Vé máy bay đắt đỏ, mua 4 vé khứ hồi đi Phú Quốc “bay” luôn một xe tay ga đời mới

Sự kiện: Kinh tế toàn cảnh

Giá vé máy bay tăng cao, cao nhất tới 26 triệu/lượt khứ hồi, ảnh hưởng không nhỏ đến quyết định đi chơi, du lịch của không ít gia đình dịp 30/4-1/5 sắp tới.

Dịp lễ 30/4 – 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày, nhiều gia đình có ý định đi du lịch nội địa. Tuy nhiên, giá vé máy bay trong những ngày này không chỉ liên tục "lập đỉnh" mà còn khan hiếm, dao động từ 5 triệu – 26 triệu/vé khứ hồi.

Có chị gái ở Đà Nẵng, mỗi năm vào dịp lễ dài ngày vợ chồng chị Mai Anh (Hà Nội) cũng đưa các con du lịch nơi này. Tuy nhiên, do giá vé máy bay dịp lễ năm nay quá đắt đỏ, nên khác với mọi năm là đi bằng máy bay thì năm nay gia đình chị chọn đi bằng tàu hỏa.

Chị Mai Anh cho hay, chặng bay Hà Nội – Đà Nẵng trong khoảng thời gian từ 27/4 – 1/5 có mức giá khá cao, dao động từ 5 triệu – 6,5 triệu/vé khứ hồi, rẻ nhất là 4,8 triệu đồng/khứ hồi.

Giá vé máy bay đắt đỏ, nhiều gia đình lựa chọn đi tàu hỏa thay vì máy bay như trước

Giá vé máy bay đắt đỏ, nhiều gia đình lựa chọn đi tàu hỏa thay vì máy bay như trước

Chị Mai Anh nhẩm tính: “Nếu cả gia đình đi Đà Nẵng dịp này bằng máy bay sẽ tốn gần 20 triệu đồng. Trong khi đó, giá vé tàu hỏa loại giường nằm tầng 1, khoang 4, có điều hòa là gần 1 triệu đồng/người. Cả gia đình đi 2 lượt vé tàu chưa hết 8 triệu, rẻ hơn rất nhiều nếu đi máy bay”.

Bà mẹ 2 con đồng thời cho hay, tuy thời gian di chuyển tàu hỏa có nhiều hơn nhưng cả nhà sẽ có thêm trải nghiệm với loại hình phương tiện mới mà lại không phải quá bận tâm về chi phí cho chuyến đi.

Với gia đình anh Tạ Trung Kiên (Vĩnh Phúc), thay vì kế hoạch đi Phú Quốc, vợ chồng anh chuyển hướng tự lái xe ô tô đi du lịch và nghỉ dưỡng tại Hạ Long (Quảng Ninh).  

Anh Kiên cho biết, đi chơi không phải chỉ tiền vé máy bay mà còn tiền khách sạn, xe cộ, ăn uống… bởi vậy phải tính toán cân đo mọi thứ cho hợp lí. Khi vé máy bay đắt đỏ, anh quyết định “chuyển hướng” và tìm phương tiện khác để tiết kiệm chi phí.

“Mình đã tham khảo, 4 vé máy bay khứ hồi Hà Nội – Phú Quốc, loại vé của Vietjet có giá tầm 6,8 -7,9 triệu đồng/1 người/ khứ hồi; vé của Vietnam Airlines là 7,8 -8,6 triệu đồng/1 người/ khứ hồi. Như vậy, gia đình có 4 người thì tổng số tiền vé lên tới hơn 32 triệu đồng. Có lẽ, giờ đây du lịch bằng máy bay đã trở thành loại hình xa xỉ bởi 32 triệu là một số tiền không hề nhỏ với nhiều gia đình, số tiền tương đương một chiếc xe máy tay ga đời mới chứ đâu ít”, anh Kiên nói thêm.

Giá vé đắt đỏ, các gia đình "quay xe" chọn các điểm du lịch gần nhà

Giá vé đắt đỏ, các gia đình "quay xe" chọn các điểm du lịch gần nhà

Chỉ còn ít ngày nữa sẽ bước vào dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Ghi nhận của phóng viên, những ngày qua, giá vé máy bay đang tăng chóng mặt. Đơn cử, chặng Hà Nội - Phú Quốc, trên cổng đặt vé của Vietnam Airlines, vé máy bay ngày 27/4 (ngày đầu nghỉ lễ) đã hết sạch ở các hạng vé phổ thông siêu tiết kiệm, phổ thông tiết kiệm, phổ thông tiêu chuẩn. Ở hạng phổ thông chỉ còn giá vé phổ thông linh hoạt với mức hơn 5,3 triệu đồng/chặng, trong khi đó hạng thương gia lên tới hơn 13 triệu đồng/chặng.

Chặng Hà Nội - Đà Lạt giá vé máy bay cũng cao kỷ lục với vé khứ hồi của Vietnam Airlines dao động từ 7 triệu đến 8,5 triệu đồng hạng phổ thông, Vietjet dao động 6 - 6,5 triệu đồng.

Chặng Hà Nội - Nha Trang, giá vé đã lên đến gần 5 triệu đồng - 7,4 triệu đồng cho vé khứ hồi của các hãng Vietnam Airlines, Vietjet và Bamboo Airways.

Nhiều chặng bay nội địa vừa đắt vừa khan hiếm

Nhiều chặng bay nội địa vừa đắt vừa khan hiếm

Như vậy, một cặp vé khứ hồi của Vietnam Airlines chặng Hà Nội đi Phú Quốc dịp nghỉ lễ năm nay dao động từ hơn 10 triệu đến 26 triệu đồng/cặp vé, gần gấp đôi chuyến bay giờ đẹp trung tuần tháng 3/2024. Tuy vậy, vé chặng này cũng không còn nhiều lựa chọn.

Chặng TP. Hồ Chí Minh - Đà Nẵng dịp lễ 30/4 và 1/5 (chiều đi ngày 27/4, chiều về ngày 1/5), giá vé máy bay khứ hồi của Vietravel Airlines có mức giá "mềm" nhất từ 4,2 triệu đồng/khách; Bamboo từ khoảng 4,6 triệu đồng/khách và Vietjet từ khoảng 4,8 triệu đồng. Vietnam Airlines giá phổ thông linh hoạt từ 5 triệu đồng trong khi giá hạng thương gia lên tới xấp xỉ 9 triệu đồng.

Trong khi đó, các chặng quốc tế như Hà Nội - Bangkok đang ghi nhận mức giá 6 triệu đồng/vé khứ hồi, chặng TPHCM - Phnom Penh (Campuchia) đang có giá từ hơn 4 triệu đồng/vé khứ hồi. Những chặng này không có quá nhiều chênh lệch so với các chặng bay trong nước.

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài vốn là dịp kích cầu du lịch trong nước. Tuy nhiên, vé máy bay nội địa hiện rất đắt đỏ, hơn hẳn so với nhiều chặng bay quốc tế, khiến nhiều người không còn “mặn mà” với các tour du lịch trong nước mà chuyển hướng sang các tour du lịch quốc tế như Thái Lan, Trung Quốc, Hàn Quốc,...

Nguồn: [Link nguồn]

Việc tăng trần giá vé máy bay khiến nhiều người dân lo khó tiếp cận, sử dụng phương tiện này để di chuyển vì giá cả đắt đỏ; các công ty lữ hành thì lo thất thu... Vậy, người dùng có còn cơ hội mua vé máy bay giá rẻ?

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quỳnh Chi ([Tên nguồn])
Kinh tế toàn cảnh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN