Bé sơ sinh sống lại sau 10 giờ nằm nhà xác

Một bé sơ sinh ở Colombia đã “trở về từ cõi chết” sau khi hơn 10 giờ bị đưa vào nhà xác chờ chôn.

Mẹ bé, chị Jenny Hurtado trở dạ khi thai mới 27 tuần tuổi và được đưa vào Bệnh viện San Francisco de Asis ở Quibdo, bang Choco vào lúc 2 giờ 45 sáng 13-10.

Các bác sĩ tại đây đã mổ lấy thai nhưng không thấy dấu hiệu sự sống nên 35 phút sau tuyên bố đứa trẻ tử vong.

Sau đó, bé gái đã được bỏ trong một chiếc hộp và đưa vào nhà xác chờ người cha đến mang về chôn cất. Tuy nhiên, khi người cha (là ngư dân) đến nơi thì phát hiện tiếng khóc yếu ớt phát ra từ chiếc hộp, mở ra thấy bé còn sống.

Bé sơ sinh sống lại sau 10 giờ nằm nhà xác - 1

Bác sĩ xịt dung dịch thông cống vào vùng kín BNBé gái Milagros đang được điều trị đặc biệt do sinh non

Ngay lập tức, người cha bế con lên máy bay đến Trung tâm Y tế Santa Teresita del Niño Jesus ở Thủ đô Bogota. Tại đây, bé được điều trị đặc biệt do phổi chưa phát triển hoàn thiện.

Mẹ bé, chị Jenny Hurado, vẫn còn ở Quibdo do vẫn chưa phục hồi sức khỏe sau sinh. Chị đặt tên con là Milagros, nghĩa là điều kỳ diệu.

NY Daily News dẫn lời chuyên gia Javier Zagarra cho biết việc chẩn đoán nhầm có thể bắt nguồn từ việc tim trẻ đập quá yếu ở thời điểm sau sinh. “Một số trường hợp không bắt được nhịp tim dù trẻ vẫn còn sống nên họ có thể chẩn đoán đã chết. Khi họ quấn em bé lại bằng chăn tạo môi trường ấm áp nên tim trẻ có thể đập trở lại”, ông nói.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo L. Thoa (TNgười lao động/NY Daily News, Daily Mail)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN