Nơi nhìn đâu cũng thấy vàng, dân cầm túi đựng vàng đi ngoài đường như đi chợ

Ngôi làng này suốt 30 năm là nơi buôn bán vàng cực kỳ sôi động và không hiếm cảnh xách túi chứa vàng đi ngoài đường.

Chia sẻ với tờ Chinadaily, ông Zheng Wenhong - Phó chủ tịch hiệp hội các nhà thiết kế đồ trang sức Thâm Quyến cho hay: "Thời hoàng kim của làng là từ năm 2005-2012, kinh doanh ở đỉnh cao. Tiền thuê của một cửa hàng từ 50-100m2 là 200.000 nhân dân tệ hoặc cao hơn và rất khó tìm được chỗ trống".

Theo Nghi Dung (Tổng hợp) ([Tên nguồn])

Kinh Doanh

Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN