Bán cả tạ bí xanh không mua nổi cân thịt, nông dân xót xa chất đống ngoài đường

Sự kiện: Kinh Doanh

Những ngày gần đây, bí xanh rớt giá thê thảm chỉ còn 1.000 đồng/kg nhưng vẫn không có người đến thu mua. Hàng chục tấn bí xanh xếp thành đống lớn để bên vệ đường chờ thương lái.

Chỉ ra cánh đồng rộng mênh mông toàn bí là bí, chị Vân Anh - Nhà vườn Tuấn Lan, thôn Nông Lâm, thị trấn Vân Du (Thạch Thành, Thanh Hóa) xót xa: "Nhà tôi trồng 3ha bí xanh Nova 209 với sản lượng khoảng 40 tấn nhưng hiện tại mới chỉ bán được vài tấn với giá 1.000 đồng/kg. Hơn 30 tấn bí hiện tại vẫn nằm lăn lóc ngoài ruộng mà không có người mua dù giá rẻ như cho".

Những giàn bí xanh trĩu quả đến ngày thu hoạch nhưng không có người mua.

Những giàn bí xanh trĩu quả đến ngày thu hoạch nhưng không có người mua.

“Trời nắng như đổ lửa, ngày nào 2 chiếc máy phát điện nhà tôi cũng chạy hết công suất để bơm nước tưới cho bí, riêng tiền dầu hết khoảng 600.000 đồng, chưa kể tiền thuê nhân công, tiền chăm sóc, trồng trọt suốt 3 tháng trời. Nắng quá khiến một số quả bị rám nắng, xấu mã nhưng nhiều nhà không có nước tưới đành bỏ thối ngoài ruộng. Nhà tôi xót của, cố vớt vát được đồng nào hay đồng ấy”, chị Vân Anh nói.

Theo chị Vân Anh, dù không có người thu mua nhưng hàng ngày những hộ dân trồng bí tại đây vẫn lựa những quả bí già để cắt và chất đống ngoài vệ đường, một số người mang bí về thái lát rồi đem phơi nắng cho đỡ phí.

Bán cả tạ bí xanh không mua nổi cân thịt, nông dân xót xa chất đống ngoài đường - 2

Người dân cắt bí xếp thành đống lớn ngoài vệ đường chờ thương lái.

Người dân cắt bí xếp thành đống lớn ngoài vệ đường chờ thương lái.

“Nắng thế này nếu để ngoài ruộng cũng hỏng. Tôi cắt rồi chuyển ra ngoài đường lớn chất thành đống, che nắng cẩn thận, có người hỏi thì bán. Mọi năm được giá, thương lái đến tận ruộng tìm mua với giá 7.000-8.000 đồng/kg nhưng năm nay không có người hỏi, có thì họ chỉ mua 1.000 đồng/kg với loại đẹp mà để hòa vốn thì phải bán được giá từ 3.000-5.000 đồng/kg”, chị Vân Anh cho biết thêm.

Tại Kim Bôi (Hòa Bình), giá bí xanh cũng xuống thấp chưa từng thấy. Chị Triệu Thị Tâm (trú tại xã Đú Sáng) cho hay, mọi năm giá bí xanh trung bình khoảng 7.000-8.000 đồng thì người nông dân mới có công, năm nay giá chỉ còn 1.000-2.000 đồng/kg.

Hiện tại chị Tâm còn khoảng 2 tấn bí xanh chưa có người mua.

Hiện tại chị Tâm còn khoảng 2 tấn bí xanh chưa có người mua.

“Nhà tôi có 1.500m2 trồng bí xanh, năm nay thu hoạch được khoảng 10 tấn. Bí đẹp còn bán được 2.000 đồng/kg, bí xấu bán 1.000 đồng/kg còn không có ai mua. Bao nhiêu tiền của, công sức làm giàn, mua giống, làm cỏ, bỏ phân suốt 3 tháng trời giờ nếu bí được 5.000 đồng/kg mới gọi là hòa vốn, vậy mà giờ giá rẻ như cho thế này, bán cả tạ bí còn chưa mua nổi 1kg thịt lợn”, chị Tâm xót xa.

Điểm bán bí xanh “giải cứu” tại đường Lê Hữu Thọ (Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội) với giá chỉ 10.000 đồng/ quả 2-3kg nhưng cũng rất ít người quan tâm.

Điểm bán bí xanh “giải cứu” tại đường Lê Hữu Thọ (Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội) với giá chỉ 10.000 đồng/ quả 2-3kg nhưng cũng rất ít người quan tâm.

Theo thông kê của xã Đú Sáng, tổng diện tích bí xanh của xã là 175 ha. Với trình độ kỹ thuật thuần thục, quan tâm đầu tư, chăm sóc, bí xanh có mã đẹp, sản lượng khá cao, ổn định, năng suất bình quân trên 21 tấn/ha. Những ngày này, dọc con đường từ trung tâm xã về các xóm, 2 bên đường bà con chất đầy bí xanh chờ người đến thu mua. Trên cánh đồng, những giàn bí xanh sai trĩu quả đã đến kỳ thu hoạch nhưng người nông dân vẫn chưa thu hái, bởi lẽ, lượng bí đã thu hoạch vẫn chất đống trên đường, mà chưa có người đến thu mua.

Tại Hà Nội, giá bí xanh bán tại các chợ dân sinh và các siêu thị có giá từ 7.900-10.000 đồng/kg. Dọc tuyến đường Lê Hữu Thọ (Bắc Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội) đã có một số điểm “giải cứu bí xanh” với giá chỉ 4.000 đồng/kg hoặc 10.000 đồng/ quả, nặng từ 2-3kg, tuy nhiên, lượng người mua cũng không nhiều do trời nắng nóng.

Nguồn: [Link nguồn]

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Cảnh ([Tên nguồn])
Kinh Doanh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN