Trận đấu nổi bật

matteo-vs-daniil
Thượng Hải Masters
Matteo Arnaldi
1
Daniil Medvedev
2
stefanos-vs-alexandre
Thượng Hải Masters
Stefanos Tsitsipas
-
Alexandre Muller
-
jannik-vs-tomas-martin
Thượng Hải Masters
Jannik Sinner
2
Tomas Martin Etcheverry
1
carlos-vs-yibing
Thượng Hải Masters
Carlos Alcaraz
0
Yibing Wu
0
taylor-vs-terence
Thượng Hải Masters
Taylor Fritz
-
Terence Atmane
-
flavio-vs-stan
Thượng Hải Masters
Flavio Cobolli
-
Stan Wawrinka
-
zizou-vs-grigor
Thượng Hải Masters
Zizou Bergs
-
Grigor Dimitrov
-
lorenzo-vs-david
Thượng Hải Masters
Lorenzo Musetti
-
David Goffin
-
matteo-vs-holger
Thượng Hải Masters
Matteo Berrettini
-
Holger Rune
-
frances-vs-yi
Thượng Hải Masters
Frances Tiafoe
-
Yi Zhou
-
gael-vs-ugo
Thượng Hải Masters
Gael Monfils
-
Ugo Humbert
-
roberto-vs-ben
Thượng Hải Masters
Roberto Carballes Baena
-
Ben Shelton
-
karolina-vs-coco
China Open
Karolina Muchova
0
Coco Gauff
1
tommy-vs-alejandro
Thượng Hải Masters
Tommy Paul
-
Alejandro Tabilo
-

Nadal không nghĩ tới 17 Grand Slam của Federer

Sự kiện: Roland Garros 2024

Sau chiến tích giành Roland Garros, Nadal chưa muốn nghĩ về kỷ lục 17 Grand Slam của Federer.

Sau khi lập kỷ lục giành 8 chức vô địch Roland Garros, Nadal thừa nhận đã có lúc không dám lạc quan về việc hồi phục chấn thương đầu gối ở thời điểm quay trở lại thi đấu trong tháng Hai. Dù vậy sau 7 tháng, mọi thứ thậm chí còn khó thể tin nổi khi Rafa lọt vào 9 trận chung kết trong 9 giải đấu liên tiếp và giành 7 chức vô địch, trong đó có danh hiệu tại Roland Garros.

“Tôi là chàng trai lạc quan,” Nadal nói. “Nhưng những nỗi sợ hãi là một phần của cuộc sống. Ai mà bảo không có điều đó thì họ quá kiêu ngạo. Nỗi sợ hãi có mặt ở khắp mọi nơi. Và tôi nghĩ không có gì hoàn hảo trên thế giới này. Tôi chắc chắn mình đã phải trải qua những lo lắng nhưng tôi đã luyện tập cật lực để có mặt tại đây. Đó là tất cả những gì tôi có thể làm. Nếu không như vậy, tôi sẽ không thể trở lại.”

Nadal không nghĩ tới 17 Grand Slam của Federer - 1

Nadal đánh bại Ferrer và lập nên kỳ tích vô địch 8 lần ở cùng một giải Grand Slam

Ông Toni, chú và cũng là HLV của Nadal, tin rằng cháu mình sẽ sớm trở lại vị trí số 1 thế giới. Từ nay cho tới cuối mùa giải Rafa chỉ phải bảo vệ có 90 điểm và hoàn toàn có thể soán ngôi của Novak Djokovic nếu giữ nguyên phong độ. Thậm chí nhà cựu vô địch Wimbledon và cũng là đồng hương của Nadal, huyền thoại Manolo Santana, còn tự tin nói rằng sớm hay muộn Nadal sẽ vượt qua kỷ lục 17 Grand Slam của Roger Federer. Nhưng Nadal thì chưa nghĩ tới điều đó.

“Trong cuộc đời của một vận động viên luôn có những bước thăng trầm, nhưng dường như tôi là một người khá ổn định,” Nadal nói. “Tôi không ở thứ hạng quá cao hay bị rơi xuống quá thấp. Quan điểm của tôi rất bình thường. Tất nhiên, nói tới 17 Grand Slam là khoảng cách quá xa với tôi. Tôi thậm chí không nghĩ về nó. Giải đấu tiếp theo là Wimbledon. Chỉ có như vậy thôi. Với thứ hạng của tôi, trở lại vị trí số 1 sẽ là điều tuyệt vời nhất nhưng vẫn còn 6 tháng phía trước. Vì vậy dù tôi có chút lợi thế nhưng không phải là quá lớn. Sự thật tôi có thể lấy lại vị trí số 1 một lần nữa nếu tôi tiếp tục chơi với đẳng cấp này và không gặp những chấn thương, dù tôi không chắc 100% chuyện đó.”

Nadal không nghĩ tới 17 Grand Slam của Federer - 2

Ferrer đã có giải đấu thành công nhưng chưa thể vượt qua Nadal

Theo Nadal, tỷ số cách biệt 6-3, 6-2, 6-3 trước David Ferrer không phản ánh đúng những diễn biến trên sân, khi người đồng hương của Rafa cũng chơi rất hay và đã gây không ít khó khăn cho “Vua đất nện”. Dù vậy chính Ferrer cũng hiểu rằng đối thủ của anh quá mạnh và gần như không có nhiều cơ hội để Ferrer có thể làm nên chuyện thần kỳ.

“Rafael chơi hay hơn tôi nhiều,” Ferrer nói. “Cậu ấy không phạm sai lầm. Mọi thứ hôm nay thật lạ. Tôi thua trận chung kết nhưng ngày mai lại có vị trí số 4 của Nadal. Nhưng nói thật tôi muốn giành chức vô địch Roland Garros và cứ đứng thứ 5 cũng được.”

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trần Vũ ([Tên nguồn])
Roland Garros 2024 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN