Trận đấu nổi bật

jelena-vs-jessica
Mutua Madrid Open
Jelena Ostapenko
2
Jessica Bouzas Maneiro
0
naomi-vs-liudmila
Mutua Madrid Open
Naomi Osaka
1
Liudmila Samsonova
2
coco-vs-arantxa
Mutua Madrid Open
Coco Gauff
2
Arantxa Rus
0
darwin-vs-rafael
Mutua Madrid Open
Darwin Blanch
0
Rafael Nadal
2
iga-vs-xiyu
Mutua Madrid Open
Iga Swiatek
2
Xiyu Wang
0

Đua xe MotoGP, Portuguese GP: "Cựu vương" số 93 trở lại, đối thủ cũ “tuyên chiến”

Sự kiện: Đua xe MotoGP

(Tin đua MotoGP) Chặng đua đầu tiên tại châu Âu đánh dấu sự trở lại của nhà cựu vô địch Marc Marquez sau 9 tháng nghỉ chấn thương. Tuy nhiên thời thế hiện tại ở MotoGP đã hoàn toàn khác khi các đối thủ của anh giờ đã trưởng thành hơn rất nhiều. Trong đó phải nhắc đến Fabio Quartararo, tay lái đã có chiến thắng thứ 2 mùa này một cách rất thuyết phục.

Moto3: Ấn tượng tân binh mới nổi Pedro Acosta

Andrea Migno giành pole thứ 2 trong mùa giải thứ 7 tại thể thức Moto3, và anh hướng tới mục tiêu chiến thắng đầu tiên sau hơn 4 năm. Dù vậy nhân vật chính của cuộc đua này lại là tân binh mới nổi Pedro Acosta và tay lái xuất phát thứ 2, Dennis Foggia. Foggia vươn lên dẫn đầu từ vòng 5 và duy trì thứ hạng đó cho tới những phút cuối cùng.

Acosta vươn lên trở thành ứng viên vô địch mùa này

Acosta vươn lên trở thành ứng viên vô địch mùa này

Acosta chỉ xuất phát thứ 8 nhưng đã nhanh chóng có được 1 vị trí trong top đầu sau 3 vòng, và sau đó anh chủ động chạy sau Foggia xuyên suốt phần tiếp theo cuộc đua. Từ đó tay lái #37 có cú vượt quyết định ở vòng cuối cùng để giành được chiến thắng thứ 2 liên tiếp và trở thành tân binh đầu tiên kể từ Daijiro Kato (1996-1998) có 3 podiums trong 3 chặng đầu tiên sự nghiệp.

Với kết quả này tay lái 16 tuổi đã nới rộng khoảng cách dẫn đầu BXH cá nhân với người xếp sau tới 31 điểm. Foggia lần thứ 2 liên tiếp cán đích thứ 2 tại trường đua Algarve, Bồ Đào Nha, còn Migno có podium đầu tiên kể từ Valencia 2019.

Moto2: Sam Lowes gặp nạn và cú vượt của Fernandez

Tay đua đang dẫn đầu bảng xếp hạng cá nhân Sam Lowes giành pole thứ 3 liên tiếp và tự tin hướng đến hat-trick chiến thắng đầu mùa giải 2021 này. Dù vậy tham vọng đó đã bị dập tắt ngay ở khúc cua đầu tiên khi anh đã gặp tai nạn do chiếc xe chạy trên phần đường phía ngoài không có độ bám. Vì thế anh đã bị văng mạnh xuống đường và phải bỏ cuộc từ sớm.

Fernandez có chiến thắng đầu tay ở thể thức Moto2

Fernandez có chiến thắng đầu tay ở thể thức Moto2

Từ đó, cơ hội giành chiến thắng và rút ngắn khoảng cách với Lowes được chia đều cho các đối thủ khác. Tân binh Raul Fernandez (Red Bull KTM Ajo) mới chỉ bước vào cuộc đua Moto2 thứ 3 trong sự nghiệp, xuất phát từ hạng 10 nhưng đã có một màn trình diễn ấn tượng. Anh dần dần cải thiện thứ hạng qua từng vòng đua và nằm trong top đầu khi cuộc đua tiến đến thời điểm quyết định.

Fernandez tự tin thực hiện cú vượt quyết định qua cựu vô địch Moto3 Aron Canet ở vòng cuối cùng để có được chiến thắng Moto2 đầu tiên sau podium tại Qatar. Nhờ đó, tay lái #25 vươn lên thứ 2 trên BXH cá nhân với 52 điểm. Đồng đội của anh, Remy Gardner xếp thứ 3 sau cú vượt Joe Robert ở những cua cuối cùng và tạm vươn lên dẫn đầu với 56 điểm. Còn Canet cũng giành podium Moto2 đầu tiên sự nghiệp.

MotoGP: Quartararo “dạo chơi” những vòng cuối

Marc Marquez trở lại lần đầu tiên sau hơn 9 tháng vật lộn với chấn thương và ngay lập tức anh có được vị trí xuất phát thứ 6 rất xuất sắc. Tuy nhiên, đó là câu chuyện của ngày thứ 7 khi anh “một mình một ngựa” trên đường đua.

Marquez có sự trở lại không quá tệ

Marquez có sự trở lại không quá tệ

Các đối thủ trước đây vốn “cóng” khi đối đầu trực tiếp với Marquez trong 1 cuộc đua, giờ đây sẵn sàng cạnh tranh sòng phẳng với anh, hay thậm chí còn… “dằn” mặt nhà cựu vô địch.

Ngay từ vòng đầu tiên, “tân vương” Joan MỈ đã có màn xuất phát tốt từ vị trí thứ 9, anh vươn lên top 3 sau 4,5km đua. Trong đó có pha vượt mặt Marquez, người trước đó đã vươn lên đứng thứ 3, và xử lý khôn khéo tác động nhẹ khiến tay lái Honda bị choạng vạng. Pha tấn công đó như một lời thách thức của nhà ĐKVĐ đối với cụu vương của MotoGP.

Rins không theo kịp tốc độ để rồi mắc mưu của Quartararo

Rins không theo kịp tốc độ để rồi mắc mưu của Quartararo

Kể từ đó, Marquez nhanh chóng bị các đối thủ khác vượt qua dễ dàng mà anh không thể đáp trả. Dù vậy nhờ một số tay đua mắc sai lầm, anh vẫn hoàn thành cuộc đua ở vị trí thứ 7, một kết quả đáng khích lệ trong chặng đầu tiên quay lại MotoGP.

Ở phía trên, Fabio Quẩtraro, người có pole đầu tiên trong mùa giải 2021 lại cho chúng ta thấy một màn trình diễn giống như của Marquez ở thời kỳ đỉnh cao.

Anh tự tin chạy với nhịp độ cao từ những vòng đầu tiên mà không quá chú trọng vào việc giữ lốp. Điều đó giúp anh dần tạo được khoảng cách với nhóm bám đuổi, chỉ có Alex Rins (Suzuki) bám theo anh trong những vòng kế tiếp. Cả hai liên tục thiết lập vòng chạy nhanh nhất và không có dấu hiệu dừng lại.

Tuy nhiên đến vòng 19, chiếc xe của Suzuki dường như đã tới giới hạn và Rins trượt khỏi đường đua trong sự tiếc nuối của cá nhân tay lái #42 và đội đua. Có lẽ anh đã bị cuốn vào “bẫy” mà Quartararo đặt ra và tự khiến mình trắng tay trong cuộc đua này.

Bagnaia cải thiện 9 bậc để cán đích thứ 2 tại Portimão

Bagnaia cải thiện 9 bậc để cán đích thứ 2 tại Portimão

Johann Zarco xuất phát thứ 3 và có cơ hội giành thêm một podium trong năm nay, nhưng anh mắc sai lầm tương tự với Rins và phải bỏ cuộc ở chặng này. Lúc này, Francesco Bagnaia (Ducati) nổi lên như một ứng viên giành vị trí thứ 2, dù chỉ xuất phát hạng 11.

Đáng lẽ ra, Bagnaia đã là người giành pole và phá sâu kỷ lục tại trường đua Pỏtimão nếu không vi phạm tín hiệu cờ vàng. Nhưng dù khởi đầu ngoài top 10, anh đã có cuộc đua ấn tượng khi vươn lên hạng 2 sau 20 vòng. Qua đó Bagnaia cân bằng thành tích tốt nhất tại MotoGP trong sự nghiệp khi cán đích hạng 2, và là podium thứ 2 trong năm nay.

Sau khi Rins trượt ngã khỏi đường đua, Quartararo có những vòng cuối “dạo chơi” và dễ dàng giành chiến thắng thứ 2 trong năm 2021. Thành tích này giúp anh tạo ra khoảng cách 15 điểm với người xếp thứ 2, Bagnaia hướng đến chặng đua tại Jerez, nơi anh thống trị trong 2 cuộc đua năm 2020. Mir xếp thứ 3 và cũng có được podium đầu tiên mùa giải này. Franco Morbidelli và Brad Binder lần lượt xếp thứ 4 và 5, thành tích tốt nhất của cả hai trong năm 2021.

Chặng đua thứ 4 sẽ được tổ chức tại trường đua Jerez từ ngày 30/4 đến 2/5 tới.

Kết quả chi tiết Portuguese GP 2021:

Đua xe MotoGP, Portuguese GP: "Cựu vương" số 93 trở lại, đối thủ cũ “tuyên chiến” - 6

BXH cá nhân sau chặng 3:

Đua xe MotoGP, Portuguese GP: "Cựu vương" số 93 trở lại, đối thủ cũ “tuyên chiến” - 7

Nguồn: [Link nguồn]

Đua xe MotoGP: Tân binh 16 tuổi lập chiến tích ”nghìn năm có một” ở Moto3.

(Tin thể thao, tin đua xe motoGP) MotoGP trở lại trường đua Losail trong tuần đua thứ 2 liên tiếp và các tay đua đã tiếp tục...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Roger Bui ([Tên nguồn])
Đua xe MotoGP Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN