Trận đấu nổi bật

carlos-vs-grigor
Miami Open presented by Itau
Carlos Alcaraz
-
Grigor Dimitrov
-
daniil-vs-jannik
Miami Open presented by Itau
Daniil Medvedev
-
Jannik Sinner
-
elena-vs-victoria
Miami Open presented by Itau
Elena Rybakina
2
Victoria Azarenka
1

Giải đua xe đạp nữ quốc tế Cúp Biwase 2014: Té ơi, chuyện nhỏ!

Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3 em không đòi quà. Đấy gần như là khẩu hiệu đối với những phụ nữ chơi thể thao.

Đối với các tay đua nữ, chuyện quà cáp hay những lời chúc tụng lại càng hiếm nếu họ chưa tìm được một nửa của mình.

Nam chơi thể thao đã khổ, huống chi các nữ tay đua suốt ngày đối diện với mưa giông, nắng gắt. Với bộ môn xe đạp, chuyện té được các tay đua xem nhỏ như “muỗi”. Tuy nhiên, sự tổn hại về nhan sắc thì ai cũng lo. Phái nữ càng lo gấp bội.

Ở chặng đua khởi động TP mới Bình Dương - Xuân Lộc, tay đua Đồng Tháp Đoàn Thị Thu không may bị té. Cú té đau khiến Thu xây xát khắp người, bùn đá trộn lẫn máu tươi tuôn ướt đẫm mặt. Những người chứng kiến thấy rất xót xa nhưng với cô bé sinh năm 1992 như không có chuyện gì xảy ra. Với Thu, chuyện té trên đường đua cũng thường như cơm bữa đến độ cô không thể nhớ hết mình đã bao nhiêu lần không may bị “đo đường”.

“Nếu không để ý hay chỉ một sơ suất nhỏ, các tay đua có thể lãnh thẹo và trả giá khá đắt” - cô bé Thu cười hiền cho biết. Đúng là không may thật, chỉ vì mải quay lại kiếm tiếp tế viên, Thu vô tình liếm bánh đồng nghiệp, nhào lăn khỏi xe đập thẳng mặt xuống đường đá dăm lởm chởm. Té nặng thế nhiều người sẽ nghĩ Thu bỏ cuộc. Nhưng không. Ở chặng thi đấu sáng qua, cùng ba mũi khâu trên mi mắt, Thu tiếp tục đứng trước vạch xuất phát trước sự khâm phục của không ít cánh mày râu tháp tùng theo đoàn đua.

Giải đua xe đạp nữ quốc tế Cúp Biwase 2014: Té ơi, chuyện nhỏ! - 1

Cú té trên đường đua khiến mặt đầm đìa máu nhưng cô gái Đoàn Thị Thu nhất định không đầu hàng. Một nghị lực đáng khâm phục. Ảnh: QL

Nếu mất sự phục vụ của Thu, Đồng Tháp sẽ yếu hẳn trong mục tiêu bảo vệ chức vô địch đồng đội. Nghĩ thế, Thu nén đau lên yên, sát cánh cùng chị em chinh phục các cung đường đua. Trời quả không phụ gái có công! Ở chặng đấu Bảo Lộc - Đức Trọng hôm qua, Thu và các đồng đội đã làm bàn đạp để Trương Thị Bích Nhiên tỏa sáng, một mình lao nhanh về đích. Thành tích về đầu của Nhiên giúp Đồng Tháp chiếm ngôi nhất đồng đội, đồng thời tạo khoảng cách an toàn hơn hai phút so với các đối thủ cạnh tranh.

Nói về cô học trò kiên cường của mình, HLV Trần Văn Quýt bộc bạch: “Là con một nhưng gia cảnh Thu cũng chẳng khá giả gì. Thế nhưng nghị lực và niềm đam mê xe đạp thì em có rất nhiều”. Thu được các thầy phát hiện năm 13 tuổi ở giải đua học sinh, đến nay đã theo nghiệp xe đạp gần 10 năm. Thành tích trên đấu trường quốc tế Đoàn Thị Thu đoạt chiếc HCB; HCĐ giải Trẻ châu Á 2009.

“Hôm qua mẹ biết em té, gọi điện thoại hỏi thăm mẹ khóc quá trời. Ngày 8-3 không ở cạnh mẹ còn khiến mẹ lo lắng làm em cũng không được vui. May mắn là vết thương không quá nặng nên em vẫn có thể cùng các đồng đội tiến đến mục tiêu bảo vệ chức vô địch. Lúc đầu đạp xe các vết thương làm em đau lắm nhưng khi vào cuộc rồi mọi đau đớn tan biến. Ngày 8-3 em rất hạnh phúc vì nhận được lời chúc của người ấy. Còn quà thì có cũng được mà không cũng chẳng sao. Với em lời động viên ý nghĩa hơn quà cáp” - Đoàn Thị Thu chia sẻ.

Cuộc đua còn hơn 500 km, hy vọng sẽ không còn bất trắc nào xảy đến với các cô gái trên đường đua!

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Quang (plo.vn)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN