Hà Hồ sống thế nào sau 1 năm đầy sóng gió tình cảm?

"Trái tim Hà bây giờ đôi khi thấy đắn đo và chơi vơi", nữ ca sĩ trải lòng.

Hà Hồ sống thế nào sau 1 năm đầy sóng gió tình cảm? - 1

2016 là một năm thăng trầm nhưng cũng nhiều dấu ấn của Hồ Ngọc Hà.

Năm 2016, Hồ Ngọc Hà trải qua nhiều sóng gió và thăng trầm. Những lùm xùm về chuyện đời tư khiến cô trở thành tâm điểm bị chỉ trích suốt một thời gian dài.

Tuy nhiên, vượt qua những sóng gió đó, nữ ca sĩ nhanh chóng trở lại và giữ vững độ hot của mình thông qua việc chăm chỉ ra mắt các sản phẩm âm nhạc từ MV, CD, album đến những đêm nhạc và đặc biệt là đảm nhiệm vai trò HLV The Face. 

Là đàn bà nên cũng biết khóc, biết đau

- Năm 2016 của chị thế nào?

Năm qua, Hà tập trung dành khá nhiều thời gian cho công việc và luôn hoạt động hết mình cùng với ekip. Hà tham gia The Face, một chương trình rất hay và thú vị, mang cho Hà nhiều trải nghiệm với cương vị ghế nóng. Ngoài ra, Hà còn có hai đêm nhạc Love Songs tại hai miền và nhiều sản phẩm âm nhạc khác. 

Về cá nhân, cũng có một chút sóng gió nhưng Hà nghĩ rằng chuyện gì rồi cũng qua, quan trọng là mình có bản lĩnh và điểm tựa để đương đầu với nó hay không.

- Nhiều người tò mò về dự định đón Tết của Hồ Ngọc Hà?

Hà sẽ dành thời gian cho gia đình, ngồi trò chuyện cùng với bố mẹ, với con cái và muốn được ngắm những cành hoa do chính tay mình sắm cũng như trang trí trong nhà. Hà cũng sẽ ít chạy show mà dành thời gian cho chính mình.

- Năm 2016, chị từng gặp những lùm xùm dữ dội nhưng đã vượt qua và trở lại mạnh mẽ. Nhìn nụ cười tươi của Hà ở thời điểm hiện tại, ai mà nghĩ chị từng trải qua làn sóng tẩy chay dữ dội đến thế. Nhớ về quãng thời gian đó, chị có thể nói gì vào lúc này?

Hà nghĩ đó là quãng thời gian quý báu để mình có thể soi xét lại những thứ đã qua. Nói là bình tĩnh và không áp lực thì chắc chắn là nói dối, nhưng có thể khẳng định, Hà dần biết cách vượt qua nỗi sợ hãi và dám đối diện với sự thật.

Rất may là xung quanh Hà vẫn có những người thân yêu, bạn bè, đồng nghiệp, fan yêu quý và đặc biệt là người đàn ông quan trọng nhất đời – Subeo.

Hà Hồ sống thế nào sau 1 năm đầy sóng gió tình cảm? - 2

Hồ Ngọc Hà biết ơn quãng thời gian lùm xùm vì cho chị nhiều bài học.

- Chị có đọc những bài viết nặng nề, sự gán ghép những biệt danh kinh khủng của cộng đồng mạng dành cho mình?

Hà có đọc, nhưng không chủ động tìm kiếm, vẫn thấy bên cạnh những bài viết tiêu cực về mình thì hóa ra, vẫn còn có những người đứng ra bảo vệ và nói những điều tốt. Không phải Hà là người thích nghe những lời xu nịnh mà thực tế, sự việc nào cũng có  hai mặt của nó.

Hà cũng không trách khán giả vì không thể cấm được họ tò mò về chuyện cá nhân của mình được. Khán giả họ tìm hiểu về mình cũng phần nào thể hiện sự hâm mộ, quan tâm ở mức độ nhất định. Hà được quan tâm cũng chứng tỏ mình còn “tồn tại.

Hà hiểu được những điều gì cần buông bỏ, những điều gì sau cùng là quan trọng. Rồi mọi thứ cũng sẽ dần ổn và thực tế, đúng là như vậy.

- Trong quãng thời gian đó, có khi nào chị khóc không?

Đàn bà có mạnh mẽ đến đâu thì cũng có lúc yếu đuối. Hà cũng là đàn bà, làm sao để ngăn nước mắt khong rơi khi có quá nhiều thứ bủa vây như thế. Nhưng Hà nghĩ rằng đấy không phải là mình yêu đuối mà chẳng qua là những cảm xúc rất con người thôi.

Cuộc sống này ai cũng cần có “hỉ, nộ, ái, ố”. Và Hà là đàn bà nên cũng biết khóc, biết đau.

Có những nỗi buồn chẳng biết định nghĩa thế nào

- Thời điểm hiện tại, chuyện tình cảm của chị như thế nào rồi nhỉ?

Nói về tình yêu luôn thật khó. Dù ở tuổi này rồi nhưng mỗi lần nhắc đến tình yêu Hà vẫn luôn thấy có điều gì đó gượng gạo. Trái tim Hà bây giờ đôi khi thấy đắn đo và chơi vơi. Thế nhưng, trạng thái đó lại làm Hà có cảm xúc hơn với âm nhạc, nhất là những bản nhạc tình. 

- Một người phụ nữ qua bao scandal như chị, ắt hẳn phải bản lĩnh lắm, ai mà nghĩ chị lại có lúc “chơi vơi giữa dòng đời”?

Ôi, ai mà không có lúc như thế. Hà nghĩ ai mà không từng trải qua cảm giác như vậy, chắc họ không phải người hoặc chí ít cũng chưa sống một cuộc sống đủ đầy nhất những cung bậc cảm xúc.

Qua nhiều chuyện, Hà thấy rằng, cuộc sống này luôn rất công bằng nhưng chẳng bao giờ trọn vẹn. Ai cũng phải trải qua “hỉ, nộ, ái ố”. Hạnh phúc có thì khổ đau cũng phải có, tủi nhục có rồi sau đó sẽ là vinh quang. Chẳng ai có thể đòi hỏi cuộc sống luôn xuôi chèo mát mái, ai cũng phải đối xử tốt với mình, con đường đi lúc nào cũng bằng phẳng, thuận lợi cả.

Chính vì thế, những cảm xúc chơi vơi, chông chênh trong cuộc sống hay tình yêu cũng là những điều rất bình thường, dễ hiểu và ai cũng cần có. Hà trân trọng những cảm xúc ấy.

Hà Hồ sống thế nào sau 1 năm đầy sóng gió tình cảm? - 3

"Cuộc sống này luôn biến đổi với những góc khuất và sự bất ngờ ở đâu đó những ngã rẽ".

- Bước qua nhiều cuộc tình, những người đàn ông đã ra đi và đang còn ở lại, khiến chị khác đi như thế nào?

Đàn ông và đàn bà sinh ra để dành cho nhau. Nhưng tôi cũng thấy rằng nếu như duyên phận hết, tốt nhất là không nên cố níu giữ làm gì. Ngược lại, có những người đến làm mình thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn nhiều – Subeo chẳng hạn (cười lớn).

Cuộc sống này luôn biến đổi với những góc khuất và sự bất ngờ ở đâu đó những ngã rẽ. Ai mà biết được mình ngày mai sẽ ra sao, kể cả bây giờ có hạnh phúc như thế nào nữa. Chính vì thế, Hà trân trọng những điều đã qua nhưng không thấy tiếc nuối những điều không còn thuộc về mình.

- Hình như danh xưng “nữ hoàng giải trí” mang lại cho Hà nhiều thị phi?

Hà nghĩ đấy là một danh xưng truyền thông và khán giả ưu ái dành cho mình. Bản thân Hà chưa bao giờ hoàn toàn thoải mái với điều đó. Còn chuyện có phải nó mang đến thị phi hay không thì có lẽ, đã chấp nhận bước chân vào showbiz là đối mặt với thị phi.

Ngày trước còn trẻ, đôi chút bồng bột, Hà cũng từng nói với nhạc sĩ Đức Trí rằng, mình muốn thành ca sĩ hạng A, dù rằng biết điều đó sẽ đi cùng những thị phi mà mình không lường trước được.

- Có khi nào chị thấy, chính vì những nỗi buồn trong tình yêu lại làm chị hát cảm xúc hơn?

Có những nỗi buồn đã trải qua chẳng biết định nghĩa như thế nào, ngay cả Hà cũng chẳng thể nhìn thấy nó nên đành nhờ người khác gửi gắm hộ tâm tình vào những bài hát.

Thực ra, đến giờ phút này, Hà thấy mình đã đi qua không ít truân chuyên, nỗi buồn thì nhiều lắm. Để gọi tên hay định nghĩa nó thì quá khó. Nhưng có một điều tôi chắc chắn rằng, đàn bà mà càng qua bể dâu thì càng chín chắn và sâu sắc hơn.

- Năm 2017, chị có dự định gì?

Khi trưởng thành hơn, thời gian trôi qua, mỗi người sẽ biết quý giá hơn về sức khỏe cũng như tình cảm của những người thân. Không ai biết trước được tương lai chuyện gì sẽ đến, nên mỗi năm điều ước duy nhất chính là sức khỏe cho những người thân yêu.

Hà xin gửi lời chúc đến khán giả có đủ sức khỏe để biến những ước mơ của mình thành sự thật, chúc mọi người đón những ngày Tết thật vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình của mình.

- Xin cảm ơn chị!

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Khánh ([Tên nguồn])
Hồ Ngọc Hà Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN