Thảm họa từ những chiếc "máy nói"

Sự kiện: Chuyện của sao

Không gọi họ là MC mà gọi là những chiếc "máy nói" vì đơn giản, họ dẫn chương trình theo kiểu dù không cầm giấy đọc nhưng cũng nói theo thói quen. Thế nên mới có những tình huống mếu dở khóc dở theo kiểu: chúc quý vị có một ngày quốc tang thật nhiều niềm vui hoặc xin một tràng pháo tay cho những nạn nhân bão lũ.

Những chiếc "máy nói" gặp lỗi

Đầu tiên phải kể tới trường hợp của MC Lê Ngọc Minh của đài HTV trong chương trình được phát sóng trực tiếp vào tối ngày 12/10/2013.

Sau khi đã cung cấp cho khán giả truyền hình những thông tin về tình hình giao thông tại các tuyến đường trong ngày diễn ra Quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp thì MC này lại lỡ miệng nói thêm: “Hôm nay là ngày Quốc tang của Đại tướng Võ Nguyên Giáp chắc chắn nhu cầu của quí vị chúng ta đến viếng Đại tướng sẽ có rất nhiều vì vậy chúng ta cũng nên nhớ chấp hành đúng luật lệ giao thông cũng như sự điều khiển của lực lượng cảnh sát chức năng để chúng ta có một ngày Quốc tang thật nhiều niềm vui và an toàn”.

Sự cố này đã khiến dư luận vô cùng bức xúc. Ngay sau đó, lãnh đạo HTV đã phải lên tiếng xin lỗi về hành động "lỡ lời" của MC Ngọc Minh.

Thảm họa từ những chiếc "máy nói" - 1

Sự cố chúc ngày quốc tang nhiều niềm vui của MC Lê Minh Ngọc

Trong đêm livehsow 3 của Giọng hát Việt, MC hậu trường Yumi liên tục mắc những lỗi cơ bản như vấp lời, quên kịch bản. Không những thế,  khi Diễm Hương chia sẻ sẽ hát ca khúc "Still loving you" thật tốt để tặng mẹ thì cô MC này lại nhanh nhảu đáp lời: "Chúc chị biểu diễn thành công và chắc mẹ chị cũng đang ngồi trước màn hình tivi để theo dõi con gái" mà không biết rằng, mẹ của thí sinh này đã mất.

MC Yumi cũng không biết ai là người rơi vào vòng sing-off ở hậu trường để phỏng vấn. Thế nên mới có chuyện hài hước là cô đặt câu hỏi cho 2 thí sinh an toàn Thái Quang và Hoàng Tôn về cảm giác rơi vào vòng loại. 2 thí sinh này đã phải lắc tay ra dấu rằng họ không phải là người mà Yumi cần hỏi.

Thảm họa từ những chiếc "máy nói" - 2

Yumi đảm nhận vai trò MC của Giọng hát Việt mà gần như không có kiến thức gì về cuộc thi cũng như những thí sinh tham gia cuộc thi này

Tới đêm livehsow thứ 5, Yumi trở thành MC chính trên sân khấu. Ở đêm diễn này, cô mắc phải một sai lầm nghiêm trọng không kém vụ "Chúc quốc tang nhiều niềm vui" của MC đài HVT. 

Đầu tiên, Yumi đã rất biết lấy lòng khán giả khi chia sẻ về cơn bão Hải Yến: "Bây giờ chúng ta dành một ít phút nói về miền Trung. Đồng bào ta đang hứng chịu cơn siêu bão mang tên Hải Yến...." Thế nhưng cũng chính ở điểm này, Yumi đã bộc lộ việc không cập nhật tin tức khi cơn siêu bão kia đang hướng dần lên phía Bắc chứ không phải nhằm vào miền Trung. Tiếp đến, cô còn mắc lỗi nghiêm trọng khi hùng hồn kêu gọi khán giả "Hãy dành một tràng pháo tay ủng hộ cho các thí sinh cũng như chia sẻ tình cảm với đồng bào khi cơn bão đã đi qua".

Lý giải cho những sự cố trên, Yumi cho hay, cô dẫn theo kịch bản còn những thông tin bên lề thì "Ban tổ chức không nói với tôi".

Thảm họa từ những chiếc "máy nói" - 3

Yumi mắc lỗi khiến khán giả khó chấp nhận

Cùng đảm nhận vai trò MC với Anh Quân trong đêm chung kết Siêu mẫu Việt Nam 2013, Hoàng My khiến khán giả bất ngờ vì cách dẫn chương trình quá vụng về của mình.

Mặc dù chỉ đảm nhận một số đoạn nhỏ nhưng cô Á hậu này gần như phụ thuộc hoàn toàn vào kịch bản. Bằng một chất giọng thiếu truyền cảm, Hoàng My đọc một cách vô hồn những dòng chữ được viết sẵn trên giấy. Cô cũng khá vụng trong khi đặt câu hỏi giao lưu với các thí sinh, mặc dù các câu hỏi đó đã được chuẩn bị sẵn trong kịch bản.

Thảm họa từ những chiếc "máy nói" - 4

Đảm nhân vai trò MC của một chương trình truyền hình trực tiếp nhưng Hoàng My lại quá phụ thuộc vào kịch bản có sẵn

MC không chỉ cần "ăn hình"

Cùng với việc nở rộ các gameshow trên truyền hình, các "thảm họa MC" cũng theo đó cũng xuất hiện. Có không ít những người dẫn chương trình thiếu duyên dáng, ăn nói kém lưu loát, dẫn sai hoặc thậm chí là hùng hồn thể hiện quan điểm của mình một cách nhiệt tình thái quá. Tuy nhiên, những sai lầm đó chỉ khiến khán giả lắc đầu ngán ngẩm hoặc cùng lắm là bấm nút chuyển kênh. Còn những sai lầm của một số MC gần đây khiến khán giả thực sự nổi giận bởi lẽ, những lời nói ấy không chỉ dừng lại ở mức độ "vô duyên" mà nó còn rất phản cảm.

Nguyên nhân thì có nhiều nhưng có lẽ sự việc của 2 MC Lê Ngọc Minh và Yumi khiến khán giả có cảm tưởng họ như nhưng chiếc "máy nói", dẫn theo những khuôn mẫu có sẵn mà không hề cân nhắc tới trường hợp cụ thể của chương trình mà mình đăng dẫn.

Thảm họa từ những chiếc "máy nói" - 5

Vì quá phụ thuộc vào kịch bản nên gương mặt những MC này thường rất căng thẳng. Khi có tình huống phát sinh họ khá bối rối và không biết xử lý thế nào

Lẽ dĩ nhiên, sau khi sự cố đó xảy ra, MC nào cũng nói lời xin lỗi, cũng chia sẻ rằng mình bị hụt hẫng, bị suy sụp khi mọi việc đã trở nên quá muộn. Thế nhưng, giá như trước khi lên hình, họ chịu khó tìm hiểu một chút về chương trình mình đang dẫn hoặc những người sẽ giao lưu đặt câu hỏi, thì có lẽ những trường hợp đáng tiếc đã không thể xảy ra.

Thảm họa từ những chiếc "máy nói" - 6

Không phải ngẫu nhiên mà dù không còn trẻ, Thanh Bạch vẫn là một trong những số ít MC được khán giả yêu thích

Đã qua rồi cái thời MC chỉ cần xinh xắn một chút rồi cầm tờ giấy đọc như một cái máy. Những MC đắt show hiện nay như Thanh Bạch, Trấn Thành hay Phan Anh  trước khi diễn show gì họ phải tìm hiểu tất cả những thông tin về show diễn. Đó có thể là thông tin về các thí sinh tham gia, những vấn đề khác đang nóng tại thời điểm đó, không chỉ nhăm nhăm vào kịch bản mà ban tổ chức đưa cho.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tâm An ([Tên nguồn])
Chuyện của sao Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN