Lan Khuê: “Thà khéo còn hơn bị chê dại“

Lan Khuê tự tin bày tỏ quan điểm trước nhận xét của người hâm mộ trên diễn đàn khi bị cho là "khéo léo đến mức giả tạo".

- Chào Lan Khuê, thường xuyên có được điểm số cao trong các thử thách và là gương mặt quen thuộc của nhóm thí sinh xuất sắc nhất qua các tuần, Lan Khuê có bao giờ tự tin mình sẽ là người giành vương miện của Hoa khôi Áo dài trước khi bước vào đêm chung kết?

Kết quả cuối cùng không chỉ đánh giá dựa trên đêm chung kết mà còn cả một quá trình rèn luyện. Vì thế, qua mỗi tuần tôi luôn cố gắng hết sức để có được điểm số tốt nhất có thể.

-  Thùy Vân và Lan Khuê được coi là hai đối thủ mạnh cạnh tranh ngôi vị chiến thắng. Trong phần thi ứng xử, Thùy Vân gây ấn tượng tốt với câu trả lời trôi chảy bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt, là người thi sau, Lan Khuê có cảm thấy lo lắng và áp lực?

Lo lắng chắc chắn có nhưng nhờ được rèn luyện tại Lâu đài sắc đẹp, tôi đã học cách luôn giữ một tinh thần vững vàng cũng như thái độ bình tĩnh trong mọi thử thách, hoàn cảnh. Sau khi Thúy Vân có câu ứng xử rất tốt, tôi đã hít thở sâu để bình tâm và tập trung vào phần thi của mình.

Tôi nghĩ mỗi câu trả lời đều có dấu ấn và cá tính riêng của từng thí sinh cho nên phần thi Thúy Vân tốt chưa chắc phần thể hiện của mình đã không hay bằng.

- Chị có thể chia sẻ và cảm xúc và suy nghĩ khi được xướng tên đăng quang Hoa khôi Áo dài Việt Nam 2014?

Bất cứ người nào cũng vậy, khi được xướng tên ở ngôi vị cao nhất đều cảm thấy hạnh phúc, cảm thấy nhẹ nhõm vì công sức của mình bỏ ra trong suốt cuộc thi đã được đền đáp xứng đáng và tôi cũng không ngoại lệ.

- Từ lúc đăng quang, chị đã gặp nhiều lời nhận xét về gò má cao, nụ cười gượng không tươi. Vậy những ý kiến này có làm chị mất tự tin về nhan sắc của mình?

Tôi rất thích một câu nói của anh Dũng đó là điều quan trọng phải tự tin trước. Mình đẹp hay không đẹp chẳng quan trọng bằng việc tự tin vào những điều mình đang có. Nhờ thế, dù đi đâu người ta sẽ nói: "Ôi cô này tự tin như thế thì chắc cũng đẹp thật" (cười).

Tôi luôn quan niệm rằng, vẻ đẹp đích thực không nằm ở nhan sắc mà còn hội tụ từ nhiều yếu tố. Có nhiều cô gái, thậm chí trong cuộc thi có thí sinh khuôn mặt đẹp, vóc dáng gợi cảm, kỹ năng cũng tốt nhưng điều khiến họ không đạt được vị trí như mong muốn đó chính là thiếu kỹ năng tỏa sáng. 

Tôi nghĩ rằng một vẻ đẹp đích thực để được công nhận cần phải tự tin và biết cách tỏa sáng.

Lan Khuê: “Thà khéo còn hơn bị chê dại“ - 1

Giây phút đăng quang của Lan Khuê và được Hoa hậu Thế giới 2011 Ivian Sarcos trao cho chiếc vương miện danh giá

- Ngoài việc rèn luyện được sự  tự tin vào những gì mình có, sau gần 3 tháng sinh sống và đào tạo trong Lâu đài sắc đẹp, Lan Khuê còn học hỏi được điều gì?

Trước khi đến với cuộc thi, có những kỹ năng thực sự tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể làm tốt. Đặc biệt trong môi trường học tập ở Việt Nam, cơ hội và điều kiện phát triển kỹ năng mềm rất ít cho nên vào Lâu đài sắc đẹp, ngoài việc phát hiện và thể hiện khả năng mình có, còn được trau dồi và học hỏi rất nhiều điều.

Kết thúc 75 ngày, bên cạnh kết quả tốt đạt được thì hành trang, kiến thức mà tôi học được đã giúp ích rất nhiều trong cuộc sống.

- Chị có thể kể lại một vài kỷ niệm khó quên khi sinh sống tại Lâu đài sắc đẹp?

75 ngày sinh hoạt chung với các cô gái có rất nhiều kỷ niệm, nhưng điều mà tôi nhớ và trân trọng nhất chính là những ngày phải thức đêm, thức hôm để học các thử thách. 

Qua mỗi tuần thi, thử thách mà BGK đưa ra ngày càng khó hơn, mức độ ghi nhớ cũng như tổng hợp kiến thức càng cao. Trong khi đó ban ngày chúng tôi phải học tập và gặp gỡ nhiều chuyên gia, vì thế buổi tối luôn là quãng thời gian mọi người tranh thủ học bài. Lúc này, các thí sinh có cơ hội gần nhau hơn để trò chuyện và tâm sự.

Tại đây, tôi khá thân thiết với Thúy Vân, Lệ Quyên, Thanh Tuyền. Chúng tôi thường hay tâm sự, chia sẻ về nhiều điều và cũng khá có duyên khi thường xuyên bắt cặp cùng nhau trong các thử thách.

Lan Khuê: “Thà khéo còn hơn bị chê dại“ - 2

Lan Khuê tự tin và có phần ứng xử đầy thuyết phục trước câu hỏi của giám khảo Trương Ngọc Ánh: "Nếu em được thay đổi một điều trong quá khứ, em sẽ thay đổi điều gì"

- Mang danh một siêu mẫu (Lan Khuê từng đạt giải vàng Siêu mẫu Việt Nam 2013, giải 3 cuộc thi Siêu mẫu châu Á 2012), chị có gặp nhiều khó khăn gì khi quyết định tham dự cuộc thi sắc đẹp?

Tôi biết tâm lý chung của người Việt Nam là thích một hoa hậu có vẻ đẹp đằm thắm, dịu dàng, trong sáng. Họ cũng vốn không thích và thiếu đi sự thiện cảm với một siêu mẫu mang dấu ấn quá đậm nét về lạnh lùng, cá tính và sắc cạnh tham gia cuộc thi hoa hậu. 

Tôi đã lường trước được tất cả khó khăn này, nhưng khi quyết định tham gia chương trình tôi chấp nhận mọi thử thách. Tại đây, tôi muốn dần dần thay đổi hình ảnh mà mình đã "đóng đinh" trong suốt thời gian qua, dần dần chuyển sự góc cạch trở nên mềm mại hơn cũng như lấy được thiện cảm của khán giả. Tôi coi đây chính là thử thách lớn nhất mình phải đối mặt.

Lan Khuê: “Thà khéo còn hơn bị chê dại“ - 3

Từng được giải vàng Siêu mẫu Việt Nam 2014, Lan Khuê luôn tỏa sáng khi trình diễn trên sân khấu. Tuy nhiên, điều này cũng mang đến nhiều thử thách cho cô

- Trên các diễn đàn, có không ít ý kiến khán giả nhận xét và đánh giá chị khéo quá đôi khi mang đến cảm giác giả tạo cho người đối diện, chị sẽ nói gì về điều này?

Khéo đôi khi vẫn tốt hơn bị người khác chê là dại, thôi thì mình cứ khéo một tí cũng được. Tôi quan niệm rằng một cô gái trời phú cho diện mạo, gương mặt sáng sủa thì tốt nhất nên thể hiện mình là người có trí tuệ và biết sử dụng món quà tạo hóa và bố mẹ ban cho một cách khôn ngoan.

Tôi biết rằng khi tôi đăng quang nhiều người hài lòng với kết quả, tuy nhiên họ chưa thực sự công nhận tôi là người đủ tiêu chuẩn của cái đẹp để đại diện cho đất nước tham dự đấu trường quốc tế.

Tuy nhiên, có một điều đáng mừng là họ lại công nhận tôi đủ khả năng và tiêu chuẩn để đại diện Việt Nam đi thi Hoa hậu thế giới. Đây cũng được coi là thành công và giúp tôi cố gắng, nỗ lực hơn trên con đường đã chọn.

Lan Khuê: “Thà khéo còn hơn bị chê dại“ - 4

Gợi cảm trong phần thi bikini

- Đối mặt không ít với thử thách trước và sau khi tham gia cuộc thi, vậy đổi lại công việc, cuộc sống của chị có thuận lợi hay thay đổi theo hướng tích cực không?

Đến cuộc thi các hoạt động và dự án của tôi đều tạm gác lại vì vậy song song với việc thực hiện sứ mệnh của người đăng quang tôi sẽ trở lại guồng quay công việc để duy trì tài chính (cười) bởi hoa khôi hay hoa hậu không phải là một nghề.

Sau khi chiến thắng tại Hoa khôi Áo dài Việt Nam, công việc bận rộn và mang đến nhiều cơ hội hơn giúp tôi thực hiện những việc mà trước đó mình chưa làm được.

- Chị có thể chia sẻ về những kế hoạch cộng đồng sẽ đẩy mạnh khi chính thức trở thành Hoa khôi Áo dài Việt Nam 2014?

Khi tham gia chương trình, tôi đã nhen nhóm rất nhiều các kế hoạch hoạt động thiện nguyện. Tuy nhiên, ngoài việc thực hiện sứ mệnh của người đăng quang, tôi muốn làm một dự án cộng đồng mang tính thiết thực và có đóng góp nhất định cho xã hội. 

Bởi thế, tôi cần thời gian để ngồi bàn bạc với các cộng sự để tìm ra giải pháp vừa hiệu quả cho cộng đồng, vừa có thể gây ấn tượng khi đem tới cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2015. 

Ngoài việc hoàn thiện các kỹ năng trong 1 năm tới, việc tìm dự án cộng đồng cũng là một hành trang quan trọng của tôi cho đấu trường sắc đẹp uy tín toàn cầu này. 

- Cảm ơn chị về buổi trò chuyện.

Ảnh: Khoa Nguyễn

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tuệ Mẫn ([Tên nguồn])
Hoa khôi Áo dài Việt Nam Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN