Clip Chân Tử Đan "muốn chết" vì Tôn Ngộ Không

Chia sẻ về tháng ngày đóng bộ phim Đại náo thiên cung 3D, ngôi sao võ thuật Chân Tử Đan cho biết anh bị tra tấn tinh thần cùng áp lực lớn và mệt muốn chết sau mỗi cảnh quay trong phim.

Không dám đóng Tôn Ngộ Không lần hai

Mới đây, đoàn phim Tây Du Ký: Đại náo thiên cung tiếp tục tung trailer mới có thời lượng 2 phút về trận quyết đấu đầy ly kỳ và ác liệt giữa nhị giới là thần tiên và yêu ma. Trong trailer xuất hiện hình ảnh nhân vật Tôn Ngộ Không do nam tài tử Chân Tử Đan thể hiện, tay vung cây Kim cương bổng cùng giao đấu với tiên giới gồm Ngọc Hoàng và các vị chư tiên hay với ma giới gồm Ngưu Ma Vương...

Trong buổi giới thiệu trailer có sự góp mặt của đạo diễn Trịnh Bảo Thụy và "Mỹ Hầu Vương" Chân Tử Đan. Ngôi sao của Diệp Vấn cũng tiết lộ quá trình đóng phim với những cay đắng ngọt bùi, cũng như niềm hạnh phúc khi được là một trong thành viên chính của đoàn phim, có vinh dự được thể hiện nhân vật "Anh hùng siêu cấp phương Đông".

Chân Tử Đan cho biết, khi vào vai diễn Tôn Ngộ Không anh đã thể hiện hết mình, như muốn rút hết ruột gan tâm can để chết cùng nhân vật, đến nỗi anh phải thốt lên, về sau không dám đóng vai Tôn Ngộ Không lần thứ hai.

Clip Chân Tử Đan "muốn chết" vì Tôn Ngộ Không - 1

Để vào vai Tôn Ngộ Không khiến Chân Tử Đan bị tra tấn nặng nề về thể xác lẫn tinh thần.

Trailer Trận quyết chiến thần ma trong Đại náo thiên cung.

Đại náo thiên cung có kinh phí đầu tư lên đến 600 triệu NDT (khoảng 2.000 tỷ đồng), một số tiền lớn được chi trả cho các hiệu ứng kỹ xảo trong phim. Ngay đến Chân Tử Đan sau  khi xem xong đoạn trailer cũng không khỏi kinh ngạc khi tham gia quay 2.400 cảnh với màn hình xanh, làm việc với 900 nhân viên từ công ty sản xuất kỹ xảo hình ảnh được coi là "đội kỹ xảo Liên hiệp quốc" tới từ 7 quốc gia gồm Mỹ, Australia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đức và Trung Quốc...

Riêng tổng thời gian dành cho hóa trang nhân vật của tôi (Tôn Ngộ Không) cũng lên đến hơn 1.000 giờ đồng hồ, mỗi ngày 5 tiếng hóa trang. Nam tài tử 50 tuổi chia sẻ, thời gian phải ngồi "chịu trận" để hóa trang là cực khổ nhất và phải chịu áp lực bị gò bó vô cùng lớn, không khác ngồi tù.

Ngay đến chuyện ăn uống cũng hết sức khó khăn, phải tháo hàm răng giả được gắn vào trước đó, nhai một cách từ từ chậm giãi và nhần nhần từng chút thức ăn một, vì không thể nuốt liền một lúc như thông thường. Uống nước cũng phải dùng đến ống hút, thay vì sử dụng cốc uống hay tu bình tu chai như các diễn viên khác.

Vì quá trình quay quá vất vả và cực khổ như vậy, Chân Tử Đan khẳng định, sẽ không bao giờ dám thể hiện lại những cảnh quay về nhân vật Tôn Ngộ Không: "Tốt nhất là không bao giờ nữa, quá cực! Việc diễn viên đóng phim phải chịu khổ là chuyện đương nhiên, nhưng quay phim này đúng là hao tổn sức lực quá nhiều, tra tấn về thể xác và tinh thần quá lớn!".

Clip Chân Tử Đan "muốn chết" vì Tôn Ngộ Không - 2

Chân Tử Đan phải làm việc liên tục với các cảnh quay trước phông nền xanh.

Clip Chân Tử Đan "muốn chết" vì Tôn Ngộ Không - 3

Tạo hình Tôn Ngộ Không trong Đại náo thiên cung của Chân Tử Đan.

Tuy nhiên, khi được hỏi liệu có phải anh sẽ không bao giờ thể hiện những bộ phim như Đại náo thiên cung nữa hay không, ngôi sao sinh năm 1963 lắc đầu: "Chưa bao giờ tôi nói không bao giờ, nhưng thực sự là không muốn đóng nữa. Đóng phim đến nỗi sức cùng lực kiệt, từ việc diễn xuất đã là cả một quá trình, cho đến chuyện hóa trang cũng lại là một quá trình nữa, tôi cảm thấy coi như lần này đủ lắm rồi".

Có lẽ vì áp lực phải chịu đựng quá lớn cũng như những vất vả và gian khổ vừa trải qua từ vai diễn, Chân Tử Đan cho biết rất khó để nói có tiếp tục đóng thể loại nhân vật như Tôn Ngộ Không cũng như dạng phim như Đại náo thiên cung nữa hay không. Cho dù doanh thu phòng vé có phá kỷ lục đi chăng nữa, Chân Tử Đan cũng chỉ dám thừa nhận tùy vào cái duyên có còn hay  không: "Bây giờ hỏi tôi vẫn còn kinh hãi, áp lực tinh thần quá lớn!", Chân Tử Đan vẫn còn chưa hết cảm giác thất kinh sau  khi bước ra khỏi trường quay bộ phim.

Cũng theo tiết lộ của Chân Tử Đan, tất cả những bộ phim anh tham gia từ trước đến nay đều vô cùng cực khổ, khó khăn, nhưng nhân vật Tôn Ngộ Không có lẽ là vai diễn khiến anh lao tâm khổ tứ cũng như tốn nhiều sinh lực nhất, tứ chi lúc nào cũng phải khỏa khoáy tràn đầy năng lượng, ngũ quan luôn không ngừng hoạt động.

Clip Chân Tử Đan "muốn chết" vì Tôn Ngộ Không - 4

Chân Tử Đan sẽ phải mất một thời gian dài để quay lại với thể loại nhân vật như Tôn Ngộ Không và một phim tốn kém sức lực như Đại  náo thiên cung.

Clip Chân Tử Đan "muốn chết" vì Tôn Ngộ Không - 5

Đóng vai Tôn Ngộ Không với Chân Tử Đan không khác chạy việt dã lên đỉnh núi.

Từ đầu cho đến cuối phim, anh phải quỳ gối để diễn, trong khi mỗi cảnh quay đều diễn ra vô cùng lâu, mệt đến mức Chân Tử Đan phải thốt lên là "mệt muốn chết". Hơn nữa, không thể trong lúc quay muốn dừng lúc nào là dừng được, giống như việc đang chạy nước rút 100m, dù còn chục cm nữa cũng không thể dừng lại được. Nếu dừng lại sẽ khiến lãng phí toàn bộ một cảnh quay, do đó mỗi cảnh quay được Chân Tử Đan ví như việc chạy một mạch lên đỉnh núi, áp lực hết sức nặng nề và lớn.

Bên cạnh đó, bộ phim còn có sự góp sức của cả một đội  ngũ làm phim, còn cả những diễn viên quần chúng không thể vắng mặt. Có thể nói, bộ phim là cả một dự án lớn và đồ sộ liên hoàn và không thể tách rời.

40 triệu USD cho hiệu ứng kỹ xảo 3D hoành tráng

Trong trailer về trận quyết chiến giữa nhị giới, người hâm mộ có thể thấy cảnh Tôn Ngộ Không phi thiên cân đẩu vân, nộ khí phá phách Nam Thiên môn, hay màn dạo đầu dũng chiến với những nhân vật thần tiên và cả yêu ma quan trọng nhất của phim như Tứ Đại Thiên Vương, Ngọc Hoàng Đại Đế, với Ngưu Ma Vương, Nhị Lang Thần, Bồ Đề sư tổ...

Đặc biệt ở cuối trailer quyết chiến thần ma, người xem sẽ được chứng kiến cảnh nghênh chiến Ngưu Ma Vương vô cùng đẹp mắt. Đây là phân cảnh sau khi rồng thần sau có xứ mệnh bảo vệ thiên đình sau khi vội vàng nghênh chiến cùng Ngưu Ma Vương, tiếp tục đạp mây cỡi gió tung hoành và gào rú vang rội không trung, làm nên một cảnh tượng vô cùng ly kỳ choáng ngợp. Trong trailer lần này, cảnh Ngưu Ma Vương sục sôi tức giận biến hình cũng trở thành một cảnh tượng hết sức ngoạn mục.

Clip Chân Tử Đan "muốn chết" vì Tôn Ngộ Không - 6

Đại cảnh long thần bảo vệ cung đình xuất hiện trên màn ảnh với chiều cao tương đương tòa nhà hàng chục tầng.

Clip Chân Tử Đan "muốn chết" vì Tôn Ngộ Không - 7

Cảnh giao đấu với Ngọc Hoàng Đại Đế.

Clip Chân Tử Đan "muốn chết" vì Tôn Ngộ Không - 8

Nghênh chiến Ngưu Ma Vương.

Được biết, để tạo nên bộ phim thần thoại giả tưởng dưới dạng phiên bản IMAX-3D, đoàn phim đã phải đầu tư hơn 40 triệu USD (838 triệu đồng) cho khâu kỹ xảo hình ảnh, đích thân mời cố vấn hiệu ứng hình ảnh David Ebner, tổng giảm đốc kỹ xảo hình ảnh từ đoàn phim Alice ở xứ sở thần tiên Kỷ băng bà. Bên cạnh đó còn có thiết kế đồ họa 3D kiêm quay phim trưởng Daniel L.Symmes, từng chỉ đạo quay bộ phim Cướp biển Caribe, tên tuổi của ông được các nhà làm phim thế giới mệnh danh là "Cha đẻ điện ảnh 3D Mỹ".

Ngoài ra, trường quay phim Đại  náo thiên cung còn sử dụng 8 dàn máy quay 3D, thực hiện quay 2.400 cảnh quay, trong đó 98% các cảnh quay có sử dụng kỹ xảo hình ảnh. Trong phim còn xuất hiện các đại cảnh về hình ảnh rồng cực đại có chiều cao bằng tòa nhà hàng chục tầng, cảnh trâu thần khổng lồ, hay hàng vạn con khỉ cùng xuất hiện trên màn ảnh được xử lý dưới dạng công nghệ làm phim IMAX-3D tiên tiến.

Tây Du Ký: Đại náo thiên cung quy tụ dàn diễn viên sáng chói của điện ảnh Hoa ngữ như Chân Tử Đan, Châu Nhuận Phát, Hà Nhuận Đông, Trần Tuệ Lâm, Quách Phú Thành, Trần Kiều Ân, Trương Tử Lâm... Phim chính thức công chiếu tại các rạp ở Trung Quốc vào ngày mồng 1 Tết Âm lịch Giáp Ngọ 2014, với hai phiên bản IMAX-3D và 3D.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Long Hy ([Tên nguồn])
Hậu trường phim Tây Du Ký 1986 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN