Trận đấu nổi bật

jannik-vs-pavel
Mutua Madrid Open
Jannik Sinner
2
Pavel Kotov
0
madison-vs-ons
Mutua Madrid Open
Madison Keys
-
Ons Jabeur
-
danielle-vs-aryna
Mutua Madrid Open
Danielle Collins
1
Aryna Sabalenka
2
andrey-vs-tallon
Mutua Madrid Open
Andrey Rublev
-
Tallon Griekspoor
-
daniil-vs-alexander
Mutua Madrid Open
Daniil Medvedev
-
Alexander Bublik
-
rebeka-vs-erika
Catalonia Open
Rebeka Masarova
-
Erika Andreeva
-
iga-vs-beatriz
Mutua Madrid Open
Iga Swiatek
-
Beatriz Haddad Maia
-
hubert-vs-taylor
Mutua Madrid Open
Hubert Hurkacz
-
Taylor Fritz
-
francisco-vs-alexander
Mutua Madrid Open
Francisco Cerundolo
-
Alexander Zverev
-
jannik-vs-karen
Mutua Madrid Open
Jannik Sinner
-
Karen Khachanov
-
jan-lennard-vs-carlos
Mutua Madrid Open
Jan-Lennard Struff
-
Carlos Alcaraz
-
felix-vs-casper
Mutua Madrid Open
Felix Auger-Aliassime
-
Casper Ruud
-
rafael-vs-jiri
Mutua Madrid Open
Rafael Nadal
-
Jiri Lehecka
-

Maseco thăng hoa, nhờ đâu?

Bóng chuyền nam TP HCM đứng trước cơ hội vô địch quốc gia lần đầu kể từ năm 1998 khi Maseco TP HCM đang có phong độ tốt, thi đấu trên sân nhà trước Sanest Khánh Hòa ở chung kết lúc 20 giờ ngày 28-11.

Ở thời điểm Sanest Khánh Hòa để cho Quân đoàn 4 gỡ hòa 1-1 trong trận bán kết thứ nhì, nhiều người đã cho rằng nếu đội bóng phố biển Nha Trang không vượt qua nổi rào chắn này thì trận chung kết giải vô địch quốc gia năm nay sẽ mất đi đáng kể sức hấp dẫn. Thực tế cho thấy ở thời điểm hiện tại, Maseco TP HCM và Sanest Khánh Hòa là 2 đội bóng thi đấu ổn định nhất, xứng đáng có mặt ở trận đấu cuối cùng để xác định chủ nhân của danh hiệu vô địch mùa 2015.

Sau lần tiến chiếm vị trí số 1 quốc gia đầu tiên và duy nhất năm 2008, Sanest Khánh Hòa đã trải qua nhiều thăng trầm trước khi tiến sát cơ hội bước lên ngôi vô địch mùa giải lần này. Trong khi đó, Maseco TP HCM cũng cho thấy họ đã sẵn sàng kế tục ngôi vị số 1 quốc gia mà các thế hệ đàn anh SEAPRODEX, Dệt Thành Công, Công an TP HCM từng thống trị suốt gần một thập niên của thế kỷ trước với lần đăng quang sau cùng từ mùa giải… 1998!

Hành trình trở lại của Maseco TP HCM không trải toàn hoa hồng dù phía sau họ là sự hỗ trợ của một trong những doanh nghiệp hàng đầu TP HCM. Rớt hạng mùa giải 2011 nhưng chỉ mất chưa đầy một năm, Maseco TP HCM trở lại sân chơi đội mạnh và giành ngay HCĐ quốc gia mùa 2013. Lần đi dự vòng “chung kết ngược” để giành quyền trụ hạng một năm sau đó là bài học kinh nghiệm đắt giá cho đội đại biểu nam duy nhất của bóng chuyền thành phố mang tên Bác. Giờ đây, họ hồi hộp ngóng chờ thời khắc bước lên bục chiến thắng cao nhất sau 17 năm chờ đợi.

Maseco thăng hoa, nhờ đâu? - 1

Phi Gíp (bìa phải) và Hoàng Thương trong trận Maseco TP HCM thắng XSKT Vĩnh Long 3-0 ở bán kết

Mời được chuyên gia Bùi Huy Châm làm HLV trưởng rồi đưa “cố nhân” Nguyễn Văn Hòa, cựu chuyền hai đội tuyển quốc gia thập niên 1990, về làm trợ lý chỉ mới là một vế. Giới chuyên môn nhất trí với nhau ở một điểm chung: Maseco TP HCM là bệ phóng, làm thăng hoa tài năng của một thế hệ VĐV mà mặt bằng trình độ chung chưa thể sánh bằng thời của các đàn anh Nguyễn Hữu Hà, Ngô Văn Kiều, Hoàng Văn Phương… Những gương mặt chỉ được xem thuộc dạng tiềm năng như Phi Gíp (từ Khánh Hòa), Thành Nhân (cựu VĐV Dầu khí quốc gia), Thanh Nhàn (Trẻ Quân khu 7), Trung Nam (Năng khiếu TP HCM) thực sự trưởng thành khi được tập luyện, thi đấu bên cạnh các cầu thủ đàn anh dày dạn kinh nghiệm như Thanh Tùng, Văn Tuấn, Vũ Sơn, Hoàng Thương.

Trong bối cảnh nhiều đội bóng có tiềm lực như Thể Công Binh đoàn 15, Tràng An Ninh Bình, Đức Long Gia Lai không còn giữ được thế mạnh vốn có, Maseco

TP HCM xem đây là cơ hội có một không hai để bước lên ngôi vô địch. Thắng 4/5 trận ở giai đoạn 1, toàn thắng 5 trận vòng bảng giai đoạn 2 và xen kẽ là 4 danh hiệu vô địch các giải giao hữu trong giai đoạn chuẩn bị, Maseco TP HCM xứng đáng trở thành nhân vật số 1 của bóng chuyền Việt Nam mùa giải năm nay.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đào Tùng ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN