Trận đấu nổi bật

madison-vs-irina-camelia
Mutua Madrid Open
Madison Keys
0
Irina-Camelia Begu
0
victoria-vs-tatjana
Mutua Madrid Open
Victoria Azarenka
0
Tatjana Maria
0
yoshihito-vs-felix
Mutua Madrid Open
Yoshihito Nishioka
0
Felix Auger-Aliassime
0
jelena-vs-jessica
Mutua Madrid Open
Jelena Ostapenko
-
Jessica Bouzas Maneiro
-
naomi-vs-liudmila
Mutua Madrid Open
Naomi Osaka
-
Liudmila Samsonova
-
richard-vs-lorenzo
Mutua Madrid Open
Richard Gasquet
-
Lorenzo Sonego
-
coco-vs-arantxa
Mutua Madrid Open
Coco Gauff
-
Arantxa Rus
-
darwin-vs-rafael
Mutua Madrid Open
Darwin Blanch
-
Rafael Nadal
-
iga-vs-xiyu
Mutua Madrid Open
Iga Swiatek
-
Xiyu Wang
-

Đua xe MotoGP: Đối thủ "tự xử", "Hoàng tử" lên ngôi

Sự kiện: Đua xe MotoGP

(Tin đua xe MotoGP) Giành được pole trên chặng đua trên quê hương, chắc chắn Johann Zarco là người được kỳ vọng cao nhất tại French GP. Tuy nhiên kịch bản của chặng đua trước được tái hiện lại khi lần lượt các đối thủ chính của Marc Marquez đều “tự xử” khiến cho tay lái số 93 tiếp tục có thêm một chiến thắng đơn giản và tạo ra cột mốc mới trong sự nghiệp.

Bất ngờ đã xảy ra tại thể thức Moto3 khi cả hai tay lái đứng đầu BXH cá nhân là Marco Bezzecchi và Jorge Martin (đang dẫn đầu) đều gặp tai nạn và phải bỏ cuộc ở khúc cua cuối cùng, mở ra cơ hội cho những tài năng trẻ khác.

Và đội đua Angel Nieto đã tận dụng tốt điều đó để có chiến thắng 1-2 hiếm thấy ở thể thức này với tay lái Tây Ban Nha Albert Arenas là người về nhất, dù anh mới chỉ ghi được đúng 1 điểm trong 4 chặng đua trước. Xếp thứ 2 là tay lái người Ý thuộc học viện VR46 Andrea Migno. Fabio Di Giannantonio lẽ ra đã là người xếp thứ 1 nếu không cắt cua thứ 9 khiến anh bị phạt 3s một cách đáng tiếc, khiến anh chưa thể có chặng chiến thắng đầu tiên trong sự nghiệp và chỉ có được hạng 4.

Đua xe MotoGP: Đối thủ "tự xử", "Hoàng tử" lên ngôi - 1

Vụ va chạm đáng tiếc giữa 2 ứng viên cho ngôi vô địch Moto3

Còn ở thể thức Moto2, cuộc chiến cho vị trí số 1 lại diễn ra giữa hai cái tên Francesco Bagnaia và Alex Marquez với kết cục cuối cùng chiến thắng vẫn thuộc về tay lái người Ý, giúp anh giờ đây đã hơn người xếp thứ 2 Miguel Olivera tới 25 điểm và chính Marquez 31 điểm. Xếp thứ 3 là người đồng đội của Marquez, Joan Mir, người cũng đang dần dần chứng tỏ khả năng của mình với tư cách là nhà ĐKVĐ Moto3 năm 2017.

Trở lại với MotoGP, ngày đua phân hạng có rất nhiều điều đáng nói khi có nhiều tên tuổi phải góp mặt tại Q1, một trong số đó là Cal Crutchlow. Tay đua người Anh dù bị loại nhưng điều đáng lo ngại hơn là anh đã gặp phải một tai nạn nghiêm trọng khiến “ngày làm việc” của anh kết thúc trên cáng xe cứu thương. Rất may anh không gặp chấn thương nghiêm trọng nào và vẫn có thể tham dự cuộc đua chính thức.

Bước vào Q2, mọi chú ý đổ dồn vào tay lái chủ nhà Johann Zarco, người vẫn đang trên con đường tìm kiếm chiến thắng MotoGP đầu tiên trong sự nghiệp. Dù bị gây áp lực lớn từ nhà ĐKVĐ Marquez cùng tay lái phải vượt qua Q1 Danilo Petrucci nhưng nhờ sự cổ vũ nhiệt liệt từ khán giả nhà, tay lái #5 đã giành pole thứ 4 tại MotoGP với thành tích kỷ lục ở trường đua Bugatti, 1 phút 31,185s. Tay lái #93 chậm hơn 0,108s và sẽ xuất phát ở hạng 2, hứa hẹn cho một cuộc đua hấp dẫn phía trước.

Đua xe MotoGP: Đối thủ "tự xử", "Hoàng tử" lên ngôi - 2

Hai tay lái gây thất vọng tại French GP 2018

Ngay khi cuộc đua bắt đầu, như thường lệ, Jorge Lorenzo là người có cú depart tốt nhất và vươn lên vị trí dẫn đầu sau khúc cua đầu tiên, người đồng đội Andrea Dovizioso nhanh chóng theo sau cũng nhờ vào cú xuất phát ấn tượng. Người giành pole lại dường như gặp phải áp lực quá lớn nên không thể giữ vững vị trí đã có nhưng cũng có một tình huống quyết đoán ở cua thứ 2 giúp anh đòi lại vị trí thứ 2 sau Lorenzo. Trong khi đó Marquez rơi xuống hạng 6, ngay trước Valentino Rossi.

Chỉ vài khúc cua sau đó, chiếc xe đầu tiên đã phải rời cuộc chơi và đó lại là Suzuki, nhưng lần này là Andrea Iannone, một cái tên có nhiều khả năng cạnh tranh chiến thắng ở chặng đua này. Hai vòng sau, Dovizioso nhăm nhe tấn công Zarco và đã thành công sau khi tay lái người Pháp mắc sai lầm cua rộng, giúp Ducati có được vị trí 1-2 hiện tại với tình hình không quá khác cuộc đua ở Jerez: Lorenzo đứng trước Dovi.

Đua xe MotoGP: Đối thủ "tự xử", "Hoàng tử" lên ngôi - 3

Valentino Rossi cùng đội đua ăn mừng podium thứ 2 trong năm

Lần trước tay lái #04 đã chạy hơn 10 vòng phía sau người đồng đội mà không thể tìm ra cách vượt qua, nhưng lần này đã có sự khác biệt. Chỉ 2 vòng sau khi vươn lên thứ 2, ở vòng 5, anh đánh bại Lorenzo để vươn lên dẫn đầu cuộc đua.

Dù vậy, một lần nữa thảm kịch đã xuất hiện nhưng tình huống này hoàn toàn lỗi thuộc về tay lái người Ý khi không có tác động nào từ các chiếc xe phía sau. Dovi có chặng thứ 2 liên tiếp phải nhận DNF, điều lần cuối xảy ra cách đây đúng 2 năm trước, cũng từ chặng TBN và Pháp 2016. Sau 2 chặng đầu, anh đứng đầu BXH cá nhân, nhưng giờ đây, anh đã rơi xuống hạng 9 và cách người dẫn đầu khoảng cách của 2 chiến thắng.

Bi kịch chưa dừng lại ở đó, Zarco xếp thứ 2 và bị Marquez vượt ở vòng 7; chỉ 1 vòng sau đó, anh cũng mắc sai lầm khó hiểu dẫn đến tai nạn khiến khán giả nhà thất vọng tràn trề khi họ phải tiếp tục chờ thêm ít nhất 1 năm nữa mới có thể được ăn mừng chiến thắng của 1 tay đua chủ nhà. Điều này khiến nhà ĐKVĐ nghiễm nhiên vươn lên thứ 2, và đối thủ còn lại không hề khó đánh bại bởi những gì anh ta đã thể hiện trong quá khứ.

Đua xe MotoGP: Đối thủ "tự xử", "Hoàng tử" lên ngôi - 4

Top 3 tay lái nhanh nhất tại French GP 2018

Tay đua #99 luôn thể hiện những vòng đua đầu tiên tuyệt vời, trước khi dần tụt lại khi không thể xử lí tốt bộ lốp mình đang chạy. Lần này càng không thể bào chữa cho phong độ kém cỏi đó khi 2 chiếc xe Ducati khác của Pramac Racing (Petrucci và Miller) đều chạy rất tốt trên tổ hợp lốp Soft-Soft tương tự. Trong nửa cuối chặng đua, ngoại trừ việc Lorenzo dần tụt lại thì không có quá nhiều diễn biến đáng chú ý xảy ra. Kết quả cuối cùng an bài sau khi tay lái của Ducati rơi xuống hạng 6.

Marc Marquez có thêm một chặng đua hoàn hảo, đem về chiến thắng thứ 3 liên tiếp trong năm 2018 cùng với lợi thể lên tới 36 điểm so với người xếp thứ 2 Maverick Vinales, dù anh chỉ có được hạng 7 ở French GP này. Chiến thắng này cũng là lần thứ 38 anh về nhất ở thể thức cao nhất, san bằng kỷ lục cao thứ 5 về số chiến thắng chặng của Casey Stoner.

Petrucci có được podium thứ 6 trong sự nghiệp, thành tích sẽ giúp anh trong việc kiếm một vị trí tại factory team vào năm tới. Còn Rossi có podium thứ 2 trong năm, có lẽ hài lòng với những gì đã làm được cuối tuần này.

Chặng đua thứ 6 của MotoGP năm 2018 sẽ diễn ra tại trường đua Mugello, Ý từ ngày 01 đến 03/06 tới.

Kết quả chi tiết chặng đua French GP 2018:

Đua xe MotoGP: Đối thủ "tự xử", "Hoàng tử" lên ngôi - 5

BXH cá nhân sau 5 chặng đua:

Đua xe MotoGP: Đối thủ "tự xử", "Hoàng tử" lên ngôi - 6

Đua xe MotoGP: Chờ đợi một chặng đua “quyến rũ” trên đất Pháp

Sau test tại Jerez, MotoGP sẽ đến với nước Pháp với điểm đến thứ 5 tại Le Mans.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Roger Bui ([Tên nguồn])
Đua xe MotoGP Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN