Sau hôn mê, người mẹ 3 con thành...thiếu nữ

Một phụ nữ (32 tuổi) người Anh tỉnh dậy sau trận hôn mê với phần ký ức suốt 13 năm qua bị xóa sạch.

Nhiều người cứ ngỡ chuyện "trẻ hóa" sau hôn mê chỉ có trong những bộ phim lãng mạn như “The vow” (Lời thề). Thế nhưng câu chuyện của Sarah Thomson thật 100%, sau cơn hôn mê tỉnh dậy, ký ức 13 năm làm mẹ bị quét sạch. Trước đó, Thomson phải nhập viện cấp cứu vì bị vỡ thành động mạch, tụ máu não do một chấn thương nghiêm trọng hồi tháng 11-2011.

Sau hôn mê, người mẹ 3 con thành...thiếu nữ - 1

Thomson (32 tuổi) sau khi tỉnh dậy cứ nghĩ mình là thiếu nữ 19

Tỉnh dậy sau 10 ngày hôn mê, Sarah Thomson không hề có ý niệm về người chồng tên Chris và ba đứa con nhỏ của mình. Vì nghĩ mình mới 19 tuổi, nên cô bắt đầu nhuộm tóc đủ màu sặc sỡ và hành động nhí nhố như một cô gái tuổi teen.

Sau hôn mê, người mẹ 3 con thành...thiếu nữ - 2

Chồng con của Sarah Thomson phải dùng hình ảnh giúp cô gợi nhớ ký ức

Thomson kể: “Tôi liên tục gọi sai tên các con, đồng thời cũng không hiểu tại sao chúng quấn  quýt tôi đến vậy”.

"Khi người thân đến thăm, tôi nhìn anh trai và thắc mắc vì sao mới chừng ấy tuổi mà đầu anh ấy đã bị hói. Khi nhận ra tôi muốn về nhà ở với ba mẹ, anh tôi thực sự bối rối. Tôi nghĩ mình và người yêu cũ vẫn còn ở với nhau và Chris - chồng tôi-  chỉ là một nhân viên bệnh viện”- cô kể. Mẹ Thomson sau đó đã giải thích cho cô Chris là ai, nhưng bà mẹ 3 con vẫn không tài nào nhớ nổi.

Câu chuyện kết thúc có hậu khi sau đó, Thomson đã “yêu lại từ đầu” chồng mình -  chàng công nhân 34 tuổi.

“Tôi ngỏ lời yêu với anh ấy lần thứ 2 vào dịp Giáng sinh, nhưng cảm giác như lần đầu tiên vậy. Thât tuyệt vời”.

Hiện nay, Sarah Thomson đang tích cực xem video và ảnh gia đình để có thể hình dung ra phần quá khứ bị xóa mất của mình.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lê Thoa (Người lao động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN