Trận đấu nổi bật

jelena-vs-jessica
Mutua Madrid Open
Jelena Ostapenko
2
Jessica Bouzas Maneiro
0
naomi-vs-liudmila
Mutua Madrid Open
Naomi Osaka
1
Liudmila Samsonova
2
richard-vs-lorenzo
Mutua Madrid Open
Richard Gasquet
0
Lorenzo Sonego
2
coco-vs-arantxa
Mutua Madrid Open
Coco Gauff
2
Arantxa Rus
0
darwin-vs-rafael
Mutua Madrid Open
Darwin Blanch
0
Rafael Nadal
2
iga-vs-xiyu
Mutua Madrid Open
Iga Swiatek
2
Xiyu Wang
0

'Bóng hồng' Đặng Tiểu Bình và 15 năm theo đuổi Wushu

Sự kiện: SEA Games 32

Là một trong những "bóng hồng" tham gia SEA Games 31, Đặng Tiểu Bình (sinh năm 2000, sống ở Hà Nội) đã có màn trình diễn đẹp mắt qua các động tác có độ khó cao và đem về 2 huy chương ở nội dung kiếm thuật nữ và thương thuật. 

  

15 năm theo đuổi bộ môn wushu

Ngay từ khi lên 7 tuổi, Tiểu Bình thường xuyên bị ốm vặt nên mẹ em đã cho đi học và tập luyện bộ môn thể thao wushu ở nội dung kiếm thuật nữ để cải thiện sức đề kháng. Chỉ sau 2 năm tập luyện, cô bạn đã được huấn luyện viên nhận đào tạo lên chuyên nghiệp và bắt đầu theo đuổi bộ môn wushu đến nay.

Xác định theo đuổi đam mê, Tiểu Bình đã lường trước được những thách thức lớn đối với một vận động viên nữ như em. Ngoài các động tác chuyên môn thuộc nội dung kiếm thuật, em cũng phải tập thêm cả các bài tập phụ như chạy, tập tạ... để nâng cao sức bền. Với những động tác bật trên cao (hay còn gọi là động tác độ khó, dễ chấn thương), Tiểu Bình phải luyện tập mỗi ngày 30-40 lần và số lần bị chấn thương nhẹ xảy ra thường xuyên.

Đỉnh điểm, em từng bị giãn dây chằng cổ chân trái và rạn xương mắt cá chân phải trong quá trình tập luyện. Bình nhớ lại: "Khi đó, tuy bị chấn thương nhưng em vẫn không được nghỉ tập, chỉ có tần suất tập luyện được giảm nhẹ hơn một chút. Và sau những lần tai nạn, em đã thận trọng và chăm chỉ luyện tập hơn mỗi ngày để "làm chủ" trong những động tác có độ khó cao".

Đôi khi nhìn thấy các bạn nữ khác mặc váy và trang điểm điệu đà, Tiểu Bình lại có chút buồn bởi em thường xuyên tập kiếm, luyện binh khí... nên có nhiều vết sẹo để lại trên cơ thể. Hơn nữa, khi tập luyện càng nhiều, cơ bắp của cô lại càng phát triển mạnh nên việc mặc váy với Bình là rất hiếm và hầu như không có.

Chân dung Đặng Tiểu Bình trong lúc tập luyện.

Chân dung Đặng Tiểu Bình trong lúc tập luyện.

SEA Games 31 - "bước đệm" để trưởng thành

Đến với SEA Games 31, Đặng Tiểu Bình cảm thấy thật may mắn khi có cơ hội để thể hiện bản thân. Trước đó, để chuẩn bị cho SEA Games 31, cô bạn phải kiểm soát cân nặng, không được ăn nhiều và phải ở trung tâm huấn luyện 24/24h để tập luyện. Ròng rã 5 tháng tập luyện, Bình duy trì lịch tập kín mít từ 9-11h30 sáng và 15h30-18h chiều mỗi ngày.

Với những nỗ lực tập luyện không ngừng nghỉ, sáng ngày 13/5 và 14/5 tại Nhà thi đấu quận Cầu Giấy, Tiểu Bình đã có màn thi đấu xuất sắc bộ môn wushu nội dung kiếm thuật nữ với số điểm là 9.66 và giành Huy chương đồng; ở nội dung thương thuật của bộ môn wushu, Bình giành HCB với 9,69 điểm.

Bình bộc bạch: "Những bộ môn như bóng đá, tennis... thường sẽ được cổ động viên quan tâm nhiều hơn nhưng không vì thế mà em bị ảnh hưởng đến tâm lý thi đấu. Em cảm thấy rất vui mừng trong khoảnh khắc lên nhận giải và được mọi người xung quanh cổ vũ, dành nhiều lời khen.

Em cảm thấy mình cần phải cố gắng hơn nữa để đem về cho mình những thành tích cao hơn, xứng đáng được nhiều người biết đến với bộ môn wushu".

"Bóng hồng" Đặng Tiểu Bình thực hiện bài thi đầy tự tin và thuyết phục mặc dù cô là VĐV đầu tiên thi đấu ở nội dung kiếm thuật nữ. Ảnh: Như Ý

"Bóng hồng" Đặng Tiểu Bình thực hiện bài thi đầy tự tin và thuyết phục mặc dù cô là VĐV đầu tiên thi đấu ở nội dung kiếm thuật nữ. Ảnh: Như Ý

Phần thi của Đặng Tiểu Bình đạt 9.66 điểm, đứng sau hoa khôi Dương Thúy Vi. Ảnh: Như Ý

Phần thi của Đặng Tiểu Bình đạt 9.66 điểm, đứng sau hoa khôi Dương Thúy Vi. Ảnh: Như Ý

Nữ vận động viên Đặng Tiểu Bình hạnh phúc trong giây phút nhận HCĐ đầu tiên tại SEA Games 31. Ảnh: Châu Linh

Nữ vận động viên Đặng Tiểu Bình hạnh phúc trong giây phút nhận HCĐ đầu tiên tại SEA Games 31. Ảnh: Châu Linh

Tuy không giành được ngôi vị cao nhất nhưng Bình vẫn cảm thấy vui và mãn nguyện bởi: "Đây là lần đầu tiên em được tham gia đấu trường SEA Games nên không đặt nặng áp lực quá cao về kết quả, em cảm thấy mãn nguyện vì đã chiến thắng chính mình và thể hiện hết năng lực của bản thân. Em tin, sân chơi này sẽ là cơ hội để em trưởng thành và tỏa sáng hơn trong tương lai".

Nguồn: [Link nguồn]

Dàn ”Tiên đồng ngọc nữ” khoe tài, đua sắc giành HCV SEA Games cho Việt Nam

(Tin thể thao, tin SEA Games) Dàn "Tiên đồng ngọc nữ" tài năng và có ngoại hình ưa nhìn chinh phục những khán giả khó tính nhất.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Châu Linh ([Tên nguồn])
SEA Games 32 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN