Olympic 2012: Những HCV được chờ đợi nhất

Thứ Bảy, ngày 21/07/2012 09:26 AM (GMT+7)
Chia sẻ

Ngoài siêu sao quần vợt Federer và ông hoàng tốc độ Usain Bolt là hai cái tên được chờ đợi nhất, Olympic 2012 còn không ít những ngôi sao thể thao khác đang khát khao cháy bỏng tấm huy chương vàng vô giá cho sự nghiệp của họ.

MARIA SHARAPOVA (Nga - quần vợt)

Nắm trong tay 4 chức vô địch Grand Slam, nhưng Sharapova lại không hề có duyên với đấu trường Olympic. Năm 2004, kiều nữ làng banh nỉ này chưa đủ điều kiện tham dự Thế vận hội tại Athens. 4 năm sau vào thời điểm đỉnh cao sự nghiệp thì Sharapova lại lỡ hẹn với Olympic 2008 do chấn thương. Bởi thế, nhà tân vô địch giải Pháp mở rộng 2012 đang tràn đầy quyết tâm đoạt HCV tại Olympic năm nay.

Trong lễ khai mạc Olympic sắp tới, Masha sẽ có vinh dự rước lá quốc kỳ của đoàn thể thao Nga. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Nga giao trọng trách này cho một nữ VĐV. Sharapova hiểu rõ cô phải làm gì để đền đáp sự tin tưởng đó.

Olympic 2012: Những HCV được chờ đợi nhất - 1

RYAN GIGGS (Vương quốc Anh – bóng đá)

Trong chặng cuối của sự nghiệp, lão tướng Ryan Giggs bất ngờ được trao cơ hội lần đầu có mặt tại một kỳ Thế vận hội. Không những thế, tiền vệ của M.U còn được vinh dự đeo băng thủ quân ĐT Olympic Vương quốc Anh thi đấu tại Olympic 2012. Người Anh đang rất kỳ vọng vào bản lĩnh và kinh nghiệm của Giggs sẽ giúp thế hệ đàn em đăng quang trên sân nhà.

Ở cấp độ CLB, Giggs có thừa vinh quang. Nhưng anh chưa có danh hiệu nào ở cấp ĐTQG. Olympic 2012 sẽ là cơ hội cuối cùng để tiền vệ 39 tuổi giành chức vô địch đầu tiên ở tầm vóc thế giới.

Olympic 2012: Những HCV được chờ đợi nhất - 2

MICHAEL PHELPS (Mỹ - bơi)

Siêu kình ngư người Mỹ sẽ chia tay đường đua xanh sau Olympic 2012. Một quyết định có phần vội vã khi Michael Phelps mới 27 tuổi. Nhưng nhiều người lại cho rằng Michael đã khôn ngoan khi quyết định dừng lại ở đỉnh cao vinh quang. Muốn vậy, anh cần tỏa sáng lần cuối tại London 2012.

Còn nhớ 4 năm trước, tay bơi người Mỹ đi vào lịch sử với 8 tấm huy chương vàng. Một kỷ lục có lẽ rất khó có thể phá được. Nhưng đoạt một vài tấm HCV tại London 2012 thì không phải nhiệm vụ bất khả thi với Michael Phelps, đặc biệt là ở cự ly sở trường 400 mét hỗn hợp.

Olympic 2012: Những HCV được chờ đợi nhất - 3

LEE CHONG WEI (Malaysia - cầu lông)

Malaysia là cường quốc trong môn cầu lông. Nhưng điều kỳ lạ là quốc gia này chưa từng giành HCV tại Olympic. Bởi thế mới có chuyện tỷ phú Andrew Kam treo phần thưởng “bom tấn” cho chiếc HCV của Malaysia tại London 2012: một thỏi vàng nặng đến 12,5 kg, trị giá tương đương 630.000 USD.

Và người có nhiều cơ hội giành phần thưởng hậu hĩnh đó là Lee Chong Wei, tay vợt số 2 thế giới hiện nay. Lee là tượng đài số một của cầu lông Malaysia những năm gần đây và từng đoạt HCB tại Olympic 2008. Giờ thì mọi hy vọng của cầu lông Malaysia lại đặt vào tay vợt 30 tuổi này.

Olympic 2012: Những HCV được chờ đợi nhất - 4

MARTA (Brazil - bóng đá)

Marta là nữ cầu thủ xuất sắc nhất trong vòng một thập kỷ trở lại đây. Bằng chứng là tiền đạo người Brazil từng 5 lần đoạt danh hiệu Cầu thủ nữ xuất sắc nhất thế giới của FIFA (2006, 2007, 2008, 2009, 2010). Dù vậy, “Ronaldinho của bóng đá nữ” lại không có duyên với đấu trường Olympic. Trong cả hai kỳ Thế vận hội gần đây, Marta và ĐT bóng đá nữ Brazil đều thất bại trong trận chung kết.

Vì thế, ngôi sao 26 tuổi này đang rất quyết tâm giành chức vô địch tại London 2012. Đó sẽ là phần thưởng xứng đáng cho cái tên sáng chói nhất trong làng bóng đá nữ thế giới.

Olympic 2012: Những HCV được chờ đợi nhất - 5

Chia sẻ
Theo Việt Hà (Bongdaplus)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN