Cuộc hôn nhân kỳ lạ của “Quý bà thép” Hungary

Thứ Bảy, ngày 13/08/2016 00:11 AM (GMT+7)
Chia sẻ

Katinka Hosszu, VĐV bơi lội người Hungary được truyền thông thế giới đặt cho biệt danh Iron Lady (tạm dịch “Quý bà thép”).

Sự kiện: Olympic Tokyo 2020

Katinka Hosszu, VĐV bơi lội người Hungary được truyền thông thế giới đặt cho biệt danh Iron Lady (tạm dịch “Quý bà thép”). Phía sau người phụ nữ đang sở hữu ba tấm HCV Olympic 2016 là cả một câu chuyện dài về nỗ lực vươn lên cũng như cuộc sống hôn nhân kỳ lạ trong lịch sử thể thao thế giới.

Cuộc hôn nhân kỳ lạ của “Quý bà thép” Hungary - 1

Katinka Hosszu đã đoạt ba HCV cá nhân ở các nội dung 100m bơi ngửa, 200m hỗn hợp và 400m hỗn hợp tại Olympic Rio 2016

Cuộc hôn nhân kỳ lạ

Olympic 2016 đang trong những ngày tranh tài quyết liệt và VĐV gây ấn tượng mạnh nhất không ai khác chính là nữ kình ngư người Hungary Katinka Hosszu. Cô gái có biệt danh “Quý bà thép” đã đoạt ba HCV cá nhân ở các nội dung 100m bơi ngửa, 200m hỗn hợp và 400m hỗn hợp. Đáng chú ý, dù đã dự bốn kỳ Olympic liên tiếp nhưng đây mới là lần đầu tiên Katinka Hosszu được đứng trên bục cao nhất ở Thế vận hội.

Katinka Hosszu đến với bơi lội từ năm 13 tuổi và cô nhanh chóng bộc lộ những tố chất tuyệt vời dưới sự hà khắc của ông nội. Bất kể vì lý do gì, nếu Katinka bơi không tốt hoặc tới tập trễ đều phải nhận những trận đòn từ ông mình. Có lẽ cũng chính vì thế mà ngay từ khi chập chững làm quen với đường đua xanh tới khi trở thành một ngôi sao, Katinka cực kỳ chuyên nghiệp trong tập luyện cũng như thi đấu.

12 năm trước, kể từ khi Katinka được dự Olympic Athens 2004, cô tự hứa rằng phải có bằng được một tấm HCV Olympic trước khi giã từ đường bơi. Năm 2009, sự nghiệp của Katinka bắt đầu thăng hoa với chiếc HCV thế giới nội dung 400m hỗn hợp và HCĐ nội dung 200m hỗn hợp. Tuy vậy, cô vẫn rất vô duyên ở đấu trường Olympic. Thậm chí, ở kỳ Thế vận hội 2008 diễn ra ở Bắc Kinh, cô còn không vào nổi vòng chung kết nội dung 400m hỗn hợp.

Sau thất bại tại Olympic 2012, Katinka nhận ra mình chẳng có thế mạnh gì và con đường duy nhất để cô chinh phục đấu trường Olympic là tiếp tục làm việc cật lực để bất kỳ nội dung thi đấu nào cũng trở thành sở trường. Katinka còn đưa ra một quyết định táo bạo là đề nghị bạn trai Shane Tusup trở thành HLV riêng cho mình.

Nhờ sự chỉ bảo tận tình pha lẫn quyết liệt của Tusup, Katinka tiến bộ từng ngày. Không lâu sau họ kết hôn và “những đứa con” là 4 chiếc HCV thế giới, 1 kỷ lục thế giới. Katinka gần như không bỏ bất kỳ một giải đấu nào trên thế giới bởi với cô, bơi là cách duy nhất giúp mình cải thiện khả năng chuyên môn và thể lực.

Ấn tượng hơn cả vẫn là cách Katinka đã có tới 3 HCV tại Rio kèm theo 2 kỷ lục Olympic, 1 kỷ lục thế giới. Câu chuyện chồng huấn luyện, vợ thi đấu thành công vang dội đang trở thành đề tài nóng cho giới truyền thông.

Hai vợ chồng và hai thế giới

Cuộc hôn nhân kỳ lạ của “Quý bà thép” Hungary - 2

Hai vợ chồng Shane Tusup và Katinka

Nhiều người ví von Tusup và Katinka giống như nước hồ bơi và clo bởi họ gần như không có một giây phút nào xa nhau ngoại trừ lúc thay quần áo và đi tắm. Tuy nhiên, xung quanh cuộc hôn nhân của Katinka cũng có nhiều lời bàn ra tán vào. Một vài đồng đội cho hay, họ cảm thấy khó chịu với cách Tusup quát tháo, mắng chửi Katinka trong lúc tập luyện, thi đấu.

Tại giải Arizona Grand Prix hồi tháng 4, Katinka Hosszu đã có một ngày thi đấu tồi tệ khi chỉ cán đích thứ 5 ở nội dung 200m hỗn hợp và 200m bơi ngửa. Thay vì động viên, Tusup buông một câu đầy cay nghiệt “Cô chết luôn dưới bể cho tôi nhờ”. Thế nhưng, Katinka cho hay cô không bận tâm những chuyện đó.

“Tôi và Tusup sẵn sàng bỏ qua mọi thứ vì mục tiêu chung. Chúng tôi hoàn toàn kiểm soát được những vụ cãi vã xảy ra trong lúc tập luyện và thi đấu. Nếu như anh ấy nói chuyện với tư cách một HLV, tôi sẽ không có cảm giác bị xúc phạm. Còn với tư cách một người chồng, tất nhiên mọi chuyện sẽ khác” - Katinka chia sẻ trên tờ New York Times.

Đúng như những gì Katinka nói, với vợ chồng cô tồn tại hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Khi ở bể bơi, họ là thầy trò còn khi trở về nhà họ là vợ chồng. Nếu không quen biết vợ chồng Katinka, khó ai có thể tưởng tượng anh chàng đứng quát tháo và cô gái mải miết rẽ nước bên dưới lại ngủ chung giường mỗi khi đêm xuống. Tusup thô lỗ bao nhiêu ở bể bơi thì anh lại ngọt ngào bấy nhiêu khi trở về với tư cách một người chồng.

“Ngoài thời gian tập luyện, Tusup luôn rất ngọt ngào và đáng yêu. Đó luôn là khoảng thời gian ngập tràn tiếng cười của chúng tôi. Anh ấy còn nói với tôi rằng: “Em chỉ thất bại khi em nghĩ rằng em không thể thắng cuộc đấu đó”. Vì vậy, tại sao tôi phải cảm thấy lo lắng hay sợ hãi khi ở bên anh ấy”, Katinka Hosszu thổ lộ.

Chia sẻ
Theo Thanh Hà ([Tên nguồn])
sự kiện Olympic Tokyo 2020
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN