con người và thiên nhiên, cơ thể và tâm trí là không thể tách rời. Vì vậy, quả dứa không rơi ra khỏi đầu tôi: nó vẫn đứng im ngay cả ở tốc độ cao".

Nguồn: [Link nguồn]

TPO - Trong nhiều năm, về nhất ở các cuộc đua cự ly dài và marathon luôn là người Kenya. Vậy làm thế nào quốc gia nghèo khó ở Đông Phi này lại sản sinh ra các chân chạy cự phách, khiến cả thế giới khuất phục?  

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo QH ([Tên nguồn])
Chạy bộ - marathon Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN