Trận đấu nổi bật

joao-vs-radu
Tiriac Open
Joao Fonseca
2
Radu Albot
0
taylor-vs-alejandro
BMW Open
Taylor Fritz
2
Alejandro Moro Canas
0

Bộ ba võ sĩ sinh viên

Giải vô địch Quyền Taekwondo thế giới (từ ngày 6 đến 9-12) tại Colombia, đội tuyển Việt Nam đặt quyết tâm bảo vệ thành công vị trí thứ nhì toàn đoàn, trong đó có chiếc HCV nội dung 3 nữ của Thu Ngân - Tuyết Vân - Lệ Kim

Từ vài năm nay, tên tuổi của bộ ba này đã trở thành niềm tự hào của đội tuyển Quyền Taekwondo Việt Nam. Điều đặc biệt, không chỉ sát cánh trên sàn đấu, bộ ba này hiện đang cùng là sinh viên của Trường ĐH Tôn Đức Thắng.

“Sau hai lần vô địch thế giới và có cả HCV châu Á, Ngân - Vân - Kim đã chứng tỏ được khả năng của mình. Tuy nhiên thi quyền mỗi năm mỗi giải đều yêu cầu về trình độ kỹ thuật cao hơn từ Ban tổ chức và mặc dù ĐTVN đang có vị trí cao nhưng cả ba vẫn phải cố gắng không ngừng để bảo vệ chiếc HCV đã có trong 2 năm qua. Với khả năng hiện tại, tôi nghĩ bộ ba này sẽ thực hiện được”, HLV trưởng Nguyễn Thanh Huy nói về các học trò của mình.

Năm nay 26 tuổi, “chị Hai” Thu Ngân hiện đầu quân cho Trung tâm thể dục thể thao Quốc phòng 2 (QK7) và mang cấp bậc trung úy. Sau khi tốt nghiệp ĐH TDTT năm 2009, Ngân về đầu quân tại đây và tiếp tục theo học ngành kế toán tại ĐH Tôn Đức Thắng.

Nhỏ hơn Ngân 4 tuổi, Châu Tuyết Vân nổi bật vì bề ngoài trắng trẻo, xinh đẹp như một “hot girl”. Học võ từ sớm, với ưu thế nổi bật là sự dẻo dai và linh hoạt, Vân bén duyên với nội dung quyền và chứng tỏ năng khiếu vượt trội so với các bạn. Nhắc đến Vân, khán giả yêu võ không thể quên những giọt nước mắt nhòe hết cả son phấn ở SEA Games 25 tại Lào. Khi đó Vân mới 19 tuổi đã được triệu tập vào ĐTQG.

Bộ ba võ sĩ sinh viên - 1

Niềm hi vọng của Taekwondo Việt Nam

Cùng với Thu Ngân và Huỳnh Mai, Vân thể hiện bài thi cực tốt, hơn hẳn bộ ba của Thái Lan nhưng chung cuộc trọng tài chỉ chấm cho cả đội HCĐ. Bị xử ép, ba cô gái đã khóc ngon lành. Vân hiện là sinh viên năm 3 Khoa Quản trị nhà hàng Khách sạn của ĐH Tôn Đức Thắng. Điều đặc biệt, Vân và Mai còn học chung lớp 10CN2 tại trường.

Sau này, vì yêu cầu chuyên môn, Huỳnh Mai được HLV Thanh Huy chuyển sang nội dung khác để thay thế bằng “cô út” Nguyễn Thị Lệ Kim. Kim vốn là VĐV Taekwondo của Bình Thuận. Năm 2010, Kim đại diện cho Bình Thuận tại Đại hội TDTT toàn quốc và đoạt HCB nội dung đồng đội nữ cùng HCB cá nhân nữ. Sau khi trúng tuyển vào Đại học TDTT, học được một thời gian, Lệ Kim cũng nối gót Tuyết Vân, Huỳnh Mai thi vào ngành Quản trị nhà hàng - khách sạn và hiện là sinh viên năm 3. Có lẽ trong các đội tuyển thể thao quốc gia, chuyện trùng hợp như vậy là rất hiếm. Ở ĐH Tôn Đức Thắng, bộ ba Ngân - Vân - Kim là niềm tự hào với các thầy cô và sinh viên. Vào các ngày lễ hay trao giải thưởng, cả ba thường được mời để biểu diễn quyền trước toàn thể nhà trường.

Tại giải Vô địch thế giới 2010 tại Uzbekistan, bộ ba Ngân - Vân - Kim đã chứng tỏ khả năng của mình khi đoạt HCV. Ngân cho biết: “Đến giờ đó vẫn là chiếc HCV ý nghĩa nhất với cả ba chị em vì đó là lần đầu tiên được thi đấu giải VĐTG”.

Một năm sau, Ngân - Vân - Kim lại sát cánh để bảo vệ thành công chiếc HCV này một lần nữa. Tại giải Vô địch quyền châu Á 2012 diễn ra tại TPHCM, vì chấn thương nên Lệ Kim phải nhường chỗ cho đồng đội Xuân Linh. Ngân - Vân - Linh đã kết hợp hoàn hảo trong bài thi để giành tiếp HCV quý giá cấp châu lục.

3 cô sinh viên còn đại diện sinh viên Việt Nam sang Malaysia dự giải Vô địch Sinh viên thế giới. Với đẳng cấp vượt trội, cả ba lại mang về chiếc HCV và tại giải Vô địch quân sự thế giới, màu vàng lại tái hiện khi nội dung quyền lần đầu tiên được đưa vào thi đấu. “Giải mỗi năm một khó khăn hơn, yều cầu cao hơn nhưng với sự đoàn kết và hiểu ý, tương đồng cả trong sinh hoạt, chúng tôi hy vọng sẽ tiếp tục bảo vệ thành công chiếc HCV cho ĐTVN để khép lại một năm thành công”, đội trưởng Thu Ngân tự tin.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Anh Khoa (SGGP)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN