Cẩm Ly: Tôi chưa từng yêu Đan Trường

Sự kiện: Sao Việt

"Mỗi lần đi diễn xong, hai chúng tôi ai về nhà nấy chứ không đi chơi hay hẹn hò riêng. Tôi cũng không hay biết chuyện tình cảm của Trường và cũng chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình yêu cậu ấy" - Cẩm Ly thổ lộ.

Không buồn khi bị chê xấu

Cách đây không lâu, chị Tư đã không may khi bị cư dân mạng Trung Quốc bêu xấu hình ảnh và ví von Cẩm Ly là phiên bản Tiểu Long Nữ “kém xinh” nhất từ trước đến nay. Khi được hỏi về vấn đề này, nữ ca sỹ Em sẽ là người ra đi cho biết, chị không cảm thấy buồn khi bị chê xấu, nhất là khi sự so sánh này quá khập khiễng:

“Lúc đầu nghe tin, tôi cũng bất ngờ lắm nhưng thôi, nghĩ bụng lại cho qua. Hôm đó cũng có một số báo chí liên hệ và hỏi tôi có muốn lên tiếng, thanh minh gì hay không. Nhưng tôi cũng mặc kệ vì nghĩ rằng chuyện này không đáng để mình quan tâm, nhất là khi mọi thứ xuất phát từ báo Trung Quốc.

Cẩm Ly: Tôi chưa từng yêu Đan Trường - 1

Bị báo Trung Quốc ví von là phiên bản Tiểu Long Nữ "kém xinh" nhất, Cẩm Ly không cảm thấy buồn và cũng chẳng bận tâm vì cô cho rằng sự so sánh này là quá khập khiễng

Chưa kể cách so sánh của họ quá khập khiễng khi đi so đo một clip ca nhạc và những bộ phim. Tạo hình của chúng tôi cũng chỉ làm đơn giản, nhẹ nhàng nhất có thể để phù hợp với một MV mà thôi. Làm sao có thể sánh bằng quy mô đầu tư của dự án phim ảnh trị giá hàng chục, hàng trăm tỷ.

Chưa kể, trong trường hợp này, rõ ràng tôi là người bị 'hại' khi họ có tình chụp lại khoảnh khắc tôi đang hát chứ không tạo dáng ‘đàng hoàng’ như những diễn viên của họ.

Tôi cho rằng, mọi thứ nên có một chừng mực nào đó và sau nhiều năm đi hát, tôi cũng đã quá quen với việc bị người khác nghĩ không hay về mình. Giờ đây họ muốn nói gì cũng được, tôi chẳng bận tâm nữa và chỉ tập trung làm tốt công việc của mình mà thôi.”

Kín đáo, kiệm lời ngay cả lúc yêu

Vốn là một người rất khép kín và ít khi chia sẻ nỗi lòng cùng ai, chính vì vậy, mỗi khi mệt mỏi công việc hay buồn chuyện gia đình, Cẩm Ly thường giữ kín trong lòng, không nói ra. Ngay cả với ông xã Minh Vy, cô cũng không chia sẻ nhiều mà sẽ luôn tự mình gặm nhấm mọi thứ.

Cẩm Ly: Tôi chưa từng yêu Đan Trường - 2

Cẩm Ly và ông xã Minh Vy - người đàn ông luôn đứng sau mọi thành công của chị Tư

"Cả tôi và anh Minh Vy đều thuộc tuýp người ít nói, cũng chẳng quen nói những lời hoa mĩ. Đúng là phụ nữ ai cũng thích những lời ngon ngọt từ đàn ông, nhưng với Ly thì ngược lại. Nhiều khi xem phim thấy các cặp đôi bày tỏ với nhau lãng mạn quá, tôi lại có cảm giác.... giả tạo. Tôi thích những gì thực tế và muốn người ta hành động nhiều hơn. Nói là một chuyện, nhưng có làm được như những gì họ nói hay không lại là chuyện khác.

Những khi hai vợ chồng giận nhau, anh Vy cũng rất ít khi nào xuống nước vì anh ấy không quen ngượng miệng. Bản thôi tôi cũng không thua kém, vì lúc nào chuẩn bị mở lời lại có cảm giác... kỳ kỳ sao đó. Nên thông thường, cả hai chỉ tự hiểu nhau qua hành động mà biết được bản thân nên làm gì cho phải. Thậm chí, chúng tôi chẳng ai nói một lời nào cả, nhưng hai vợ chồng vẫn dẫn con cái đi ăn rồi bỗng dưng... huề nhau lúc nào không hay."

Chưa từng nghĩ sẽ yêu Đan Trường

Khoảng thời gian cặp đôi Đan Trường - Cẩm Ly nổi đình đám và được khán giả ví von là đôi song ca đẹp nhất làng nhạc Việt. Chị Tư cho hay, chị đã nhận được rất nhiều thư của khán giả gửi về để hỏi chuyện tình cảm của mình và Đan Trường có thật hay không. 

"Có lẽ do hai chúng tôi lên sân khấu diễn ăn ý quá, lại là cặp đôi gắn liền với nhau lâu nhất nên nhiều người xem xong bị ngộ nhận và nghĩ hai đứa yêu nhau thật. Thậm chí, ngay cả mẹ của tôi cũng từng ngờ vực giữa tôi và Trường có gì đó ngoài đời, vì ánh mắt chúng tôi dành cho nhau trên sân khấu 'tình' quá! 

Nhưng Ly là người rất rõ ràng trong công việc và tình cảm. Lên sân khấu cứ thả hồn vào ca khúc và diễn hết mình, nhưng xuống hậu trường thì mọi thứ chỉ dừng lại ở mức độ bạn bè thân thiết mà thôi."

Tuy nhiên, bản thân Cẩm Ly cho biết chị cũng rất bất ngờ sau bao nhiêu năm, Đan Trường bỗng dưng tiết lộ đã từng có thời gian yêu thầm chị Tư.

Cẩm Ly: Tôi chưa từng yêu Đan Trường - 3

Trong liveshow riêng của Cẩm Ly năm 2009, Đan Trường đã thổ lộ anh từng có tình cảm với chị Tư nhưng ngại nên cứ giữ kín trong lòng mà không bao giờ nói ra

Cẩm Ly, Đan Trường hát Chim trắng mồ côi

"Nghe Trường thổ lộ trên sân khấu xong, tôi sốc lắm. Vì yêu thầm, yêu đơn phương thì chỉ có mình cậu ấy biết thôi, tôi làm sao biết được chuyện đó. Mỗi lần đi diễn xong, hai chúng tôi ai về nhà nấy chứ không đi chơi hay hẹn hò riêng. Tôi cũng không hay biết chuyện tình cảm của Trường, và cũng chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình yêu cậu ấy. 

Anh Minh Vy là người thường xuyên làm đạo diễn các MV song ca của tôi và Trường, nếu chúng tôi thực sự có gì mập mờ thì anh ấy sẽ là người ngăn chặn và hô cắt đầu tiên rồi." (Cười)

Sẽ dạy Minh Tuyết cách nuôi con

Từ ngày Minh Tuyết lấy chồng đến bây giờ, nhiều người hay hỏi Cẩm Ly có chia sẻ bí quyết giữ gìn hạnh phúc gia đình với em gái hay không. Nhưng tôi nghĩ điều này là không cần thiết vì bản thân mình còn chưa biết ai tốt, ai đang hạnh phúc hơn ai.

Cẩm Ly: Tôi chưa từng yêu Đan Trường - 4

Hai chị em Minh Tuyết, Cẩm Ly trong buổi họp báo liveshow kỷ niệm 20 năm sắp được diễn ra vào tối ngày 1 và 2/11 tại nhà hát Hòa Bình, TP.HCM

Những chuyện riêng tư vợ chồng, tôi nghĩ sẽ rất khó để có thể nói ra, nhất là khi cuộc sống của mỗi gia đình mỗi khác. Thông thường người ta chỉ tìm người tâm sự khi đối phương đang có vấn đề lục đục, cần gỡ rối mà thôi. Còn lúc này Minh Tuyết vẫn đang rất hạnh phúc, thậm chí chẳng thua kém gì chị em chúng tôi thì có gì mà chia sẻ (cười).

Nếu sau này em ấy muốn sinh em bé, với kinh nghiệm là người đi trước, tôi sẽ chỉ dạy Minh Tuyết cách làm mẹ và chăm con sao cho tốt nhất. Đây cũng là điều phổ biến mà hầu hết các bà mẹ thường hay hỏi han và chia sẻ. Tôi nghĩ ngày đó cũng sẽ không xa nữa đâu, vì thời điểm này công việc kinh doanh, ca hát đã bắt đầu đi vào ổn định, và vợ chồng Minh Tuyết cũng nôn có con lắm rồi (cười).

Chưa có kế hoạch sinh thêm em bé

Khi được chúng tôi hỏi về kế hoạch sinh thêm bé trai, chị Tư chỉ lắc đầu cười trừ và cho biết: “Nuôi 2 đứa đã mệt mỏi lắm rồi, chúng nó là con gái mà giờ lớn lên đều nghịch ngợm hệt như tụi con trai vậy. Cả tôi và ông xã cũng không quan trọng chuyện trai hay gái, được trời cho sinh con cái đã là niềm hạnh phúc. Huống hồ đẻ con trai lớn lên chúng quậy lắm, tôi không chịu nổi đâu (cười).

Có nuôi con rồi mới biết, tính cách của chúng thay đổi từng ngày, từng giờ chứ không chỉ từng năm như nhiều người nghĩ. Có thể lúc nhỏ chúng dễ dạy bao nhiêu thì càng lớn lại càng khó bảo. Điển hình như 2 đứa nhà tôi, cứ đến 5 tuổi là sẽ bắt đầu… hư, ngang bướng và không chịu nghe lời. Điều đó cũng buộc tôi và ông xã phải mạnh tay hơn trong cách dạy con.

Cẩm Ly: Tôi chưa từng yêu Đan Trường - 5

Cẩm Ly cho hay, chị chưa có kế hoạch sinh thêm em bé, và cả hai vợ chồng cũng không đặt nặng vấn đề chuyện con trai hay con gái

Từ lúc sinh 2 bé Thỏ và bé La đến nay, từ những ngày đầu tiên cho đến lúc chúng lớn lên, tôi luôn ghi chép lại mọi hành động của con trong sổ tay của riêng mình. Nghe có vẻ tình cảm như thế nhưng ngoài đời, tôi cũng rất khó tính và hay trách mắng con cái của mình lắm. Cứ vỗ về, ngọt ngào và nuông chiều mãi thì sẽ dạy hư chúng mất.

Thậm chí lúc này vợ chồng tôi đã phải chuẩn bị tâm lý, cũng như trang bị thêm kiến thức để dẫn 2 đứa vào đời. Có thể còn hơi sớm để nói đến vấn đề này nhưng thời nay thông tin tràn lan, công nghệ ngày càng tiến bộ và hiện đại nên con nít bây giờ yêu sớm lắm. Nếu phát hiện, tôi phải ngăn ngừa ngay để chúng tập trung học hành chứ không được yêu đương nhắng nhít khi còn quá nhỏ."

Bên cạnh đó, dù gia đình có nền tảng rất tốt về âm nhạc (mẹ là ca sỹ, bố là nhạc sỹ, kiêm đạo diễn nổi tiếng) nhưng vợ chồng Cẩm Ly vẫn nhất quyết không cho con đi theo con đường ca hát, dù hiện nay cả hai chị em Thỏ và La đều rất có năng khiếu nghệ thuật. 

"Cho con học đàn, học hát để giải trí, tôi đều ủng hộ hết mình nhưng nếu để chúng đi theo con đường ca hát chuyên nghiệp, cả tôi và ông xã đều không muốn. Chúng tôi hiểu rõ nghề này 'bạc' như thế nào. Tôi không muốn con mình vướng vào giới thị phi đầy cám dỗ nhưng nếu đó là điều chúng muốn, tôi sẽ chờ đến lúc con đủ 18 tuổi sẽ ngồi nói chuyện thẳng thắn và nghiêm túc, sau đó mới quyết định có cho con đi theo nghề này hay không."

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hương Bùi ([Tên nguồn])
Sao Việt Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN