Cứu sống bệnh nhi 3 lần xin về nhà chờ chết

Sau khi biết tình hình sức khỏe của bệnh nhi, gia đình đã 3 lần xin bác sĩ cho phép đưa con về để bé được tử vong tại nhà.

Sau 15 ngày cứu chữa, đến nay sức khỏe của bé Vy đang dần hồi phục.

Ngày 28/6, bác sĩ Hoàng Ngọc Anh Tuấn, Trưởng Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk, cho biết sức khỏe của bé Phan Tường Vy (2 tháng tuổi, ngụ xã Ea Toh, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk) đang tiến triển tích cực.

Trước đó, giữa tháng 6-2013, bé Vy nhập viện trong tình trạng sốt cao, da nhợt nhạt, thở nhanh, bỏ bú, phản xạ toàn thân kém… Bệnh nhi sau đó được xét nghiệm máu và thăm khám lâm sàng. Kết quả, bé thiếu máu rất nặng, xuất huyết não, có cơn ngưng thở 30 giây… khả năng tử vong rất cao.
 
Sau khi biết được bệnh tình của cháu Vy, gia đình bệnh nhân đã 3 lần gặp trực tiếp trưởng khoa xin đưa cháu về nhà lo hậu sự.

Tuy nhiên, bé vẫn còn nhịp tim, nhịp thở nên các bác sĩ đã giải thích, động viên gia đình để cháu lại tiếp tục điều trị. Sau 15 ngày cứu chữa, hiện da bé Vy đã hồng hào, tiếp tục thở ôxy, chưa phát hiện có biểu hiện di chứng.


Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo C.Nguyên (Người lao động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN