Khi các tỷ phú chết ... vì tình

Triệu phú tự tử vì sợ vợ chiếm tài sản, tỷ phú bị đòi 50 triệu vì lừa tình trẻ em ... là những cái kết không có hậu của những người giàu không may mắn trong tình cảm.

Triệu phú Anh tự tử vì sợ vợ cướp hết tài sản

Ông chủ máy tính Mason đã tự tử trong tù sau khi sát hại vợ và người tình của vợ vì nghi ngờ hai người này câu kết với nhau để chiếm đoạt tài sản của ông.

Trong di chúc, ông Mason quyết định để lại tài sản cho 2 con nhỏ là Emelia, 11 tuổi và Dylan, 7 tuổi và tài sản này đều được giấu kín.

Khi các tỷ phú chết ... vì tình - 1
Triệu phú Mason

Khi các tỷ phú chết ... vì tình - 2

Ông Mason để lại toàn bộ tài sản cho con, vợ ông này trắng tay

Bà Debbie, vợ ông Mason không được nhận một đồng nào và vẫn đang điều trị tại bệnh viện sau khi bị chồng đâm.

Được biết, ông Mason, 58 tuổi, kiếm 200.000 bảng (hơn 6 tỷ đồng) mỗi năm. Ông là kế toán trưởng của Hewlett Packard và trước đó đã làm việc cho Royal Mail và NHS. Ông đã tự tử trong phòng giam ngày 19/1 vừa qua khi đang chờ phiên tòa xét xử vụ việc ông đâm vợ và tình cũ của bà này.

Sự việc xảy ra khi vợ của Mason mang 2 con bỏ nhà đi với hi vọng bắt đầu một cuộc sống mới với tình cũ và Mason cho rằng bà cố tình ly dị để được chia tài sản. Thay vì ly dị, Mason đã đâm vợ và người tình của vợ. Ông cho rằng, khi ông phá hủy bản thân mình cũng là phá hủy cuộc đời của vợ.

Tỷ phú Mỹ rơi vào vòng lao lý vì lạm dụng tình dục

Tỷ phú Jeffrey Epstein ở New York, Mỹ cũng từng “điêu đứng” vì bị một cựu người mẫu tố cáo rằng ông hứa hẹn giúp đỡ cô về đường sự nghiệp và liên tiếp lạm dụng tình dục khi cô mới 16 tuổi.

Maximilia Cordero, 26 tuổi, đệ đơn lên toà án New York và cho biết tỷ phú Jeffrey Epstein đã gạ gẫm cô đổi sex lấy sự giúp đỡ để cô thăng tiến trong nghề người mẫu.

Khi các tỷ phú chết ... vì tình - 3
Tỷ phú Jeffrey Epstein

Theo đơn kiện, Cordero được một người quen giới thiệu với tỷ phú Epstein năm 2000. Người quen này hứa với cô gái trẻ rằng chị ta có một người bạn "siêu giàu" và có thể giúp cô phát triển sự nghiệp người mẫu.

Cordero cho biết, ngay từ buổi gặp đầu tiên, Epstein đã ấn đầu cô vào giữa hai chân ông và nói: "Cô biết phải làm gì rồi đấy. Nếu cô muốn tôi giúp cô thì cô phải giúp tôi đi".

Khi đó, Epstein nói rằng ông là quản lý tài chính cho hãng Victoria's Secret và còn gọi cho Cordero nhiều lần nữa rồi gạ gẫm và ép buộc cô tham gia những hành vi tình dục bất bình thường. Ông còn “nhắn nhủ” Cordero giới thiệu bạn bè cho ông vì thích các cô gái độ tuổi 20.

Không chỉ vậy, Maximilia Cordero còn tố cáo tỷ phú Jeffrey Epstein trả tiền cho các cô bé vị thành niên để được massage khiêu dâm tại Floria.

Những lời cáo buộc của người mẫu trẻ tuổi này báo hại ông Jeffrey Epstein bị tuyên 18 tháng tù giam. Tuy nhiên, khi ông thụ án được 13 tháng, các công tố viên mới phát hiện nhiều điểm đáng ngờ trong lời khai của cô người mẫu và sau đó đã trả tự do tỷ phú Jeffrey Epstein nhưng ông này vẫn phải chịu sự giám sát của FBI.

“Ông Tổng” IMF sa cơ vì cô hầu gái

Vụ bê bối tình ái của cựu Tổng giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Strauss Kahn làm chấn động thế giới bắt đầu từ ngày 14/5/2011. Ông Strauss bị buộc tội tấn công và có ý định cưỡng bức cô hầu phòng trong khách sạn hạng sang giá 3.000USD mỗi đêm tại New York.

Khi các tỷ phú chết ... vì tình - 4
Strauss Kahn

Nữ hầu phòng người Tây Phi này khai với cảnh sát rằng vào ngày 14/5, trong khi đang làm sạch bộ đồ ngủ mà ông Strauss Kahn mặc thì cựu lãnh đạo IMF buộc cô ta thực hiện hành vi tình dục bằng miệng, đồng thời sờ soạng vào ngực và chỗ kín khiến cô ta bị bầm tím.

Tuy nhiên, sau đó, các công tố viên phát hiện trong lời khai của cô hầu phòng này có nhiều gian dối. Ông Strauss Kahn được trả tự do, không còn phải chịu các điều kiện tại ngoại nghiêm ngặt nữa.

Dù phần nào rửa được nỗi oan nhưng dường như mọi chuyện đã quá muộn đối với ông Strauss Kahn khi chiếc ghế quyền lực nhất IMF đã có chủ mới và cơ hội trở về tranh cử Tổng thống Pháp không còn.

Ông Strauss Kahn cũng bị giữ hộ chiếu và không được trở lại Pháp trước khi cuộc điều tra xét xử kết thúc.

CEO máy tính HP mất chức vì "quấy rối tình dục"

Giám đốc điều hành (CEO) Mark Hurd của HP, một trong những tập đoàn công nghệ thông tin lớn nhất thế giới của Mỹ đã bị một nhân viên dưới quyền cáo buộc quấy rối tình dục. Đó là bà Jodie Fisher, 50 tuổi, không chồng có một con trai, từng làm ở bộ phận Marketing từ năm 2007 đến năm 2009.

Khi các tỷ phú chết ... vì tình - 5
Mark Hurd

Trên cơ sở đơn kiện, HP tổ chức điều tra xác minh và kết quả cho thấy, ông Mark Hurd không quấy rối tình dục như đơn tố cáo, nhưng dẫu sao cũng vi phạm những quy tắc, chuẩn mực đạo đức, ứng xử, ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của CEO một tập đoàn lớn như HP.

HP phát hiện, HP phát hiện, ông Mark Hurd đã hẹn hò và ăn tối nhiều lần với Jodie Fisher, nhưng lại báo cáo với tập đoàn là ăn tối với đối tác hay chiêu đãi khách. Hơn nữa, ông Mark Hurd cũng ra lệnh cho nhân viên trả tiền thù lao “khống” cho Jodie Fisher trong một số sự kiện không diễn ra hoặc bà này không tham gia.

Chính người tố cáo - bà Jodie Fisher cho biết "đã lấy làm ngạc nhiên và rất buồn" khi nghe tin ông Mark Hurd mất chức.

Các đồng nghiệp cũng tỏ ra bênh vực và nuối tiếc cho một tài năng như ông Mark Hurd.

Nhưng dù thế nào, ông Hurd vẫn phải chấp nhận một kết cục cay đắng. Ông gửi đơn từ chức lên tập đoàn ngay sau khi có những cáo buộc về quấy rối tình dục.

Tỷ phú đối mặt với án tử hình vì giết người tình

Tỷ phú Hesham Talaat Moustafa, ông trùm bất động sản Ai Cập bị kết án tử hình vì thuê sát thủ giết chết người tình cũ, một ngôi sao ca nhạc người Libăng.

Moustafa, chính trị gia nổi tiếng và cựu chủ tích tập đoàn bất động sản khổng lồ, đã trả cho tay chân thân tín là cựu cảnh sát Muhsen el Sukkari 2 triệu USD để cắt cổ ngôi sao gợi cảm. Cả Moustafa và Sukkari đều lĩnh án tử hình bằng hình thức treo cổ vì tội ác gây ra.

Khi các tỷ phú chết ... vì tình - 6
Tỷ phú Hesham Talaat Moustafa và người tình cũ Tamim

Tamim, 30 tuổi, nổi tiếng với đôi mắt xanh ấn tượng, được tìm thấy chết trong căn hộ ở Dubai tháng 7/2008 với nhiều vết thương do dao. Cô cặp với Moustafa trong vòng 3 năm và kết thúc mối quan hệ vài tháng trước khi chết. Ngay sau chia tay, cô cưới nhà vô địch đấm bốc người Iraq Riyad al Azzawi. Cuộc hôn nhân này được cho là đã khiến Moustafa ghen tức và thuê người ám sát người tình cũ.

Tuy nhiên, phiên tòa phúc thẩm sau đó đã giảm hình phạt dành cho Moustafa xuống còn 15 năm tù. Dư luận Ai Cập rất bất bình trước mức án này và cho đó là sự thiên vị của hệ thống pháp luật đối với quan chức. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Luân (Kiến thức)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN