Khai mạc mùa giải đua xe F1, chạy thử Bahrain GP: “Bò húc” dẫn đầu, các “chiến mã” dần nóng máy

(Tin đua xe F1) Ngày chạy chính thức đầu tiên của mùa giải mới 2021 đã diễn ra tại trường đua quốc tế Bahrain với nhiều diễn biến đáng chú ý. Thành tích của các tay đua ở hai phiên chạy FP1 và FP2 phần nào giúp chúng ta có bức tranh toàn cảnh về thứ tự các đội đua, kèm theo đó là đôi chút bất ngờ.

Sự thay đổi quan trọng trong mùa giải này chính là thời gian mỗi lượt chạy ngày thứ 6 được giảm từ 90 phút xuống còn 60 phút. Điều đó khiến kế hoạch của các đội cần phải điều chỉnh lại và tránh tối đa những sai lầm không đáng có. FP1 đầu tiên trong năm đã diễn ra rất sôi nổi và đã chứng kiến những vòng chạy giả lập phân hạng trên bộ lốp Soft trong những phút cuối cùng.

Mercedes vẫn được đánh giá cao dù không có thành tích số 1

Mercedes vẫn được đánh giá cao dù không có thành tích số 1

Max Verstappen và Red Bull tạo nên kịch bản giống với đợt test trước mùa giải cách đây 2 tuần, là tay lái nhanh nhất của FP1 dù mắc lỗi nhỏ trong vòng chạy của mình. Tay lái #33 đạt thành tích 1 phút 31,394s, đẩy Valtteri Bottas xuống vị trí thứ 2, chậm hơn 0,298s. Phía sau tay lái Mercedes là Lando Norris (McLaren) với động cơ mới đến từ chính nhà cung cấp nước Đức và nhà đương kim vô địch Lewis Hamilton xếp thứ 4, một trong số ít chỉ sử dụng lốp Soft xuyên suốt lượt chạy.

Charles Leclerc và Ferrari là cái tên cuối cùng trong top 5, chậm hơn Verstappen 0,6s. Anh đứng ngay trên ‘tân binh’ tại Red Bull mùa này, Sergio Perez còn người đồng đội mới Carlos Sainz đứng hạng 8. Xen giữa họ là Pierre Gasly (AlphaTauri), tay lái vẫn thể hiện một phong độ cao và hứa hẹn mang lại nhiều bất ngờ trong năm nay. Daniel Ricciardo thua Norris gần 0,5 giây ở vị trí thứ 9 trong ngày chính thức đầu tiên của anh với McLaren. Alfa Romeo bất ngờ giành 2 vị trí kế tiếp với Antonio Giovinazzi xếp trên ‘người tuyết’ Kimi Raikkonen.

Norris gây bất ngờ với kết quả top 3 ở cả 2 phiên chạy

Norris gây bất ngờ với kết quả top 3 ở cả 2 phiên chạy

Aston Martin theo sau Alfa Romeo với Sebastian Vettel đang tiếp tục thích nghi và làm quen với chiếc xe mới. Tân binh Yuki Tsunoda đứng thứ 14 nhưng đã không thể có được vòng chạy tốt nhất do mật độ xe quá đông trên đường chạy (traffic). Alpine chưa thể hiện được nhiều khi chỉ có kết quả khiêm tốn và nằm trong nhóm 6 chiêc xe chậm nhất. Tuy nhiên, FP1 diễn ra vào ban ngày, trái ngược hoàn toàn so với điều kiện cuộc đua chính thức nên nhiều đội chưa thể hiện hết trong lượt chạy này.

FP2 tiếp tục là một lượt chạy với những hoạt động tích cực từ phút đầu tiên và một lần nữa Verstappen và Red Bull lại là những người nhanh nhất, hoàn thành ngày thứ 6 hoàn hảo. Tay lái người Hà Lan thể hiện sự thoải mái và tự tin trên chiếc RB16B, và anh duy trì thành tích tốt trong một lượt chạy mang nhiều ý nghĩa hơn FP1. Dưới ánh đèn đêm tại Sakhir, chiếc xe #33 đạt thời gian 1 vòng chạy – 1 phút 30,847s để lần thứ 2 xếp hạng 1 trong năm 2021.

Vụ tai nạn đầu tiên trong năm 2021

Vụ tai nạn đầu tiên trong năm 2021

Ấn tượng không kém so với Verstappen là nỗ lực của Norris. Sau khi giành hạng 3 tại FP1, anh tiếp tục có thành tích nhanh thứ 2 ở FP2 với chỉ 0,095s chậm hơn đối thủ nhờ vào chiếc MCL35M. Hamilton đứng thứ 3 nhưng theo dữ liệu thu thập được, anh là người nhanh nhất nếu có 1 vòng chạy hoàn hảo. Theo sau là Sainz với thành tích chạy short-run (phân hạng) và long-run (phục vụ đua chính) đều rất khởi sắc.

Bottas phàn nàn về chiếc xe W12 khó kiểm soát và Ricciardo vẫn đang làm quen với McLaren lần lượt xếp thứ 5 và 6, còn tân binh Tsunoda giành vị trí thứ 7 ấn tượng, xếp trên đồng đội Gasly ở hạng 9. Perez và Leclerc chỉ có được hạng 10 và 12, chắc chắn không phản ánh đúng khả năng của cả hai nếu xét đến những gì Verstappen và Sainz làm được. Hai nhà cựu vô địch là Vettel và Alonso vẫn chưa thể hoàn toàn thoải mái trên chiếc xe hiện tại và chỉ có được vị trí thứ 14 và 15. Aston Martin và Alpine đang rất cần kinh nghiệm của 2 tay đua lên tiếng trong bối cảnh khoảng cách giữa các đội ngày càng gần nhau hơn.

Sự cố duy nhất xảy ra trong ngày thứ 6 thuộc về Raikkonen khi tay lái #7 trượt ở cua 2 khiến chiếc Alfa Romeo C41 bị văng ra ngoài đâm vào tường chắn khiến cánh gió trước bị gãy. ‘Người tuyết’ kết thúc ở vị trí thứ 16. Như vậy, lợi thế sau ngày đầu tiên đang thuộc về “bò húc” và Verstappen, nhưng thứ 7 sẽ là một câu chuyện hoàn toàn khác. Chúng ta có thể kỳ vọng vào cuộc đối đầu ‘song mã’ giữa Hamilton và Verstappen vào ngày Chủ nhật tới.

Kết quả chi tiết hai phiên chạy thử:

FP1

Khai mạc mùa giải đua xe F1, chạy thử Bahrain GP: “Bò húc” dẫn đầu, các “chiến mã” dần nóng máy - 4

FP2

Khai mạc mùa giải đua xe F1, chạy thử Bahrain GP: “Bò húc” dẫn đầu, các “chiến mã” dần nóng máy - 5

Nguồn: [Link nguồn]

Đua xe F1 2021 khởi tranh mùa giải ”sống chung” cùng Covid: Nóng từ Bahrain GP

(Tin thể thao, tin đua xe F1) 23 chặng đua, 20 tay đua, 10 đội đua, 1 người chiến thắng chung cuộc. Vòng quay F1 năm 2021 đã chính...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Roger Bui ([Tên nguồn])
F1 2024 - Đua xe công thức 1 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN