Nữ diễn viên Iran bị dọa đòn roi, ngồi tù vì nụ hôn má

Vì một nụ hôn má xã giao, nữ diễn viên Iran bị người dân quê nhà chỉ trích và cáo buộc phải nhận đòn roi và ngồi tù vị tội "băng hoại đạo đức" theo luật Hồi giáo.

Tuần trước, khi tham dự Liên hoan phim Cannes lần thứ 67 và vô tình dành tặng vị chủ tịch 83 tuổi – Gilles Jacob một nụ hôn trên má, nữ diễn viên Iran Leila Hatami đã đối mặt với làn sóng chỉ trích vô cùng gay gắt từ quê nhà.

Nữ diễn viên Iran bị dọa đòn roi, ngồi tù vì nụ hôn má - 1

Nụ hôn má gây bão của nữ diễn viên Iran tại Liên hoan phim Cannes

Theo independent, một nhóm sinh viên đại học từ Hizbullah đã đệ đơn kiến nghị tòa án, yêu cầu khởi tố Leila vì hành vi “tội lỗi” trong giới luật của đạo Hồi giáo. Nụ hôn má được cho là cử chỉ xã giao lịch thiệp của  Leila Hatami bị xem là hành vi "băng hoại đạo đức". Nếu xét xử theo điều 837 của Luật tội phạm Hồi giáo, Leila sẽ phải ngồi tù.

Thậm chí, để trừng trị tội lỗi làm xấu đi hình ảnh của người phụ nữ Iran, nhóm sinh viên này còn yêu cầu tòa án trừng phạt nữ diễn viên Leila bằng những trận đòn roi.

Theo đạo luật Hồi giáo, phụ nữ Iran là những biểu tượng của sự trinh khiết và ngây thơ. Họ không được phép có bất kỳ động chạm, quan hệ thân mật với bất kỳ người đàn ông lạ nào ngoài người thân trong gia đình. Mỗi khi xuất hiện trước sự kiện đông người, họ luôn phải chú ý, thận trọng trong hành vi, cư xử để thể hiện sự khiết tịnh của người con gái Iran.

Những hành động không phù hợp như mặc đồ hở hang, hay có cử chỉ thân mật với người khác phái không chỉ làm băng hoại đạo đức, mà còn gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của người phụ nữ Iran trên thế giới.

Nữ diễn viên Iran bị dọa đòn roi, ngồi tù vì nụ hôn má - 2

Hành động của cô bị quê nhà lên án và coi là hành vi làm xấu hình ảnh phụ nữ Hồi giáo

Đáp lại sự chỉ trích gay gắt từ quê nhà, Leila đã nhanh chóng viết thư xin lỗi và giải thích cho những hành động của mình vừa qua: “Tôi xin lỗi vì đã làm tổn thương đến cảm nhận của một số người”

Nữ diễn viên cho biết, cô luôn tôn trọng các quy định của luật Hồi giáo và biết rằng mình không được phép tiếp xúc thân mật với người nam ở chốn công cộng. Nhưng khi dự liên hoan phim, chính ngày chủ tịch lớn tuổi Gillis Jacob là người đã chủ động hôn má cô và quên mất các quy tắc cấm kị. Do đó, Leila đã đáp lại hành động này của ông theo cách lịch sự, nhã nhặn nhất.

“Mặc dù tôi cảm thấy rất xấu hổ khi đưa ra những lời giải thích này, nhưng tôi không còn sự lựa chọn nào khác ngoại việc kể chi tiết mọi việc, để những người không hiểu tình huống ấy có thể thông cảm với trường hợp bất đắc dĩ của tôi khi đó.”

Sau khi hay tin về vụ việc, Jacob cũng đã lên tiếng bảo vệ Leila trên twitter và giải thích rằng: “Tôi là người đã hôn má cô Hatimi. Vào khoảnh khắc đó, với tôi, cô ấy là người đại diện cho nền điện ảnh của Iran, sau đó thì Leila cũng trở lại là cô ấy thôi.”

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hương Bùi (Theo independent) ([Tên nguồn])
Ngôi sao điện ảnh Hollywood Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN