Chồng bị sát thủ giết nhầm trong lễ cưới, cô dâu gục ngã

Marco Antonio Rosales Contreras, 32 tuổi, bị bắn nhiều phát đạn khi đang cùng vợ rời lễ cưới ở một nhà thờ thuộc thành phố Caborca, bang Sonora (Mexico).

Ảnh cưới của nạn nhân Marco Antonio Rosales Contreras (ảnh : NY Post)

Ảnh cưới của nạn nhân Marco Antonio Rosales Contreras (ảnh : NY Post)

El Universal (báo Pháp) và Daily Mail (báo Anh) hôm 26/10 đưa tin, Contreras – kỹ sư máy tính – đã tử vong trong lễ cưới vì bị sát thủ bắn nhầm. Các nhân chứng cho biết, thủ phạm đã lợi dụng cảnh hỗn loạn để trốn khỏi hiện trường.

Vụ việc xảy ra vào hôm 22/10. Hiện thủ phạm vẫn chưa bị bắt giữ.

Hình ảnh từ hiện trường cho thấy cô dâu dường như bị sốc nặng và hoảng loạn trước cái chết của chồng mới cưới. Một số người dìu cô dâu rời khỏi nhà thờ với bộ váy trắng dính đầy máu.

Theo Daily Mail, các bác sĩ đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường và cấp cứu, nhưng Contreras không qua khỏi vì vết thương quá nặng. Em gái của Contreras là Michelle Adriana, 23 tuổi, cũng bị trúng đạn vào lưng nhưng vết thương không nghiêm trọng.

Văn phòng Tổng chưởng lý bang Sonora cho biết, sát thủ đã bắn nhầm Contreras khi tìm cách ám sát một người khác.

“Kết luận điều tra sơ bộ chỉ ra rằng, vụ ám sát anh Contreras thực chất là nhằm vào một người khác cũng kết hôn cùng thời điểm ở một thành phố gần Caborca”, Văn phòng Tổng chưởng lý bang Sonora thông cáo.

Cùng ngày 22/10, một người đàn ông khác cũng bị bắn trong đám cưới ở một thành phố giáp Caborca, theo Văn phòng Tổng chưởng lý bang Sonora. Giới chức Sonora không cung cấp thông tin chi tiết về người đàn ông bị tấn công cùng ngày Contreras thiệt mạng.

Cô dâu được đưa rời khỏi hiện trường vụ ám sát (ảnh : NY Post)

Cô dâu được đưa rời khỏi hiện trường vụ ám sát (ảnh : NY Post)

Thống đốc bang Sonora – ông Alfonso Durazo – tuyên bố, vụ việc xảy ra tại đám cưới của Contreras là ám sát nhầm và người dân không nên quá hoảng loạn.

“Cuộc điều tra cho thấy đó là vụ tấn công nhầm và nạn nhân không may thiệt mạng”, ông Alfonso Durazo nói.

Nằm ở phía tây bắc Mexico, thành phố Caborca được cho là địa bàn hoạt động của băng đảng khét tiếng do trùm ma túy Rafael Caro Quintero đứng đầu.

Rafael Caro Quintero đã bị bắt hồi tháng 7 và đang chờ dẫn độ sang Mỹ với cáo buộc ra lệnh bắt cóc, tra tấn và sát hại đặc vụ Enrique Camarena thuộc Cơ quan Phòng chống Ma túy Mỹ (DEA) hồi tháng 7/1985. Băng đảng của Quintero vẫn chưa tan rã.

Người dân ngày càng lo ngại về tình trạng bạo lực băng đảng ở Caborca, khi các nhóm tội phạm ma túy tranh giành địa bàn hoạt động. Mỹ đã khuyến cáo người dân không nên đến những bang có tỷ lệ tội phạm cao ở Mexico du lịch.

Nguồn: [Link nguồn]

Video: Cầm súng bắt cóc người táo tợn giữa phố ban ngày ở Mexico

Một cậu bé đang đi cùng mẹ đến trường thì bị 2 gã đàn ông cầm súng nhảy khỏi ô tô chặn lại. Dù xảy ra ẩu đả nhưng vụ bắt cóc diễn ra trong chưa đầy 30 giây.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – Daily Mail, NY Post ([Tên nguồn])
Tin tức Mexico Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN