Vì sao xuất hiện cơn cuồng dâm?

Sự kiện: Bệnh thần kinh

Có nhiều bệnh nhân thú nhận với bác sĩ về việc họ có những hành vi tình dục như một con thú dữ. Họ đã từng tra tấn, ép buộc, cắn xé, cào cấu, dùng dao cứa... và đặc biệt là đánh thẳng vào bộ phận sinh dục bạn tình.

Trong khi sự việc một thanh niên (SN 1986, ở Sơn Tây) cưỡng bức bé gái 8 tuổi, giết chết bé 4 tuổi đang được cơ quan điều tra xử lý, thì ngay trong các bệnh viện, các bác sĩ vẫn thường xuyên tiếp nhận những nạn nhân của căn bệnh cuồng dâm.

Cụ bà đã hơn 70 tuổi mà vẫn bị cháu họ cưỡng bức

Lê Văn Minh (40 tuổi, Yên Định, Thanh Hóa) là cháu họ của chồng bà H, gọi vợ chồng bà là cậu mợ. Từng là một bộ đội xuất ngũ, có tiếng hiền lành, thường xuyên giúp đỡ hàng xóm khi gặp khó khăn nên anh rất được mọi người yêu mến.

Tháng 3/2012, hay tin cậu mình đi Sài Gòn thăm con cháu, Minh liền đến nhà cậu mợ chơi. Thấy mợ mình đang lúi húi làm bếp, Minh liền lao tới, bế xốc mợ vào buồng ngủ.

“Nó xé hết quần áo của tôi, bịt miệng và không cho tôi la hét. Dù tôi cố gắng vùng vẫy thế nào cũng không thoát khoải vòng tay khỏe mạnh của nó. Cứ thế, nó ghì tôi thật chặt”.

Bà H. tiếp tục: “Có nhiều người không hiểu còn đổ lỗi tôi dụ dỗ nó nữa, chứ làm gì có chuyện một thằng trai tráng như vậy mà đi cưỡng hiếp bà già như tôi”.

Nhân lúc Minh chuẩn bị cởi đồ, bà H. vớ lấy cây búa ở dưới gầm giường đập thẳng vào đầu Minh rồi chạy ra cầu cứu sự trợ giúp của hàng xóm xung quanh.

Ngay sau đó, Minh bị công an bắt tạm giam, còn bà H. phải nằm bệnh viện huyện Yên Định suốt một tuần liền vì lên cơn đau tim và cao huyết áp.

Thiếu nữ  nhập viện vì “yêu” quên ăn, quên ngủ

Em N.T.V (Gia Lâm, Hà Nội) là sinh viên năm thứ 2 một trường ĐH Kinh tế, con nhà khá giả, xinh đẹp, có người yêu học cùng trường, hơn V. một tuổi.

Dù nhiều lần bạn trai ngỏ ý rủ V. vào nhà nghỉ nhưng em đều từ chối. Thế nhưng, nhân dịp kỉ niệm 2 năm ngày yêu nhau, V. đã quyết định "ăn trái cấm".

“Em nghĩ chuyện đó không có gì xấu cả. Chúng em yêu nhau. Anh ý là người sống có trách nhiệm với người yêu, bạn bè và gia đình. Khi chúng em gần gũi nhau, nếu anh ý có những hành động quá đà và bị em cản lại, thì anh ấy cũng "ngoan ngoãn" dừng lại ngay".

Chỉ khi điều trị ở Viện vài ngày, V. mới bình tĩnh và kể lại chuyện cho bác sĩ điều trị Nguyễn Văn Dũng nghe

Thế nhưng, không hiểu vì lí do gì, cả ngày hôm đó, từ sáng sớm đến tận chiều tối, chúng em chỉ giam mình trong nhà nghỉ, lao vào nhau như hai con thú, thậm chí còn không rời phòng để ăn trưa.

Cả ngày trong tình trạng không mặc gì, tuy thấy người mệt mỏi, không nhấc nổi chân lên nhưng đôi bạn trẻ vẫn khao khát và thèm muốn.

“Em không thể nhớ nổi là anh ấy đã quan hệ với em bao nhiêu lần ngày hôm đó, chỉ nhớ rằng, em dù mệt lả người nhưng vẫn không thể cưỡng lại được, và đã phải quan hệ với đủ các tư thế, lạ lùng có, thô bạo có”.

V. trở về nhà trong tình trạng mệt mỏi, xanh xao, ngất xỉu ngay tại phòng khách, khiến bố mẹ phải bế em lên phòng nằm nghỉ.

"Chúng tôi cũng chỉ nghĩ là cháu bị cảm thôi, nào ngờ, đến nửa đêm, V. hoảng loạn, la hét, khóc lóc khiến cả nhà lo lắng. Khi bố và anh trai động vào người thì V. co rúm lại và sợ sệt. Chỉ khi điều trị ở Viện Sức khoẻ Tâm thần Quốc gia, Bệnh viện Bạch Mai vài ngày, V. mới bình tĩnh và kể lại chuyện cho bác sĩ điều trị Nguyễn Văn Dũng nghe" - mẹ V. cho biết.

Vì sao xuất hiện cơn cuồng dâm? - 1

Chỉ khi điều trị ở Viện vài ngày, V. mới bình tĩnh và kể lại chuyện cho bác sĩ điều trị Nguyễn Văn Dũng nghe

Người đàn ông trần như nhộng cả ngày

Bác sĩ Nguyễn Văn Dũng, trưởng phòng T4, Viện Sức khoẻ Tâm thần Quốc gia, Bệnh viện Bạch Mai cũng không thể quên được câu chuyện về một bệnh nhân tên Vân (quê Hà Tĩnh).

Ông Vân sang Trung Quốc làm công nhân cạo mủ cao su. Nhưng không ai ngờ, chỉ sau 7 năm sống nơi đất khách quê người, làm công việc độc hại nên sức lực của ông nhanh chóng suy kiệt. Ông trở về quê trong tình trạng phát ban toàn thân. Các bác sĩ kết luận ông bị suy thận độ 4 và phải nhập viện điều trị. Sau thời gian điều trị ngắn ngày, bệnh trạng của ông Vân ổn định hơn, được cho về nhà.

Thế nhưng, khi trở về nhà, ông Vân đột nhiên phát bệnh ham muốn tình dục quá độ, trở thành một kẻ cuồng dâm. Suốt ngày ông Vân không chịu mặc quần áo, trên người không một mảnh vải che thân, bất cứ lúc nào cũng ham muốn và sẵn sàng làm "chuyện ấy".

Cơ chế gây bệnh cho ông Vân được BS Nguyễn Văn Dũng giải thích là do tuyến thượng thận của nam giới sinh ra một chất là corticoid, chất này sản sinh ra testotterol. Và sau đó, testotterol quay lại kích thích tuyến thượng thận, lại sản sinh thêm chất corticoid. Lượng corticoid trong tuyến thượng thận của nam giới quá dư thừa dẫn đến hoạt động tình dục vô độ, người mắc bệnh giống như một con thú.

Điều trị bằng thuốc an thần

PGS.TS Đỗ Trọng Hiếu, nguyên cán bộ giảng dạy Bộ môn Sản, trường Đại học Y Hà Nội, Phó Viện trưởng Viện Bảo vệ sức khoẻ bà mẹ trẻ em, nguyên Vụ trưởng Vụ Sức khỏe Sinh sản (Bộ Y tế), cho biết có rất nhiều người bệnh (cả nam và nữ; tuy nhiên, mức độ trầm trọng ở nữ giới thường thấp hơn so với nam giới) mắc hội chứng cuồng dâm, tức là có hành vi tình dục khác thường, nghiện tình dục.

Nguyên nhân là do chất endorphin và enkephline – có trong não, giúp tinh thần sản khoái và xoa dịu các cơn đau – bị kích thích. Càng hoạt động tình dục nhiều thì các chất này càng tăng và người bệnh có cảm giác khoái lạc.

Việc điều trị chủ yếu là bằng các thuốc an thần, thần kinh ức chế, nội tiết tố ức chế… Việc điều trị rất khó khăn và lâu dài, kết hợp cả điều trị tâm lý lẫn sinh lý.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoài An (Bee.net)
Bệnh thần kinh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN