Sáng mở mắt, bất ngờ nhận được hơn 860 tỷ từ “trên trời rơi xuống”

Sự kiện: Kinh Doanh

Một buổi sáng thức dậy, người phụ nữ ở Dallas (Texas, Mỹ) đã phát hiện ra tài khoản ngân hàng của mình có hơn 37 triệu đô la từ trước đó - nhưng hóa ra đó là một sai sót từ ngân hàng.

Rush Balloon cho biết sau khi ngủ dậy, cô đã kiểm tra số dư tài khoản của mình tại Ngân hàng LegacyTexas và bị sốc khi thấy 37.203.337 đô la (hơn 860 tỷ đồng) trong tài khoản mà cô không thể giải thích về nguồn gốc của số tiền đó.

“Tôi giống như kiểu, ‘wow, chúng ta có rất nhiều tiền’”, cô nói với KTVT-TV.

Rush Balloon đã nhận được hơn 37 triệu đô la vào một buổi sáng sớm (Nguồn: UPI)

Rush Balloon đã nhận được hơn 37 triệu đô la vào một buổi sáng sớm (Nguồn: UPI)

Balloon cho biết cô nói với chồng về số tiền bí ẩn và người chồng đã gọi điện để hỏi ngân hàng. Ngân hàng LegacyTexas nói với cặp vợ chồng số tiền này là kết quả của một lỗi hệ thống, lỗi này đã được sửa chữa ngay sau đó.

“Tôi là một triệu phú, tôi có một ảnh chụp màn hình số tiền đó để có thể chia sẻ với mọi người về điều đó sau này”, Balloon nói. “Đó là một câu chuyện khó tin”.

Ngân hàng đã giải thích vụ việc trong một tuyên bố. “Một khách hàng của chúng tôi đã gửi nhầm số tiền ngoại tệ vào tài khoản LegacyTexas của cô ấy”, tuyên bố cho biết.

“Do sự biến động của tỷ giá hối đoái, tất cả các giao dịch ngoại tệ phải được nhập thủ công vào hệ thống của chúng tôi thông qua văn phòng hỗ trợ. Khi tiền gửi của khách hàng được nhập vào hệ thống, đại diện của chúng tôi đã nhập nhầm số tài khoản của cô ấy, do đó số tiền đã đi đến nhầm tài khoản thụ hưởng”, đại diện ngân hàng LegacyTexas cho biết.

Đây không phải trường hợp duy nhất tự dưng có cả "cục tiền rơi vào đầu". Trước đó, Benjamin Lovell, một người đàn ông ở New York, đã bị kết án quản chế vào năm 2010 khi 5 triệu đô la bị gửi nhầm vào tài khoản ngân hàng của anh ta. Người đàn ông 50 tuổi này cho biết ông đã nhiều lần cố gắng giải quyết tình huống với ngân hàng của mình, nhưng không được giải quyết nên đã sử dụng số tiền đó để chi cho các khoản đầu tư, quà tặng và chi phí y tế.

Các công tố viên khẳng định Lovell đã nói dối khi không hề liên hệ với ngân hàng. Tuy nhiên người đàn ông này đã nhận mức án thấp do đã dàn xếp được thỏa thuận với các bên. Ông ta chỉ bị quản chế tại địa phương.

Nguồn: [Link nguồn]

Chấn động rò rỉ thông tin ngân hàng, làm sao để bảo vệ bản thân?

Một loạt các vụ rò rỉ dữ liệu chủ tài khoản tại các ngân hàng gần đây đã gây lo lắng cho người sử dụng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Nguyễn (Theo UPI) ([Tên nguồn])
Kinh Doanh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN